11.10.2024 – THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Lc 11,15-26
“Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ,
thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”
(Lc 11,20)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Khi Thiên Chúa sai ông Môsê đến nói với vua Pharaô: “Hãy thả cho dân Ta đi…”[1] và cho ông làm nhiều dấu lạ trước mặt vua, các phù thủy của vua cũng làm được như vậy, nên vua không tin và không thả cho dân đi. Nhưng đến khi các tai ương, dịch bệnh giáng xuống, các phù thủy không làm gì được nữa. Họ thưa với nhà vua: “Đó là ngón tay của Thiên Chúa“.[2] Cuối cùng, với tai ương các con đầu lòng bị chết, vua buộc lòng phải thả cho dân đi, nhưng lại cho quân đuổi theo họ. Thiên Chúa đã dùng quyền năng giải cứu dân Israel, làm khô Biển Đỏ cho họ đi qua, còn người Aicập đuổi theo vào giữa lòng biển bị nước ập lại cuốn trôi.
Người Do Thái không bao giờ quên biến cố ấy trong quá khứ, nhưng họ lại không chấp nhận Quyền Năng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Khi Chúa Giêsu trừ quỷ, họ nói: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bê-el-dê-bul mà trừ quỷ”. Biết rõ là họ ghen tỵ, nên Chúa Giêsu chứng tỏ cho họ thấy lời tố cáo này là không hợp lý, vì để tồn tại, satan phải bênh vực đồng bọn chứ ngu gì mà chia rẽ để bị hủy diệt. Như thế, việc Chúa Giêsu trừ quỷ là do quyền lực mạnh hơn ma quỷ, tức là Thiên Chúa, và Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ:
“Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ,
thì quả là Nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông” (c.20).
Chỉ một “ngón tay” của Người thôi, đủ dẹp tan quyền lực ma quỷ và sự dữ đang vây bọc và tấn công chúng ta, khi ta dám tin tưởng và để cho Người hành động. Ma quỷ vẫn luôn có mặt trong thế giới, đằng sau mọi nỗi khốn khổ của con người, cụ thể trong những trận chiến phi lý kéo dài gây ra biết bao khổ đau, bệnh tật, đói nghèo…Ngay trong lòng Giáo Hội, ma quỷ cũng quậy phá, lôi kéo một số linh mục, tu sĩ, giáo dân vào những con đường tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa và làm tổn hại đến anh chị em bằng những gương mù gương xấu. Chính chúng ta cũng cảm nhận thường bị ma quỷ quấy phá, xúi giục làm những điều xấu. Chúa Giêsu đã biết trước nên dạy chúng ta cầu nguyện với Cha: “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”[3].
Đàng khác, chúng ta cần khiêm tốn cầu xin ơn đức tin để luôn cậy dựa vào sức mạnh quyền năng của Chúa, chứ không cậy vào năng lực của bản thân. Mỗi khi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, là mỗi lần ta được Chúa Giêsu giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ và tội lỗi. Nhưng chúng ta phải luôn gắn bó với Chúa, xin Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn ta, nếu không, ma quỷ sẽ quay trở lại và hoành hành mạnh mẽ hơn, khủng khiếp và tệ hại hơn trước.
Xác tín vào sự hiện diện đầy quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, Mẹ Maria không chỉ nhìn thấy “ngón tay Thiên Chúa”, mà cả cánh tay quyền năng của Người: “Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng…”[4] Nhờ Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu, Mẹ đã chiến thắng Xatan bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Mẹ chính là Người Nữ được nói đến trong Cựu Ước sẽ chiến thắng con rắn[5] là kẻ cám dỗ và lừa dối con người.
Khi hiện ra với thánh nữ Catherine Labouré, Mẹ đứng trên một quả địa cầu, chân đạp dập đầu con rắn[6]. Vì thế, khi đeo Ảnh Mẹ với lòng tin tưởng, là ta mời Mẹ và Chúa Giêsu đến ngự trị và canh giữ linh hồn ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với việc lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, tôi năng đọc câu kinh: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội…” để được Mẹ phù giúp chở che.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn xác tín vào sự hiện diện đầy quyền năng của Thiên Chúa như Mẹ, và biết khiêm nhường vâng phục thánh ý Chúa, để quyền năng của Chúa được thực hiện trên con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Xh 5,1; 6,11
[2] Xh 8,15
[3] Kinh Lạy Cha
[4] Kinh Magnificat.
[5] X. St 3,15
[6] X. Đức Mẹ và thánh nữ Catherine Laburê, chương VI.