CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 15.11.2024 – THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

15.11.2024 – THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Lc 17,26-37

 “…trong những ngày của Con Người,
sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.”
(Lc 17,26)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót : thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.
“Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết : đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.” Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ở đâu vậy ?” Người nói với các ông : “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi người Pharisêu đặt câu hỏi bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến, Chúa Giêsu xác định ngay cho các ông về tính chất của Triều Đại ấy: nó không phải là một cuộc cách mạng để thay đổi thể chế, nhưng nó đã bắt đầu hoạt động nơi những ai đón nhận Tin mừng, tức là đón nhận Người[1]. Còn về ngày, giờ của Chúa thì luôn mang tính bất ngờ, và chỉ những ai đã chuẩn bị sẵn sàng mới được cứu thoát.

Khi nói về “ngày của Con Người”, Chúa Giêsu nói về ngày Người sẽ đến lần thứ hai, ngày cánh chung của nhân loại và cụ thể là ngày chết của mỗi người chúng ta. Ngày ấy chắc chắn sẽ đến cách nhanh chóng và bất ngờ. Khi ông Nô-ê đóng tàu, chuẩn bị cho một cuộc di trú trước nạn lụt, hoặc gia đình ông Lót kiên vững trong lối sống tốt lành thánh thiện, nhưng những người xung quanh chẳng quan tâm đến việc chuẩn bị của hai gia đình này, cứ ăn uống, vui chơi dựng vợ gả chồng, mua bán tích cóp, trồng trọt và xây cất…khi lụt xảy đến, mưa lửa đổ xuống, thì họ không thoát khỏi tai họa. Chỉ có hai gia đình đó được cứu. Rồi Chúa kết luận: trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy.

Ngày Chúa đến là một ngày vui mừng đối với người công chính, đó là ngày họ được đón nhận tình thương giải thoát, như gia đình Nô-ê, gia đình ông Lót. Trái lại, Chỉ sau khi Người đã nhắc nhở, cảnh báo, nhẫn nhịn và chờ đợi mà con người vẫn nhất quyết không hối cải, thì họ phải lãnh lấy hậu quả tất yếu của sự ngoan cố này. Thật vậy, Khi ông Nô-ê được 500 tuổi, Thiên Chúa bảo ông đóng tàu, và khi cơn hồng thuỷ xảy đến, ông đã 600 tuổi.[2] Như thế, có cả 100 năm để người ta nhìn thấy sự chuẩn bị chiếc tàu của ông, nhưng chẳng ai sám hối. Cũng thế, sự hiện diện của người công chính là gia đình ông Lót giữa dân thành Sôđôma cũng không làm cho dân thành hoán cải và thay đổi lối sống xa đọa của họ.

Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta những vị đại thánh trong thời đại hôm nay: Thánh Têrêsa Calcutta, Thánh GH. Gioan Phaolô II, Chân phước Carlo Acutis, Đấng Đáng Kính P.X Nguyễn Văn Thuận…và biết bao tấm gương tốt lành ngay bên cạnh chúng ta, để mời gọi ta sám hối và sẵn sàng thay đổi lối sống. Thiên Chúa thấu suốt tâm hồn mỗi người, do đó mới có sự phân tách: hai người cùng chung giường sẽ kẻ ở người đi, hai người đàn bà đang xay chung cối bột cũng có kẻ được đem đi, người bị bỏ lại (c.34-35). Như thế, chính lối sống công chính đi theo đường lối Chúa sẽ quyết định sự giải thoát của mỗi người. Tin vào ngày Chúa Ki tô trở lại, chúng ta luôn sống trong niềm vui, ý thức chọn cho mình những giá trị thiết yếu để luôn sẵn sàng theo Chúa đi vào sự sống đời đời, đó là chu toàn bổn phận trong giây phút hiện tại vì đây chính là giây phút quyết định: sống yêu thương, khoan dung, tha thứ, công bình và liên đới, nhiệt tình cộng tác trong giáo xứ…

Mẹ Maria đã luôn sẵn sàng với những lần viếng thăm của Chúa, bởi Mẹ luôn có sẵn “gói hành trang thiết yếu” là lắng nghe, suy gẫm và vâng phục ý Chúa trong mọi biến cố cuộc đời. Chính sứ thần Gabriel đã tuyên bố rằng: “bà đẹp lòng Thiên Chúa”.[3] Sự kiện phải về Belem khi sắp đến ngày sinh, hay việc bồng con trẻ non nớt chạy trốn… cho đến cái chết tủi nhục của Chúa trên thập giá… tất cả đều luôn bất ngờ, nhưng Mẹ vẫn một lòng tín thác, cậy trông.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi

  • Luôn tín thác vào Chúa, bình tâm trước những biến cố xảy đến
  • Sống trọn vẹn giây phút hiện tại bằng việc chu toàn bổn phận với tinh thần trách nhiệm.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết chọn lựa và thực thi ý Chúa trong mọi biến cố và cả trong những việc nhỏ nhặt hằng ngày, biết canh tân đời sống để luôn sẵn sàng chờ đón Chúa đến với con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

 

[1] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1782, phần chú giải.

[2] X. St 5,32; 7,6

[3] Lc 1,30

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *