CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 08.04.2024 – THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH – NĂM B

08.04.2024THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH – NĂM B

LỄ TRUYỀN TIN

Lc 1,26-38

Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28).

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”
Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khoảng năm 734 TCN, vua A-khát trị vì nước Giu-đa. Vì sợ các vua xung quanh thường xuyên uy hiếp và đánh chiếm Giu-đa, vua A-khát muốn cầu cứu liên minh thay vì cầu xin sự trợ giúp của Thiên Chúa. Đức Chúa sai ngôn sứ Isaia đến bảo vua cứ xin bất cứ điều gì, Chúa sẽ cho, để chứng minh cho vua thấy Chúa luôn ở với Dân của Người, nên vua đừng lo sợ. Nhưng vua không muốn làm theo ý Chúa, viện cớ “không dám thử Chúa”. Dầu vậy, Đức Chúa vẫn cho một dấu chỉ – như một lời hứa, về “người trinh nữ sẽ…sinh con trai, và đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”[1]

Thiên Chúa đã ở với các ông Môsê, Ghít-ôn, Giêrêmia… để giúp các ông thực thi sứ mạng mà Chúa trao phó, để đem lại lợi ích cho Dân. Các vị ấy phải đối diện với những “đối thủ” đầy uy lực trần thế khiến họ sợ hãi. Nhưng Chúa luôn che chở và giải thoát họ, để chương trình của Chúa được hoàn thành.

Chắc chắn Đức Maria biết rõ và ghi nhớ tất cả những điều ấy trong Kinh Thánh, nên khi nghe sứ thần chào: “Đức Chúa ở cùng Bà” (c.28), Maria thoáng chút bàng hoàng. Hơn nữa, “Tin Mừng” mà Sứ Thần đem đến hầu như đang “gây khó” cho Cô, vì ai có thể tin được Cô mang thai bởi quyền năng Thiên Chúa? Trái lại, án chết vì bị ném đá sẽ sẵn chờ Cô. Thế nhưng, xác tín vào Lời của sứ thần: “không có gì mà Chúa không làm được” (c.37), Maria sẵn sàng đáp: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (c.38). “Mẹ đã khiêm tốn ưng thuận để Chúa đi vào cuộc đời Mẹ và làm chủ cuộc đời Mẹ, nhờ vậy Chúa đã đi qua cuộc đời Mẹ để đến với chúng ta.”[2]

Với đức tin, Maria đã “nhìn xuyên qua” nỗi khó khăn hiện tại của mình, để thấy được sứ điệp mà Thiên Thần mang đến quả thật là Tin Mừng cho chính Mẹ và cho cả nhân loại, vì Thiên Chúa đã đích thân đến cư ngụ trong lòng Mẹ và qua Mẹ, Người đến ở giữa nhân loại. Đó là Tin vui trên hết mọi tin. Niềm vui ấy, Mẹ không thể giữ lại cho riêng mình, mà phải chia sẻ cho người khác. Nhưng ai là người có thể hiểu Mẹ và dám tin như Mẹ, để có thể đón nhận tin vui này? Đó là chị Êlisabeth, một bà già hiếm muộn lâu năm, nhưng giờ đây cũng sắp được làm mẹ, nhờ quyền năng của Chúa.

Ngày nay, với chiếc điện thoại, chúng ta cập nhật rất nhiều tin giả thật lẫn lộn: tin thật được thổi phồng lên cho ly kỳ, giật gân… nhiều người thích “săn tin” những tin đồn nhảm: nhân vật này bị tai tiếng, người kia bị gièm pha… Cũng có người thích soi mói những điều xấu xa nơi Giáo Hội, rồi biện minh bằng những ý có vẻ tốt, nhưng thật ra chỉ phá nát Giáo Hội chứ không xây dựng được gì. Chúa Giêsu chính là Tin-Mừng, là Đấng cứu độ duy nhất của tất cả chúng ta. Ta chỉ cần “săn tin Chúa Giêsu” trong Kinh Thánh, dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn mình, và dám tin tưởng cầu xin Chúa hơn là xem bói toán, tốn tiền cúng cho các ngẫu tượng vô tri…

Say mê tìm Chúa, là chúng ta siêng năng tham dự Thánh Lễ, năng đọc và suy niệm Lời Chúa, ta sẽ gặp được Chúa nơi chính Chúa và nơi mọi người, mọi sự kiện trong cuộc sống. Ta sẽ không thích soi mói chuyện xấu của người khác, không bận tâm trách cứ giận hờn ai. Trái lại, ta luôn có Niềm Vui của Chúa để chia sẻ cho mọi người, nhất là những ai đang gặp khó khăn, thử thách…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

 Noi gương Mẹ Maria, tôi

  • Giữ tâm hồn sạch tội để sẵn sàng đón Chúa.
  • Tìm kiếm Chúa bằng mọi cách: Tham dự Thánh Lễ sốt sắng, đọc và suy gẫm Lời Chúa, để luôn được Chúa ở cùng.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

 Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết khao khát tìm kiếm Chúa hơn mọi tin tức ở trần gian, vì chỉ có Chúa là Tin Mừng vui, Tin cứu độ cho con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, Is 7,14.8,10

[2] X. TGM Giuse Nguyễn Năng. https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-25-03-le-truyen-tin-lc-1-26-38-48926

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *