17.09.25 – THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 7,31-35
“Đức khôn ngoan đã được tất cả các con cái mình biện minh cho.”
(Lc 7,35)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Xu hướng “sinh ít con” và “chủ nghĩa cá nhân” hiện nay ngày càng tạo nên trong thế giới nhiều người trẻ bị “Hội chứng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ”.[1] Đó là những con người thiếu trưởng thành, luôn luôn cho mình là đúng và muốn mọi người phải làm theo ý mình nên cũng thường xảy ra là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược! Vì thế, để có thể sống và tồn tại, ai cũng phải học đón nhận người khác. Việc đón nhận người khác còn đem lại cho chúng ta biết bao bài học quý giá, nhất là những cơ hội để ta đón nhận Ơn Cứu Độ.
Hơn 2000 năm trước, người Do thái cũng thán phục lối sống khổ hạnh của Gioan Tẩy Giả, nhưng vì không muốn hoán cải đời sống nên họ cho là ông bị quỉ ám. Khi thấy Chúa Giêsu sống bình thường, ăn uống như mọi người, thỉnh thoảng nhận lời mời dự tiệc, tại nhà người biệt phái cũng như nhà người thu thuế, để thể hiện tình thương của Thiên Chúa với mọi người, họ lại cho là Người mê ăn uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi… Chúa Giêsu đã ví thái độ của họ giống như hai nhóm trẻ con ở ngoài chợ, nhóm này bày trò chơi đàn ca múa hát vui tươi để thu hút nhóm kia nhưng không được; chúng lại bày trò khóc than sầu khổ, nhóm kia cũng hững hờ, thụ động, không tham gia. Đó là những đứa trẻ chưa trưởng thành, bướng bỉnh, cố chấp, chỉ muốn mọi người làm theo ý mình.
Thái độ khép lòng lại trước Ơn Cứu Độ của người Do thái càng làm nổi bật “Đức Khôn Ngoan” của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu: Người vẫn kiên nhẫn đón nhận họ, giải thích và dẫn dắt họ bằng những dấu lạ, các bài giảng vừa cụ thể vừa bằng dụ ngôn, như Người tuyên bố: “Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho” (c.35). “Con cái của Đức Khôn ngoan” mà Chúa Giêsu nói tới, chính là các hành động của Người, như thánh sử Mát-thêu đã nói: “Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”[2]
Ngày nay, nhiều người vẫn ước: “giá mà Chúa cho phép ly dị, hay cho phép phá thai…có lẽ số người tin Chúa sẽ đông hơn!” Người ta chỉ tin vào một Thiên Chúa luôn chiều theo ý mình; họ cũng vô cảm trước những nỗi đau cũng như niềm vui của tha nhân, lấy mình làm thước đo để đoán xét và phê bình người khác… Tiếc thay, họ không đón nhận được bao điều tốt đẹp xung quanh họ!
Đức Maria đã không tránh né trước lời mời gọi của Chúa: khi được Sứ Thần cho biết ý định của Thiên Chúa mời Mẹ tham dự vào kế hoạch cứu độ nhân loại, Mẹ đã mau mắn thay đổi chương trình riêng của mình, để đi vào chương trình của Chúa. Đó là một lựa chọn khôn ngoan, và cung lòng Mẹ đã trở nên ngai tòa của Đấng Khôn Ngoan. Mẹ không lấy mình làm chuẩn nhưng luôn đặt Chúa làm điểm quy chiếu cho đời sống của mình và khiêm tốn mở lòng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Mẹ để cho bản thân tan biến đi trong kế hoạch của Thiên Chúa và chỉ biết làm theo thánh ý Chúa mà thôi. Mẹ rập khuôn đời sống của mình theo khuôn mẫu Đức Kitô để rồi từ suy nghĩ đến lời nói cũng như hành động của Mẹ luôn phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Nhờ sự trợ giúp của Đức Maria, tôi
- Luôn qui chiếu đời mình vào ý muốn của Chúa để chọn lựa.
- Tập nhạy bén nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi, không biện minh hay đổ lỗi…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, can đảm sống điều Chúa dạy trong đời sống hằng ngày dù bị chê bai hay phê phán. Xin cho con một tâm hồn cởi mở và nhã nhặn, biết khiêm tốn đón nhận lời sửa dạy để hoán cải mỗi ngày như Chúa mời gọi. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://vtc.vn/hoi-chung-tu-cho-minh-la-ron-vu-tru-cua-teen; https://bom.so/K5ILI1
[2] Mt 11,16-19