fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 01.08.2024 – THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

01.08.2024 – THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

Mt 13,47-53

“…Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi nhặt cá tốt cho vào giỏ,
còn cá xấu thì vứt ra ngoài.” (Mt 13,48)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi quan sát người thợ gốm nặn một chiếc bình bằng đất sét, nhưng chiếc bình bị hỏng, người ấy lại nắn chiếc bình khác như ý muốn; ngôn sứ Giêrêmia đã hiểu rằng: cũng như người thợ gốm kiên nhẫn với cục đất sét để làm cho nó thành chiếc bình như ý ông muốn, Thiên Chúa cũng kiên nhẫn uốn nắn con người cho tới khi chúng ta đạt đến mức hoàn thiện.[1]

Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa thì vô hạn, nhưng con người thì có thời hạn trên trần gian. Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về ngày cánh chung của nhân loại, khi Thiên Chúa phân biệt kẻ xấu với người tốt như người ta loại cỏ lùng khỏi lúa khi tới mùa gặt.[2] Với dụ ngôn “chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá”, Chúa Giêsu đặc biệt nhấn mạnh đến ngày cánh chung. Khi đó, Thiên Chúa sẽ sai các thiên thần tách biệt người xấu với người tốt như người ta lựa lấy cá tốt, cá xấu thì quăng đi (cc.47-48).

Giáo lý về Thiên đàng, luyện ngục và hỏa ngục mà Giáo Hội dạy, được rút ra từ Kinh Thánh, do chính Chúa Giêsu đã mặc khải.[3] Tuy nhiên, có những người quá ỷ nại vào lòng thương xót của Chúa nên không muốn nghĩ tới, hoặc không muốn tin có hỏa ngục… Ngày chung cuộc của thế giới chắc chắn sẽ đến, nhưng không ai biết được thời điểm nào. Cũng thế, chẳng ai biết được ngày cuối cùng của đời mình sẽ là chiều nay, sáng mai hay năm, mười năm nữa…

Trong khi chờ đợi ngày cánh chung của nhân loại, cách riêng của mỗi người, chúng ta cần tự đổi mới bản thân mỗi ngày và nâng đỡ những người khác. Cũng “như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ”, chúng ta “học khôn” bằng cách rút ra bài học từ những vấp ngã, thiếu sót của mình và của anh chị em; để tránh tái phạm, để cảm thông và nâng đỡ lẫn nhau. Ta cũng cần tận dụng những “cái mới” là gương sống và lời dạy của các vị thánh, nhất là những vị thánh trong thời đại này: thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, mẹ thánh Têrêsa Calcutta, đấng đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Chân phước Carlo Acutis…

Chúng ta đang sống trong giai đoạn chờ cho “lưới đầy”, cũng là thời mà mọi thứ tốt/xấu trà trộn như cỏ lùng giữa ruộng lúa. Thái độ phân định là rất cần thiết, biết chọn điều tốt để thực thi và dứt khoát xa lánh điều xấu. Lòng Thương Xót của Thiên Chúa luôn mở ra, chờ đợi và tạo cơ hội để chúng ta hoán cải, cộng tác với ơn Chúa, sửa lại những bất toàn, tội lỗi… Một khi được vững mạnh trong đức tin, hãy cám ơn Chúa và nhớ tới anh chị em khác: “Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình.”[4]

Nhưng, qua mọi thời đại, Mẹ Maria vẫn là mẫu gương tuyệt vời nhất để chúng ta bắt chước: Mẹ luôn chiêm ngưỡng và lắng nghe Chúa Giêsu, để tìm ra những “cái mới” trong cách sống và trong lời giảng dạy của Chúa để làm theo. Mẹ cũng luôn đón nhận những bất toàn của mọi người xung quanh, để cảm thông và nâng đỡ họ. Mẹ luôn đẹp lòng Thiên Chúa[5], nhưng Mẹ không bao giờ loại trừ ai, không phàn nàn, không ghét bỏ cả những người đã hành hạ và giết chết Con của Mẹ. Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ đón nhận tất cả sự xấu xa và tàn bạo của con người trong cuộc thương khó, để dâng lên Thiên Chúa Cha và đem lại ơn cứu độ cho con người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Năng đọc và chiêm ngắm Lời Chúa mỗi ngày.
  • Vui vẻ đón nhận những điều trái ý, tha thứ và chúc phúc cho người làm tôi phiền lòng.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con sống nghiêm khắc với chính mình, nhưng biết cảm thông và kiên nhẫn với anh chị em con, để tất cả chúng con cùng được hưởng phúc Nước Trời với Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] Bài Đọc I, Gr 18,1-6

[2] X. Mt 13,24-30, https://gdanhducmebanon.org/2022/07/22/cung-me-song-tin-mung-thu-sau-tuan-xvi-thuong-nien-5/

[3] X. https://gpcantho.com/giao-huan-52-thien-dang-luyen-nguc-hoa-nguc/

[4] Rm 15,1

[5] Lc 1,30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *