fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 06.08.2024 – THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

06.08.2024 – THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

LỄ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG

Mc 9,2-10

“…Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.”
(Mc 9,2)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong Bài Đọc I, ngôn sứ Đaniel đã kể lại một trong những thị kiến về Đấng Lão Thành ngự tòa xét xử, là chính Thiên Chúa, Đấng vinh hiển và quyền năng. Đấng Lão Thành trao quyền thống trị, vinh quang và vương vị cho “Con Người” ngự giá mây trời mà đến và được dẫn tới trình diện Người.[1] Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã có tự đời đời cùng với Chúa Cha, nhưng đã tạm che khuất vinh quang vốn có của Người, để nhập thể làm người “vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta”.[2] Thật vậy, người Do Thái quan niệm rằng: con người tội lỗi không thể giáp mặt Thiên Chúa chí thánh, ai thấy Thiên Chúa thì sẽ phải chết. Vì thế, Chúa Giêsu che giấu vinh quang để chúng ta có thể đến gần Người, và ta cần có đức tin để nhận biết và lắng nghe Người.

Để củng cố đức tin cho các môn đệ, trước khi bước vào cuộc khổ nạn để cứu độ nhân loại, Chúa Giêsu đã tỏ cho ba ông Phêrô, Giacôbê và Gioan được chiêm ngưỡng vinh quang thật sự của Người. Đây là ba môn đệ thân tín, là những vị chứng nhân của Tân Ước, sẽ được Chúa dẫn đi riêng với Người vào vườn Giêtsimani, lúc Người lâm cơn hấp hối. Hôm ấy, “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông” (c.2).

Ba môn đệ được chiêm ngưỡng “y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh” biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa. Lại có ông Mô-sê và Ê-li-a đại diện cho Lề Luật, cho các ngôn sứ trong Cựu Ước và cho cả lịch sử It-ra-en hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Bỗng nhiên, một đám mây bao trùm tất cả, và từ đám mây, có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (c.7). Sau tiếng phán ấy, các môn đệ thấy “chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi” (c.8). Như thế, điều Chúa Cha vừa tỏ lộ cho các môn đệ biết: với sự hiện diện của Chúa Giêsu trên trần gian, thì sứ mạng của Môsê và các ngôn sứ đã kết thúc. Các ông chỉ cần nghe lời một mình Đức Giêsu là đủ. Như tác giả thứ Do thái cũng nói: “Thuở xưa,…Thiên Chúa phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.”[3] 

Như thế, để trở nên con cái đích thực của Chúa Cha, chúng ta phải vâng nghe lời Chúa Giêsu. Người vẫn nói với chúng ta mỗi ngày qua Lời Chúa, qua các giáo huấn của Giáo Hội, qua các biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống…. Chúng ta cần đọc, suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa, cần tĩnh lặng suy gẫm các biến cố xảy ra, để hiểu được điều Người muốn dạy chúng ta, và đem ra thực hành, để mỗi ngày được biến đổi nên giống Chúa hơn, nghĩa là những nét đẹp của phẩm giá con người mà Chúa đã ban cho ngay từ đầu sẽ từ từ tỏ hiện ra nguyên hình và sẽ tỏa sáng ra vẻ đẹp của ân sủng, hoàn toàn khác với vẻ “đẹp ảo” nhờ kỹ thuật photoshop hoặc thẩm mỹ viện…

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Maria đã giữ được vẻ đẹp tâm hồn được ban cho từ khi được thụ thai trong lòng bà Anna, rồi từng ngày Mẹ luôn chiêm ngắm vinh quang của Chúa Giêsu, lắng nghe Người để hiểu sứ mạng của Người và cùng Người thực thi ý Chúa Cha. Tại Cana, Mẹ dạy các gia nhân: “Người bảo gì, hãy cứ làm theo”.[4] Cũng như Chúa Cha đã dạy các môn đệ: “hãy vâng nghe lời Người.” Hôm nay, Mẹ cũng dạy ta “Hãy làm điều Chúa Giêsu dạy” để được biến đổi nên giống Chúa Giêsu như Mẹ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, chọn một câu làm châm ngôn sống và làm kim chỉ nam cho mọi chọn lựa của tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, biết cầu nguyện và chiêm ngắm vinh quang Chúa ngay trong cuộc sống hiện tại, để mỗi ngày con được biến đổi nên giống Chúa hơn. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] Bài Đọc I, Đn 7,9-10.13-14

[2] Kinh Tin Kính

[3] Dt 1,1-2

[4] Ga 2,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *