fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 01.02.2024 – THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

01.02.2024 – THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

Mc 6,7-13

Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế.”
(Mc 6,7)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Cha Anmai CSsR kể rằng: Có một làng kia làm nghề may mũ. Những tay thợ lành nghề trong làng vẫn luôn ganh đua nhau để trình bày những chiếc mũ tốt nhất, đẹp nhất, độc đáo nhất…Tuy thế, những người thợ may mũ ấy lại không biết đội mũ và khi ra đường, họ vẫn cầm chiếc mũ đẹp của mình trong tay để khẳng định tay nghề của mình là độc đáo. Những người thợ ấy luôn luôn đau ốm vì nắng mưa…[1]

Chắc hẳn chúng ta sẽ cười nhạo những người may mũ trong câu chuyện trên. Tuy nhiên, rất có thể mỗi người chúng ta lại là thành viên trong số những người đáng bị cười nhạo đó. Thật vậy, Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu chúng ta, và Người đã kêu gọi chúng ta cùng với các Tông đồ cộng tác với Người để cứu thế giới. Tin Mừng hôm nay thuật lại: “Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế.” (c.7)

Nhờ quyền năng Chúa ban, “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh” (cc.12-13). Qua các Tông đồ, Chúa Giêsu tiếp tục trao quyền năng ấy cho Giáo Hội và cho từng người môn đệ của Chúa, là mỗi Kitô hữu chúng ta. Thế nhưng, phải chăng ngày nay quyền năng của Chúa không còn linh nghiệm, hay vì mỗi người chúng ta đã không sống điều mình rao giảng? chúng ta cố gắng nạp thêm kiến thức, rèn luyện ngôn từ, phương pháp trình bày và giảng giải, giống như những người thợ may mũ cố sao cho đẹp và độc đáo, nhưng chính bản thân mình không sống điều mình truyền cho người khác. Chính vì thế mà sự dữ cứ ngày càng lan tràn, thần ô uế hoành hành cả trong Giáo Hội lẫn ngoài xã hội.

Chúng ta cần trở về với huấn từ của Chúa khi sai các Tông đồ ra đi: “Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, được đi dép, nhưng không được mặc hai áo” (cc.8-9). Thực tế ngày nay, chúng ta luôn phải chuẩn bị hành lý, lộ phí, chút lương thực khi đến những vùng sâu để loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, điều quan trọng là Chúa muốn chúng ta sống tinh thần nghèo khó thật sự, đó là biết cậy vào ơn Chúa, chứ không cậy dựa vào sự khôn ngoan hay khả năng giới hạn của ta hay của bất cứ ai khác. Chúng ta cần bám vào Chúa bằng đời sống cầu nguyện, để có sự bình an nội tâm. Ta cũng phải học cách “sử dụng” gói hành lý mà Chúa trao cho là “quyền năng trên các thần ô uế”: “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ…” ngay khi xuất hiện các chiêu trò của ma trong cuộc sống của chính ta, để không bao giờ sa vào bẫy của chúng. Ta có bổn phận phải trừ khử chúng ngay lập tức và cả những nọc độc của chúng, đó là những mầm mống ghen ghét, hờn giận, nói xấu, khinh khi người khác…vừa lóe lên trong lòng nhất là tuyệt đối không bao giờ đối thoại với chúng.

Chúng ta cần chạy đến với Mẹ Maria Đấng đạp dập đầu con rắn, xin Mẹ chuyển cầu và cứu giúp ta. Qua sứ điệp năm 1830 tại Phố Bắc (Paris), Mẹ đã ôm trọn quả địa cầu để dâng lên Thiên Chúa cả thế giới và từng người chúng ta, sau đó, đôi tay Mẹ giang rộng để chờ đón và sẵn sàng ôm lấy hết những ai chạy đến với Mẹ.[2] Mẹ luôn sẵn sàng xin Chúa giải gỡ chúng ta khỏi cơn quẫn bách ta gặp phải, nếu ta chịu làm theo lời Mẹ dạy: năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể nơi Bàn thờ, trong các Thánh Lễ, lắng nghe Lời Chúa, suy gẫm và đem ra thực hành như Mẹ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi luôn nhớ Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trong tôi, để những tư tưởng xấu khi nó vừa đến trong tư tưởng.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhạy bén nhận ra những nọc độc của thần dữ ngay khi nó vừa lóe lên trong trí con, và diệt trừ nó ngay dưới chân Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] https://gpbanmethuot.vn/van-hoc-nghe-thuat/thuc-hu-giua-tuyen-xung-duc-tin-va-song-niem-tin-trong-cuoc-doi-14919.html

[2] X. https://gdanhducmebanon.org/thang-kinh-duc-me

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *