fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 30.01.2026 – THỨ SÁU TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN

Mc 4,26-34

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/zlbZHM)

 “Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức,
thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên…”
(Mc 4,27)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm cách Thiên Chúa hành động trong lịch sử và trong đời mỗi người: âm thầm, kiên nhẫn, nhưng thật mạnh mẽ. Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh quen thuộc và khiêm tốn của “hạt giống tự mọc lên” và “dụ ngôn hạt cải” để nói lên sức mạnh tiềm ẩn của Nước Thiên Chúa: lớn lao, vĩ đại nhưng không ồn ào. Từng giờ phút qua đi, hạt giống cứ âm thầm cắm rễ vào đất, không ai nhìn thấy cũng chẳng ai để ý đến. Nhưng khi đã đủ sức mạnh, nó vươn lên khỏi mặt đất khiến mọi người ngạc nhiên, thành cây xum xuê, to lớn đến mức chim trời có thể làm tổ ẩn náu và trổ bông kết hạt (c.32).

Quả thật, Hội Thánh – Nước Thiên Chúa ở trần gian – được khởi đầu từ Hài Nhi Giêsu, và với vỏn vẹn 12 Tông Đồ do Thầy Giêsu quy tụ. Nhóm ấy còn “nhỏ” hơn nữa, vì trong số các ông, chẳng có ai học cao hiểu rộng, mà đa số là dân chài, ít học. Thế nhưng, các ông đã mạnh dạn gieo Lời Chúa khắp nơi. Lời Chúa cứ âm thầm phát triển theo chương trình của Thiên Chúa nhờ có sức mạnh từ bên trong. Thực tế ngày nay, Lời Chúa ngày càng được nhiều người đọc, suy gẫm và đem thực hành trong đời sống, trong đó có cả những người ngoài Công Giáo.

Chính thánh Phaolô, người tông đồ sinh sau đẻ muộn của Đức Giêsu cũng đã khẳng định niềm tin vào sức mạnh tiềm tàng của Lời Chúa: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.[1] Vì thế, thánh nhân cứ nhiệt thành gieo vãi Lời Chúa khắp nơi. Chính Lời Chúa quy tụ mọi người thành những giáo đoàn và làm nên Giáo Hội, tuy còn nhiều khuyết điểm nhưng chắc chắc sẽ trọn vẹn vào ngày cánh Chung.

Hơn bốn trăm năm qua, Lời Chúa đã được gieo vào mảnh đất Việt Nam, trải qua bao biến cố đau thương, những tưởng Lời đã bị bóp nghẹt. Thế nhưng, Lời Chúa vẫn  “nảy mầm, mọc lên” thật mạnh mẽ trong lòng người dân Việt. Kết quả là Giáo Hội Việt Nam đã có cả ngàn vị sẵn sàng chết vì đức tin vào lời Chúa, một số đã được tuyên thánh và cũng có nhiều chứng nhân khác được Lời Chúa biến đổi như giáo sư Phanxicô Xaviê Trần Duy Nhiên,[2] đan sĩ-linh mục Phanxicô Xaviê Trần Văn An[3]

Mỗi Thánh Lễ, trước khi nghe đọc Tin Mừng, chúng ta đều làm dấu Thánh giá kép trên trán, trên miệng và trên ngực, để xin Lời Chúa ở lại trong tâm trí, trên môi miệng và trong tâm hồn mình. Chúng ta hãy làm cho Lời Chúa vừa được gieo vào lòng mình nẩy mầm bằng cách nhẩm đi nhắc lại trong ngày, tâm trí chúng ta sẽ đẩy lui được nhưng tham lam sân hận…và ta sẽ dần trở thành con người mới trong Chúa. 

Thánh Augustinô nói rằng: trước khi cưu mang Ngôi Lời trong dạ, Đức Maria đã cưu Người trong chính tâm hồn mình.[4] Mẹ đã ấp ủ và nuôi dưỡng Lời bằng chính máu của mình và âm thầm “gieo Lời” vào thế giới, nơi mọi người Mẹ gặp gỡ: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo[5] là lời mang trọn Hạt Giống Giêsu để chúng ta đón lấy và ấp ủ trong lòng. Ước gì Lời Giêsu của Mẹ được mọc lên và trổ sinh trong lòng chúng ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Noi gương Mẹ, tôi để cho Lời Chúa nảy mầm trong cuộc sống mình và “trổ sinh” những việc làm đầy ý nghĩa của cuộc sống như thăm viếng bệnh nhân, người già neo đơn…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ Maria, việc rao giảng Tin Mừng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Xin cho con luôn ý thức rằng: Chúa cần sự cộng tác của chúng con, và cho dù phải “gieo trong lệ sầu”, nhưng với sức mạnh vốn có của Tin Mừng, chắc chắn sẽ có ngày “gặt trong vui sướng”, và Hội Thánh sẽ lan rộng khắp nơi.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

vœ

[1] 1 Cr 3,6

[2] X. https://clcgk.forumvi.com/t3426-topic

[3] X. https://gdvsdt.com/blog/tu-mot-con-nghien-tro-thanh-dan-si-chua-nhat-24-thuong-nien-nam-c/

[4] X. https://catholicinsight.com/2025/11/21/46944/?utm_source=chatgpt.com

[5] Ga 2,5

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *