fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 15.11.2023 – THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

15.11.2023 – THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Lc 17,11-19

“Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này” (Lc 17,18)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

“Nhà tôi là quán cà phê. Những khi trời mưa, người lớn tuổi tấp vào trú mưa, luôn xin phép tôi đàng hoàng, lúc đi thì vào tận quầy để nói lời cảm ơn. Trong khi đó, bọn trẻ tấp vô trú, tôi kéo ghế cho ngồi, còn đem trà nóng ra mời nhưng hết mưa các em kéo nhau đi, không thèm chào một tiếng![1] Lời kể của chị Hoa (P.15, Q. Tân Bình) như một lời than trách lớp trẻ thời nay.

Có lẽ vì được cha mẹ quá chiều chuộng, nên các em nghĩ rằng mình cũng “có quyền” được hưởng sự đối đãi tử tế của mọi người trong xã hội? Phải chăng đó cũng là não trạng của chín người Do Thái bị phong cùi được Chúa chữa lành, nhưng lại không biết tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa. Duy chỉ có người ngoại giáo ý thức mình “không đủ tiêu chuẩn” để được hưởng ơn Chúa, nên khi thấy mình cũng được khỏi bệnh như những người kia, anh ta hết sức cảm động và biết ơn Chúa.

Thật vậy, người phong cùi luôn bị kỳ thị và xa lánh ở mọi nơi. Nhưng với người Do Thái, bệnh nhân phong còn bị coi là ô uế, bị loại trừ ra khỏi đời sống xã hội và tôn giáo. Chỉ có Chúa Giêsu không xa lánh họ, vì đối với Ngài, mọi người đều bình đẳng, đều mang hình ảnh của Thiên Chúa và phẩm giá là con cái Thiên Chúa. Chính vì thế, Ngài đã đến vùng biên giới giữa hai miền Samari và Galilê, vùng đất của dân ngoại. Ở đó, có những người bị phong cùi sống chung với nhau, cả Do Thái lẫn ngoại giáo. Ngài đã chữa lành cả mười người phong cùi, nhưng chỉ có một người Samaria trở lại dâng lời tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa, còn chín người vẫn tự hào là Dân Thiên Chúa thì lại sống vô ơn. Thật buồn thay!… Chúa Giêsu đã thốt lên: “Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này?” (c.18). Một người ngoại bang vẫn nhận được ơn của Chúa. Tuyệt vời hơn nữa: anh có lòng biết ơn và tìm cách thể hiện lòng biết ơn ra hành động, nhờ đó anh được gặp Đấng Ban Ơn và rồi ơn này nối tiếp ơn khác… “lời nói ‘cám ơn’ biểu lộ một sự đánh giá đúng đắn điều mà chúng ta lãnh nhận[2]

Nhìn lại “biết bao điều kỳ diệu” Chúa đã làm cho chúng ta: ơn được làm người, làm con Chúa, được Chúa yêu thương chăm sóc linh hồn và thể xác mọi lúc mọi nơi, đồng hành với ta trong mọi nỗi vui buồn, thành công hay thất bại, thánh thiện hay yếu đuối…và Người vực ta đứng lên. Vì thế, Lòng biết ơn phải là tâm tình trước nhất của chúng ta. Thánh lễ mỗi ngày là dịp để ta cùng với Chúa Giêsu tạ ơn Thiên Chúa.[3] “Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha lại là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Cha, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời”[4]. Do đó, việc nhận ra ơn Chúa ban và biết tạ ơn Chúa trong từng ngày sống sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc. Biết ơn là con đường đơn sơ dẫn đến kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Khi tôi biết đời tôi là một quà tặng nhận được, thì tôi sẽ sống nó như một quà tặng để trao đi. Thánh Phaolô cũng khuyên nhủ chúng ta: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.”[5]

Cùng với Chúa Giêsu, Đức Maria cũng luôn cất cao lời tạ Thiên Chúa khi đến viếng thăm chị họ Elisabet. Mẹ tạ ơn và ngợi khen Chúa vì ơn cao trọng Ngài ban cho Mẹ cách riêng và cho toàn nhân loại, đó là ơn cứu chuộc qua mầu nhiệm Nhập Thể. Cũng vậy, trong mọi biến cố, Mẹ luôn sống tâm tình tạ ơn và thờ lạy Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi luôn tạ ơn Chúa, nhất là khi thức dậy và khi kết thúc ngày sống.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống tâm tình tạ ơn Chúa và chân thành biết ơn nhau, để cuộc sống mỗi ngày của con trở thành lời ca tụng tình thương của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] https://tgpsaigon.net/bai-viet/nhung-ke-vo-on-thoi-43566

[2] ĐTC Phanxicô, Laudato Sí, số 213

[3]  Ga 6,11

[4]Kinh Tiền Tụng IV

[5]1 Tx 5, 18

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *