CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 02.11.2024 – THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

02.11.2024 – THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Ga 11,17-27

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga
11,25)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi đến Bê-ta-ni-a, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !” Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau khi mừng Lễ Các Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta hướng về các Linh hồn nơi Luyện ngục, để sống đức tin trong mối liên hệ mật thiết giữa người sống và người chết, được gọi là mầu nhiệm “Các Thánh Thông Công”[1]: Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, để các ngài mau được giải thoát, gia nhập hàng ngũ các thánh trên thiên đàng, và các thánh lại chuyển cầu cho ta. Đây là nét đẹp của Đức Ái Kitô Giáo: “Người Công Giáo tương trợ lẫn nhau để đạt đến cùng đích siêu nhiên”,[2] chính là sự sống đời đời.

Niềm hy vọng chắc chắn vào sự sống sau cái chết đã có từ rất lâu trong Cựu Ước, như chính ông Gióp đã xác tín: “Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống…Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ, thì với tấm thân này, tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.”[3] Cũng thế, ông Giuđa Macabê đã quyên góp tiền để dâng lễ tạ tội, cầu nguyện cho các binh sĩ tử trận vì tin “rằng người chết sẽ sống lại.”[4]

Trước cái chết của Lazarô, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chị Mác-ta: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (c.25). Thân xác Lazarô dù đã bị phân hủy và thối rữa, Người vẫn làm cho sống lại được. Chính Người, sau khi chịu khổ hình thập giá để đền tội cho tất cả nhân loại, Người đã chết, được an táng trong mồ, và chính Người đã Phục Sinh. Vì chính Người là Con Thiên Chúa Hằng Sống. Sự sống lại của Chúa Giêsu là cơ sở vững chắc cho chúng ta về sự sống lại và sống đời đời. Chính niềm tin vào sự sống lại này giúp chúng ta dễ mở lòng đón nhận sự sống của Thiên Chúa ngay từ bây giờ, bằng việc thật lòng sám hối, thay đổi lối sống của mình mỗi ngày, để xứng đáng với Chúa hơn. 

Thánh Phaolô Tông đồ đã xác tín rằng: “chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra… Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người” thì chắc chắn “chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người.”[5] Sự công bằng và thưởng phạt chắc chắn có, nhưng chúng ta tin vào tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu. Cũng chính trong niềm tin đó, chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, để các ngài cũng được hưởng ơn cứu độ. Lời cầu nguyện đi kèm với những hy sinh và sự hoán cải sẽ đem lại lợi ích cho chính chúng ta và cho các linh hồn. Nhờ các việc lành và những lời cầu nguyện cho các ngài, ta sẽ được cùng với các ngài gia nhập hàng ngũ các thánh trên trời.

Chính nhờ tin và cưu mang Đấng Hằng Sống, Mẹ Maria đã được hưởng sự sống đời đời ngay khi cuộc sống trần gian kết thúc. Tuy nhiên, cả cuộc đời Mẹ đã theo sát lối sống của Chúa Giêsu, vâng phục Thánh ý Chúa Cha và bác ái với hết mọi người. Mẹ đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Ngày nay, Mẹ vẫn tiếp tục đồng hành với mỗi người chúng ta, Mẹ sẵn sàng ban ơn trợ giúp ta mỗi khi chúng ta kêu cầu Mẹ. Trong những lần hiện ra tại Fatima, Mẹ cũng mời gọi chúng ta lần hạt Mân Côi để cùng với Mẹ, cứu giúp các linh hồn trong luyện ngục được mau về thiên đàng.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Nghe lời Mẹ, trong tháng 11 này, tôi dâng nhiều hy sinh và lần chuỗi Mân Côi, viếng nghĩa trang mỗi ngày nếu có thể,[6] để cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là những thân nhân và ân nhân của tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã cộng tác tích cực vào công trình cứu chuộc với Chúa Giêsu, xin Mẹ chuyển cầu và cứu giúp các linh hồn mau thoát lửa luyện tội. Xin Chúa tha thứ, thanh tẩy và đón nhận các ngài vào thiên đàng hưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Kinh Tin Kính

[2] Tông huấn giáo lý ân xá (Indulgentiarum Doctrina) do ĐTC Phaolô VI, ngày 01.01.1967. 

[3] G 19,25-26

[4] 2 Mcb 12,43

[5] X. Rm 5,9-11

[6]X. https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2021-10/toa-an-giai-toi-cao-on-toan-xa-tin-huu-qua-doi-suot-thang-11.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *