CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 31.08.2024 – THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

31.08.2024 – THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN

Mt 25,14-30

 “Ông cho người này năm yến, người kia hai yến,
người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người.”
(Mt 25,15)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’ Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này !’ Ông chủ đáp : ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

“Không nên để tiền nhàn rỗi” là một trong 5 quy tắc căn bản để quản lý tiền cách hiệu quả, vì “Tiền sẽ dần mất đi giá trị theo thời gian do sự ảnh hưởng của lạm phát. Một triệu đồng năm nay sẽ không còn là một triệu đồng năm sau nếu như bạn cứ mãi để tiền nằm yên một chỗ. Vì vậy hãy để tiền luôn làm việc và sinh lợi cho bạn.”[1]

Với tiền của thế gian đã phải như vậy, thì với của cải thiêng liêng là những ân huệ Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, lại càng phải quản lý và phát huy hơn biết mấy. Thiên Chúa đã yêu thương và tin tưởng trao cho mỗi người chúng ta những nén bạc thiêng liêng để ta quản lý và sinh lợi, tùy theo khả năng của mình. Trong dụ ngôn hôm nay, hai người đầy tớ đầu tiên không hề phân bì việc ông chủ trao gửi số bạc không đồng đều, họ chỉ biết nhận và trung thành sinh lợi, và kết quả là ai cũng “được gấp đôi” số vốn ban đầu. Ông chủ đã khen họ “tài giỏi và trung thành”, lại còn ban cho phần thưởng rất đặc biệt: “Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh”, nghĩa là hưởng hạnh phúc viên mãn.

Thánh Phaolô nhắc ta ý thức: “chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su”.[2] Vì thế, chúng ta cần biết tận dụng mọi khả năng và điều kiện hiện tại mà sống thật tốt, hầu phát triển bản thân, giúp ích cho gia đình, cho Giáo Hội và xã hội. Thánh Phêrô tông đồ cũng nhắc nhở chúng ta: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.”[3] Điều quan trọng là ta nhận ra “nén bạc” tài năng và các ơn Chúa ban cho mình để đem ra phục vụ gia đình, giáo xứ, giáo họ, môi trường sống trong xã hội, thế giới…

Nếu thấy mình được “năm nén”, chúng ta đừng tự cao tự đắc như ông biệt phái  “vì tôi không như bao người khác”,[4] nhưng biết tận dụng thời gian và các ơn Chúa ban để làm những điều đẹp lòng Chúa, dùng sức khoẻ, khả năng đàn, hát, sự khéo tay, kiến thức ngành nghề mà ta được học, để phục vụ Chúa và giúp đỡ anh em, là ta biết sống xứng đáng với lòng thương của Chúa. Ngược lại, nếu thấy mình kém cỏi, hạn chế nhiều mặt, không được khéo léo giỏi giang như người khác, ta không nên phân bì, phàn nàn, nhưng nên khiêm tốn học hỏi, cộng tác và lắng nghe, vui với thành công của người khác và đồng cảm với những người kém may mắn trong cuộc đời. Điều quan trọng là ta không được chôn vùi nén bạc đó, phải “gửi số bạc vào ngân hàng” (c.27), dù ít nhưng vẫn có lời. Chính khi làm vui lòng Chúa và đem lại hạnh phúc cho tha nhân, là ta làm cho nén bạc Chúa trao được sinh lời.

Mẹ Maria đã gìn giữ nén bạc “Vô Nhiễm Nguyên Tội” và sinh lợi bằng cách giữ tâm hồn Mẹ luôn tinh tuyền không tỳ vết trong suốt cuộc đời. Như một nữ tỳ trung tín, Mẹ đón nhận kho tàng ơn thánh là chính Chúa Giêsu, Mẹ cưu mang, sinh hạ và làm cho Người lớn lên để rồi trao ban cho toàn thể nhân loại. Thiên Chúa đã rất hài lòng với Mẹ, nên trước khi về trời, Chúa Giêsu lại giao phó Giáo Hội và toàn thể nhân loại cho Mẹ coi sóc. Khi triệu hồi Mẹ về trời, Thiên Chúa còn đặt cả kho tàng ơn thánh vào tay Mẹ để Mẹ ban phát cho chúng ta. Trung tín theo gương Mẹ, ta sẽ được vào hưởng niềm vui Nước Trời. 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi khiêm tốn tận dụng những khả năng riêng Chúa ban để phục vụ gia đình, giáo xứ và mọi người tôi gặp gỡ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin ban cho con có đủ sức mạnh và sự tín trung, để con chu toàn bổn phận trong tình yêu, niềm vui và luôn biết liên đới với người khác tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của họ. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] https://www.vcbf.com/quy-mo/goc-tu-van-vcbf/goc-tu-van/cac-quy-tac-quan-ly-tien-hieu-qua.html

[2] Bài Đọc I, 1Cr 1,26-31

[3] 1 Pr 4,10

[4] X. Lc 18,10-14

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *