CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 23.11.2024 – THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

23.11.2024 – THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 20,27-40

 “Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.”
(Lc 20,36)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su : “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này : Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ ?” Đức Giê-su đáp : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.” Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói : “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm.” Thế là họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sáng hôm ấy, cha Hilarion dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Linh Hồn nơi Luyện ngục. Ông Gioan giúp lễ và hiệp ý với cha. Sau lễ, cha mời ông ăn bữa trưa. Đến giờ ăn trưa, ông Gioan bước vào hành lang nhà trong và thấy một thanh niên đẹp đẽ, sang trọng. Chàng xin gặp cha Hilarion. Ông Gioan báo tin nhưng cha Hilarion nhất định không chịu gặp, vì không phải giờ tiếp khách. Sau cùng, người thanh niên nài nỉ: “Nhân danh tình yêu Thiên Chúa, xin cha Hilarion hãy chia sẻ cho tôi một ít bánh ăn của cha”. Hết sức ngạc nhiên, nhưng cha Hilarion vẫn lấy bánh và thức ăn đem mời người ấy rồi trở về phòng dùng bữa với ông Gioan. Tuy nhiên, cả cha và ông Gioan đều thắc mắc: “Làm sao người ấy có thể vào tận nhà trong, khi các cửa ra vào đều đóng kín?”… Khi ông Gioan trở ra, người thanh niên mời ông đọc kinh tạ ơn Chúa rồi nói: “Xin ông thưa lại với cha Hilarion rằng: Kể từ nay, đừng cầu nguyện cho Linh Hồn thân phụ của cha nữa, bởi vì, ngay bây giờ, Linh Hồn thân phụ cha bay thẳng lên Trời”. Nói xong, chàng thanh niên biến mất, như sương mù tan đi khi có ánh sáng mặt trời.[1]

Tin có tin sự sống đời đời, Giáo Hội mời gọi chúng ta dành cả tháng 11 để cầu nguyện cho các linh hồn được sớm giải thoát khỏi Luyện ngục. Những người Xa-đốc thời Chúa Giêsu không tin có sự sống lại. Họ cho rằng nếu có, thì đó cũng chỉ là sự sống lại trong thân xác và người ta sẽ tiếp tục cưới vợ, lấy chồng, duy trì nòi giống… Vì thế, họ dựa vào luật Lê-vi-ra của Môsê[2] để đặt ra câu chuyện tưởng tượng về 7 anh em lần lượt lấy một phụ nữ và đều chết không có con nối dòng, và hỏi: “trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai” trong những người đó?  

Chúa Giêsu trả lời: “những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (cc.35-36)

Như thế, sự sống lại là chắc chắn, nhưng thân xác sống lại sẽ được biến đổi giống như các thiên thần và được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa là nguồn sống, nên không cần cưới vợ lấy chồng để duy trì nòi giống, không còn lệ thuộc vào những yếu tố vật chất nữa. Chính Chúa Giêsu là Đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại, với thân xác đã được biến đổi: dù cửa phòng đóng kín Người vẫn hiện ra, hoặc biến mất khi hai môn đệ nhận ra người.[3] Thánh Phaolô nói rằng: “Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu.[4] Để được sống lại với Chúa Giêsu, chúng ta hãy trân quí sự sống, biết dùng thời gian và tài năng Chúa ban mà đầu tư cho cuộc sống mai sau: yêu thương, liên đới, chia sẻ, cảm thông, tha thứ…

Mẹ Maria đã sống trước cảnh thiên đàng ngay tại trần thế này: Mẹ sống đời gia đình như mọi người nhưng vẫn hoàn toàn trinh khiết và thanh sạch. Mẹ cưu mang và sinh hạ Đấng là nguồn mạch sự sống. Mẹ yêu thương, khiêm tốn và quên mình phục vụ tha nhân… Bởi đó, khi kết thúc cuộc đời dương thế, Mẹ được tham dự sự sống đời đời với Chúa cả hồn lẫn xác. Mẹ vẫn không ngừng mời gọi chúng ta đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, Đấng là sự sống lại và là sự sống, để được sống đời đời với Người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi giữ tâm hồn sạch tội, năng kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, sống yêu thương, liên đới với mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con sống yêu thương mọi người, để luôn sẵn sàng hành trang cho cuộc sống đời sau và được tham dự vào sự sống đời đời với Chúa ngay từ hôm nay. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] http://www.binhcang.com/yeumencaclinhhon.html

[2] X. Đnl 25,5

[3] X. Lc 24,31.36

[4] 1Cr 15,19-20

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *