CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 16.08.2024 – THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

16.08.2024 – THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

Mt 19,3-12

“Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ…”
(Mt 19,4)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người, họ nói : “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?” Người đáp : “Các ông không đọc thấy điều này sao : thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán : ‘Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Họ thưa với Người : “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ ?” Người bảo họ : “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết : Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.” Các môn đệ thưa Người : “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” Nhưng Người nói với các ông : “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng ; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn ; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Có một bé gái bị đẻ rơi ngoài đồng, được một người tốt bụng đón về chăm sóc. Lớn lên, cô trở thành một thiếu nữ nhan sắc, lại được trang điểm cho đẹp tuyệt trần. Nhưng nàng đã phản bội người đã hết lòng thương yêu chăm sóc mình, trong khi người ấy vẫn một mực thủy chung với tình yêu thuở ban đầu và tha thứ cho nàng. Đó là câu chuyện tình giữa Thiên Chúa với Dân Israel theo lối kể của ngôn sứ Êdêkiel. Tình yêu chung thủy của Thiên Chúa là mẫu mực cho tình yêu hôn nhân của con người qua mọi thời đại.

Tuy nhiên trong Cựu Ước, Lề Luật vẫn cho phép ly dị, chỉ vì lề luật cũng phản ánh mức ý thức luân lý của một xã hội, một thời đại.[1] Chính vì thế, khi những người Pharisêu đến hỏi Chúa Giêsu: “Người ta có được ly dị vợ mình vì bất kỳ lý do gì không?” Chúa đã đưa họ trở về nguyên lý ban đầu mà Thiên Chúa đã thiết định: “thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ,… và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”[2] Như thế, Chúa cho thấy sự bình đẳng về phẩm giá giữa người nam và người nữ đã có ngay từ thời sáng tạo. Kinh Thánh mô tả sự bình đẳng ấy qua việc Thiên Chúa tạo nên người nữ từ chiếc xương sườn của người nam, chứ không phải từ xương đầu hay xương mắt cá chân.

Người nam và người nữ bình đẳng về phẩm giá tuy vẫn khác biệt về giới tính và chức năng. Họ được Thiên Chúa chúc phúc để kết hợp và bổ túc cho nhau, cùng nhau trao-nhận tình yêu và hạnh phúc. Do đó, Chúa Giêsu một lần nữa khẳng định rằng: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Như vậy, hôn nhân là một ơn gọi cao trọng, được nâng lên thành một Bí Tích, dấu chỉ hữu hình cho tình yêu Thiên Chúa với Giáo Hội; sự chung thủy của đời sống hôn nhân diễn tả giao ước giữa Con Thiên Chúa làm người với nhân loại mà Người đã cứu chuộc.

Thiên Chúa luôn ban các ơn cần thiết qua các bí tích, nhất là bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, để vợ/chồng có thể trung thành yêu thương và tôn trọng nhau “mọi ngày suốt đời”. Thế nhưng, hơn bao giờ hết, nhiều gia đình ngày nay đang có nguy cơ đổ vỡ, vì không biết cộng tác với nguồn ân sủng Chúa ban, khi phải đối diện với nhiều thách đố của xã hội cũng như của chính những người trong cuộc, vì chủ nghĩa cá nhân, hưởng thụ, duy vật chất, thực dụng… Cần lắm việc gìn giữ và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống trong gia đình như hy sinh, nhường nhịn, nghĩ đến nhau, tôn trọng những khác biệt và giúp nhau chu toàn nghĩa vụ của mình.

Mẹ Maria cũng từng gặp đau khổ trong đời sống gia đình ngay khi mới thành hôn. Hạnh phúc vừa nhen nhúm đã tưởng chừng vỡ vụn vì sự nghi ngại của thánh Giuse, khi Mẹ mang thai Con Thiên Chúa cách mầu nhiệm. Nhưng, nhờ sự khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa và tôn trọng lẫn nhau, Mẹ và thánh Giuse đã tìm được bình an, hạnh phúc: thánh Giuse tôn trọng Đức Mẹ nên tính âm thầm rút lui chứ không tố cáo[3]; Mẹ tôn trọng thánh Giuse nên im lặng và sẵn sàng tùy thuộc vào mọi quyết định của ngài. Hạnh phúc thay! Chính Thiên Chúa hiện diện giữa gia đình, ban sức mạnh, niềm vui, hạnh phúc và cho cả hai đấng được cùng nhau cộng tác với Thiên Chúa, phục vụ kế hoạch cứu độ tùy theo chức năng riêng của mình: Đức Maria cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu, còn Giuse làm cha nuôi và dưỡng dục Chúa Giêsu. 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi chu toàn bổn phận và chức năng của mình (là cha, mẹ, con cái), đón nhận và tôn trọng những khác biệt của tha nhân.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sống trọn vẹn đời sống trinh khiết vì Nước Trời, đồng thời cũng chu toàn bổn phận trong gia đình, xin giúp con luôn sống trung tín với ơn gọi riêng và chu toàn bổn phận của con mỗi ngày. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1691, phần chú giải

[2] X. St 2,24

[3] X. Mt 1,19

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *