CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 28.02.25 – THỨ SÁU TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

28.02.25 – THỨ SÁU TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

Mc 10,1-12

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp,
loài người không được phân ly.” (Mc 10,9)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Khi ấy, Đức Giê-su, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không ?” Họ hỏi thế là để thử Người. Người đáp : “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì ?” Họ trả lời : “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” Đức Giê-su nói với họ : “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy. Người nói : “Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình ; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.”
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Bài thơ “Đôi dép”[1] của tác giả Nguyễn Trung Kiên một thời dậy sóng trên mạng xã hội, bởi nó diễn tả rất thâm thúy triết lý về sự chung thủy và bình đẳng của sự khắng khít vợ chồng. Quả thật, khi chọn đời sống hôn nhân, ai cũng mơ ước người bạn đời sẽ song hành với mình suốt cuộc đời, chứ chẳng ai chấp nhận cuộc hôn ước trong một khoảng thời gian rồi hủy cam kết để đường ai nấy đi.

Thế nhưng, đau khổ vẫn là điều không thể tránh khỏi trong đời sống gia đình và cám dỗ bất trung cũng từ đấy phát sinh. Chính vì thế, những người Pharisêu đã đến hỏi Chúa Giêsu: “Chồng có được phép rẫy vợ không?” Chúa Giêsu gợi ý để họ trưng dẫn rằng điều đó đã được ông Môsê cho phép. Tuy nhiên, “cho phép” không phải là “truyền dạy”, mà chỉ là một sự nhượng bộ tạm thời và rất đau lòng, vì “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (c.9).

Chúa Giêsu đưa họ trở về nguyên lý ban đầu mà Thiên Chúa đã thiết định: “thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ,… và cả hai sẽ thành một xương một thịt.”[2] Theo Kinh Thánh: ngay từ thời sáng tạo, Thiên Chúa tạo nên người nữ từ chiếc xương sườn của người nam,[3] (chứ không phải từ xương đầu hay xương chân). Như thế, phẩm giá người nam và người nữ bình đẳng như nhau, mỗi người đều là một nhân vị. Sự khác biệt về giới tính và chức năng là để kết hợp và bổ túc cho nhau, cùng nhau trao-nhận tình yêu và hạnh phúc. Tuy nhiên, tình yêu sẽ kiên vững hơn nếu được xây dựng trên tình bạn, vì “Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng.”[4]

Hôn nhân Công Giáo còn cao trọng hơn nữa vì là một Bí tích, diễn tả cách thâm sâu sự kết giao giữa Con Thiên Chúa làm Người và nhân loại mà Người cứu chuộc. Đây là tình yêu hiến dâng: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”[5]. Đây mới là sự bổ sung và là giao ước trong ân tình và trung tín, và là mẫu mực của đời sống hôn nhân.[6] Thiên Chúa luôn ban ơn cho các đôi bạn, để họ trung thành, yêu thương và tôn trọng nhau “mọi ngày suốt đời”.  

Tuy nhiên ngày nay, những giá trị căn bản quí báu của hôn nhân đang bị vùi giập bởi trào lưu sống thử, ly thân, ly dị, hôn nhân đồng tính, phá thai…gây biết bao hậu quả cho xã hội, mà nạn nhân đáng thương nhất là các trẻ em. Để lớp trẻ lớn lên không bị ảnh hưởng lối sống ích kỷ, hưởng thụ vô trách nhiệm và cá nhân chủ nghĩa của người lớn, những nhà giáo dục cần giúp các bạn trẻ biết yêu mến Chúa, chọn bạn theo tiêu chuẩn đạo đức hơn là vẻ đẹp hay sự giàu có bề ngoài, nhất là tình yêu luôn kèm theo hy sinh cho nhau mới là đích thực và bền vững.

Sau khi thưa lời xin vâng với kế hoạch của Thiên Chúa, Đức Maria đã phải đối diện với sự khủng hoảng trong đời sống gia đình: Làm sao Bạn Giuse có thể hiểu được để cảm thông hoặc đồng cảm với Mẹ, và càng không thể nghĩ được Bạn Giuse có thể cùng đồng hành và giúp Mẹ chu toàn tiếng Xin Vâng ấy. Thế nhưng, nhờ sự can thiệp của Thiên Chúa và sự khiêm tốn của Mẹ: sẵn sàng đón nhận Bạn Giuse, luôn cộng tác với nhau và sống chung hòa hợp với đúng cương vị của mỗi người, theo thánh ý Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi chu toàn bổn phận và chức năng của mình trong gia đình, cộng đoàn mà tôi liên kết.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chúc lành cho các gia đình, cách riêng những gia đình đang cạn kiệt tình yêu. Xin Mẹ che chở, nâng đỡ, gìn giữ và chuyển cầu cho họ, để sự trung tín của họ trở thành lời ngợi khen và diễn tả sự tín trung muôn đời của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://poem.tkaraoke.com/12312/doi_dep.html

[2] X. St 2,24

[3] X. St 2,21

[4] Bài Đọc I, Hc 6,14

[5] Ga 15,13

[6] X. Lời Chúa cho mọi người, trang 1692, phần chú giải

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *