fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 21.02.2026 – THỨ BẢY SAU LỄ TRO

21.02.2026 – THỨ BẢY SAU LỄ TRO

Lc 5,27-32

 “Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”
Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.”
(Lc 5,27-28)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Cu Tí thắc mắc vì sao mẹ cứ giục bố phải đi xưng tội. Mẹ giải thích: “Cũng như khi con bị bệnh phải đi gặp bác sĩ để chữa bệnh. Bố con cần gặp Chúa Giêsu để xin Chúa chữa bệnh trong tâm hồn chứ.” Thế là cu Tý năn nỉ bố đi gặp Chúa Giêsu… Khi trở về, bố bế nó từ ngoài cổng vào nhà: “Anh cám ơn mẹ con em. Bây giờ tâm hồn anh thật sự “khỏe”! Anh đã tìm được sự bình an!

Mùa Chay, qua Giáo Hội, Thiên Chúa mời gọi chúng ta sám hối, trở về với Chúa. Thế nhưng chính Thiên Chúa luôn đi bước trước để tìm kiếm chúng ta, như người thu thuế Lêvi trong Tin Mừng hôm nay. Nghe Chúa gọi: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.

Chúng ta ngạc nhiên vì sao ông Lêvi lại từ bỏ địa vị và công việc “hái ra tiền” một cách quá dễ dàng và mau mắn như thế? Chỉ vì ông biết lắng nghe! Ngồi tại bàn tiền thu thuế, ngoài âm thanh của những đồng tiền rất gần, chắc chắn ông cũng nghe được những tiếng đồn về Đức Giêsu người Nazaret và đôi lần đã thoáng nghe được những lời giảng dạy của Người, ông cảm nhận những lời đó thanh thoát, thâm thúy, hoàn toàn khác với những lời ông vẫn thường nghe tại bàn thu thuế của ông. Ông không dán mắt vào đống tiền trên bàn nữa, nhưng ngước lên nhìn theo Đấng đã gọi ông, và ông gặp được cái nhìn của Người

Theo Chúa Giêsu, Lêvi đã trở nên một con người mới. Ông cảm nhận được tự do và tràn đầy niềm vui. Ông mở tiệc chia tay các thân hữu, đồng nghiệp, có lẽ ông cũng muốn giới thiệu Chúa Giêsu với hy vọng họ cũng sẽ “gặp” được Người. Chúa không thành kiến, nhưng Người thể hiện sự gần gũi với họ, vì: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (c.32).

Có thể ta chưa thấy mình có tội, hoặc chỉ là những tội nhẹ “chẳng đáng quan tâm”. Thế nhưng, cứ dành thời giờ đọc và suy niệm Lời Chúa, để Lời Chúa vang lên trong lòng ta, ta sẽ nhận ra sự bất xứng của mình trước tình thương bao la của Chúa, thấy mình hẹp hòi và bất công với anh chị em, hay đánh giá, xét nét… Việc lắng nghe Lời Chúa còn giúp ta biết lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và của trái đất[1], để biết loại bỏ sự bất công và áp bức, biết chia sẻ, bác ái với tha nhân.[2]

Cùng với việc lắng nghe, Đức Thánh Cha còn đề nghị với chúng ta một thực hành cụ thể là “kiêng bớt những lời nói gây tổn thương và đau lòng cho người khác.”[3] Chúng ta cần cân nhắc lời nói và nuôi dưỡng sự hiền hòa, hy vọng và bình an trong môi trường sống và cả trên mạng xã hội.

Mẹ Maria quả thật là mẫu gương cho chúng ta trong Mùa Chay thánh này. Mẹ luôn lắng nghe Chúa để nhận biết và làm đẹp lòng Chúa. Mẹ lắng nghe mọi nỗi khổ của con người để chuyển cầu và cứu giúp họ (Chị Êlisabeth, đám cưới ở Cana…). Mẹ nói rất ít và chỉ nói những điều tốt đẹp để đem niềm vui, sự bình an cho mọi người và để ca ngợi Chúa (Kinh Magnificat). Mẹ cũng nói với Chúa về những khó khăn của con người và chuyển cầu cho họ, đồng thời đưa họ đến với Chúa. 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Noi gương Mẹ,

  • Mỗi ngày tôi dành ít nhất 5 phút để đọc và suy niệm Lời Chúa, chọn một câu tâm đắc để ghi nhớ và thực hành.
  • Chỉ nói điều tích cực trong mọi cuộc gặp gỡ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết yêu mến việc đọc và suy gẫm Lời Chúa, để Lời Chúa ngày càng thấm vào mọi suy nghĩ, lời nói và hành vi của con, nhờ đó con được biến đổi nên người mới như Chúa mong muốn. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-mua-chay-2026-lang-nghe-va-an-chay–mua-chay-la-thoi-gian-hoan-cai

[2] Bài đọc I, Is 58,9b-14

[3] Nt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *