CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ SÁU – NGÀY 20 THÁNG 12

THỨ SÁU – NGÀY 20 THÁNG 12

Lc 1,26-38

“Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.”
(Lc 1,35)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”
Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Đã từ lâu, những người khiêm nhu, nghèo khó của Israel, những người một lòng trông đợi Vị Cứu tinh mà Thiên Chúa hứa, chứ không chạy theo các tà thần, được các ngôn sứ gọi là “thiếu nữ Xi-on”. Đó là một số ít người không có tiền bạc hay quyền thế, như những cô thiếu nữ phải sống lệ thuộc vào cha mẹ. Nhưng họ lại có một tình yêu đơn sơ thuần khiết đối với Thiên Chúa, như “mối tình đầu” của Dân Thánh khi mới được Thiên Chúa tuyển chọn và ký kết giao ước. Chính vì thế, khi loan báo về Đấng Thiên Sai sẽ đến, ngôn sứ Sôphônia đã kêu mời họ:

“Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on,
hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi !
Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi.

Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là ĐỨC CHÚA.”
[1]

Lời loan báo đó nay đã ứng nghiệm với Đức Maria, cô thôn nữ khiêm nhường làng Nazareth, khi Thiên sứ đến thưa cùng Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (c.28) Như thế, Đức Maria trở thành người đại diện cho những “người nghèo của Israel”.

Sứ thần mời gọi Mẹ vui lên, vì được “Đức Chúa ở cùng”. Đó là cách nói của Kinh Thánh: khi nói về Thiên Chúa ở cùng ai thì Người sẽ che chở, giải thoát người đó; Người thể hiện là Đấng cứu độ họ. Với Đức Maria, Thiên Chúa ở cùng Mẹ cách đặc biệt hơn ai hết: Người hiện diện bằng xương bằng thịt khi trở nên một mầm sống hết sức mong manh, bé bỏng trong cung lòng của Mẹ. Đấng mà Mẹ luôn nương tựa cậy trông, giờ đây lại nép mình trong dạ Mẹ, sống bằng máu của Mẹ và lớn lên trong Mẹ từng ngày…

“Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả và được gọi là con Đấng Tối cao…” (c.31). Sứ Thần còn giải thích rằng tất cả những việc ấy sẽ được thực hiện trong Thánh Thần. Tuy không hiểu là bao, và dù vẫn có đủ tự do để đồng ý hoặc chối từ, nhưng Mẹ đã quảng đại chọn làm theo ý Chúa. Mẹ tin tưởng và khiêm tốn “Xin Vâng” trước kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, vì xác tín vào “Đấng ở cùng Mẹ, ở trong lòng Mẹ” cũng chính là Đấng giải thoát Mẹ.

Thiên Chúa vẫn gõ cửa lòng mỗi người chúng ta hôm nay, Người muốn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Thế nhưng, vì chưa xác tín vào Người, nên chúng ta không sẵn lòng đón tiếp Người, vì sợ gặp những “phiền toái” khi đón Người vào cuộc đời mình. Do đó, ta cũng chưa cảm nhận được niềm vui cứu độ mà Người mang đến cho ta.

Nhân loại hôm nay ngày càng nhiều người quay lưng lại với Thiên Chúa và chối bỏ đức tin, chỉ vì họ tìm kiếm một Thiên Chúa làm theo những yêu cầu của họ: hết dịch bệnh, hết đói nghèo, sống tự do thoải mái theo ý mình… Trong khi đó, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đồng hành với cuộc sống và cùng chung chia phận người với chúng ta. “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” để cùng ta vượt thắng những đau khổ và cảm nếm niềm vui cứu độ. Chính nơi Đức Maria, niềm vui ấy đã được thực hiện cho Mẹ ngay giữa những gian nan của cuộc sống. Thật vậy, đau khổ và khó khăn luôn có mặt trong cuộc sống của Mẹ cũng như của mỗi chúng ta hôm nay. Nhưng nhờ kết hiệp với Chúa Giêsu, Mẹ luôn cảm nhận niềm vui được có “Đức Chúa ở cùng Bà”.

Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết gắn bó với Chúa Giêsu, để luôn cảm nhận được niềm vui có Chúa ở cùng, ngay giữa những bấp bênh, đau khổ và thử thách trong cuộc sống như Mẹ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi nhìn lại những biến cố đời tôi, để thấy được và xác tín trong những lúc đau khổ, luôn có Chúa cùng chung chia với tôi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết đáp tiếng “xin vâng” như Mẹ trong những biến cố lớn nhỏ xảy đến với con mỗi ngày. Xin cho con nhận ra rằng: hiệu quả của lời xin vâng có sức biến đổi tư tưởng, hành động của chính con trong tương quan với Thiên Chúa và với người khác. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Sp 3,14-15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *