CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 05.04.25 – THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY

05.04.25 – THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY

Ga 7,40-53

 Ðấng Ki-tô xuất thân từ Galilêa sao?” (Ga 4, 41)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giê-su thì nói : “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng : “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói : “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao ?” Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.
Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng : “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây ?” Các vệ binh trả lời : “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !” Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng : “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu ? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !” Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su ; ông nói với họ : “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?” Họ đáp : “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao ? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy : không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.”
Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, chủ đề “người công chính bị bách hại” được nhắc đến rất nhiều lần. Bài đọc I hôm nay trích trong sách ngôn sứ Giêrêmia cũng nhắc đến điều ấy. Người công chính bị kẻ gian ác mưu toan hãm hại. Họ như con chiên hiền lành bị đem đi giết. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu xuất hiện như mẫu gương sáng ngời về người công chính, và Ngài cũng không tránh khỏi sự bách hại và chống báng của người đời.

Bài trích Tin Mừng theo thánh sử Gioan hôm nay cho thấy Chúa Giêsu ngày càng bị nhiều thế lực chống đối và đưa Ngài đến giai đoạn hiểm nguy. Bởi chưng, người Do Thái phần đông ủng hộ Ngài và xem Ngài như một vị ngôn sứ, và đỉnh điểm, họ đã xem Ngài là Đấng Kitô. Nhưng đến đây, có nhiều người lại tỏ ra hoang mang về Ngài khi họ bắt đầu tra cứu, dò xét về thân thế của Ngài. Điều đó dẫn đến sự phẫn nộ cho nhóm thượng tế và người Pharisêu, họ đã sai các vệ sinh đi bắt Người vì tội phạm thượng, nhưng lúc ấy chưa có ai dám bắt vì uy thế của Người. Nhóm vệ binh trở về báo cáo với họ và họ lại tiếp tục chia rẽ nhau. Bỗng nhiên, Nicôđêmô xuất hiện và tỏ ý bênh vực Chúa Giêsu trước mặt công hội. Nhưng họ lại khẳng định với ông rằng: “không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả.” (c.52).

Qua Bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bị hiểu lầm, bị kết án đủ điều về thân thế của Ngài. Cho đến nay, vẫn còn biết bao người thắc mắc về gốc tích và thân thế của Chúa Giêsu, kể cả những Kitô hữu. Trong khi nhiều người khác chống đối hay hoang mang không xác định rõ lập trường về Ngài thì Nicôđêmô đã can đảm bênh vực Chúa Giêsu, và cả những người lính cũng can đảm nhìn nhận sự thật và hành động theo sự thật: “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy” (c.46). Còn chúng ta, chúng ta có đủ lòng tin và sự can đảm để làm chứng về Ngài?

Thông thường, chúng ta dễ bị “uốn nắn” tư tưởng theo sự tính toán hơn thiệt, đứng “về phe nào” để có lợi cho mình hay ít là không bị liên lụy, nên dễ đi đến những quyết định sai lầm. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta trước khi muốn đánh giá hay kết luận về một người nào đó, hãy lắng nghe để nắm bắt sự thật cách khách quan, không định kiến hay thành kiến, đồng thời can đảm chọn lựa Chân Lý, như các vệ binh hôm nay hoặc như ông Nicôđêmô. Chúng ta cần can đảm lên tiếng bênh vực những người bị áp bức, những thai nhi vô tội bị kết án ngay trong bụng mẹ, những người bị nói xấu, gièm pha cách bất công…

Mẹ Maria năm xưa luôn tin rằng, người con mà Mẹ đã cưu mang thật sự là Con Thiên Chúa. Vì thế, Mẹ luôn chu toàn bổn phận của mình và đặc biệt là luôn dõi theo từng bước chân của Chúa Giêsu. Dù người đời có chống báng, chia rẽ, kết án Ngài, nhưng Mẹ không hề lay chuyển, lòng tin của Mẹ vẫn một lòng sắt son… Cả cuộc đời Mẹ luôn lắng nghe và ghi nhớ, suy gẫm Lời Chúa. Mẹ luôn chọn đứng về phía Chúa Giêsu và mời chúng ta làm theo điều Chúa Giêsu dạy, với tất cả sự cung kính, mến yêu.[1] Mẹ tha thiết mời gọi và sẵn sàng đưa chúng ta đến cùng Chúa Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất của toàn thể nhân loại.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi chọn cách sống âm thầm, tin tưởng và phục vụ Chúa, dù người đời có nói những điều xấu ác về Người, tôi vẫn vững lòng tin.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ mến yêu! Con nài xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con luôn vững lòng tin cậy nơi Chúa. Dẫu biết rằng, hành trình đức tin luôn phải chịu nhiều thử thách và cám dỗ, nhưng có Mẹ kề bên, chúng con sẽ không hề nao núng. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Ga 2,5

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *