CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 23.02.2026 – THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY

23.02.2026 – THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY

Mt 25,31-46

“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy .”
(Mt 25,40)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’ Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’ Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’ Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’ Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’ Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’ Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Một lần, chàng hiệp sĩ Martinô gặp người ăn xin đang run rẩy giữa trời đông giá rét. Vì không có gì để cho, chàng đã cắt đôi áo choàng của mình, trao một nửa cho người ăn xin. Đêm ấy, Martinô mơ thấy Chúa Giêsu khoác nửa chiếc áo của mình và nói: “Chính Martinô đã mặc cho Ta.” Sau đó, chàng đã tìm hiểu về Chúa Giêsu và xin lãnh phép Rửa, sống một đời thánh thiện và trở thành vị giám mục đầy lòng truyền giáo – chính là thánh Martinô thành Turinô.[1]

Khi thực thi lòng bác ái với người ăn xin, Martinô chưa phải là Kitô hữu. Nhưng việc bác ái của chàng đã được Chúa Giêsu đón nhận như chính Người đã dạy các môn đệ: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (c.40). Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã tự đồng hóa với con người, và hơn thế nữa: Người tự đồng hóa mình với những người nghèo khổ.

Thế nhưng, chúng ta thường nhìn bằng con mắt thể xác và hành động theo cảm tính nên “Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đâu?…” Nếu nhìn với đôi mắt đức tin để xác tín rằng Chúa hiện diện nơi từng người mình gặp, ta sẽ sống khác đi. Ý thức mình luôn ở trước mặt Chúa giúp ta biết tôn trọng sự sống, làm việc có trách nhiệm, đối xử công bằng, không lừa gạt hay bóc lột ai. Sống như thế, mỗi nghề nghiệp trở thành một ơn gọi, và từng việc nhỏ hằng ngày cũng trở nên cách ta yêu mến và phụng sự Chúa giữa đời.

Mỗi người trong nghề nghiệp của mình, khi hiểu đúng “khách hàng là Thượng Đế” theo nghĩa thiêng liêng – là chính Thiên Chúa, sẽ luôn trung thực trong việc mua bán, sản xuất hay phục vụ, với lương tâm ngay chính và tôn trọng mọi người. Mùa chay năm nay, cùng với những việc hy sinh, chay tịnh và bác ái, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta lưu tâm cách riêng về những thực hành liên quan đến cái tai và cái lưỡi. Chúng ta cần để tai nghe Lời Chúa để thực hành, lắng nghe tha nhân để liên đới và lắng nghe trái đất để bảo vệ môi trường sống. Chúng ta cần cảm nhận từ cái đói thể lý đến cái đói công lý và Chân Lý, để biến việc chay tịnh thành lời cầu nguyện và trách nhiệm đối với tha nhân.[2] Đặc biệt, chúng ta cần tôn trọng người đối thoại cũng như người vắng mặt, cách riêng người vắng mặt không thể tự bảo vệ, để không buôn chuyện, lan truyền những chuyện riêng tư, những lời nói thiếu bác ái làm tổn thương người khác, “ăn chay cũng chạm đến cả lưỡi”[3] để giảm bớt những lời gây thương tích, dành chỗ cho tiếng nói yêu thương.

Mẹ Maria luôn lắng nghe để làm theo ý Chúa, đáp ứng nhu cầu của những người đang gặp khó khăn. Với bài Magnificaat, chúng ta khám phá ra ngôn ngữ của Mẹ luôn là lời ca ngợi Chúa, làm cho mọi người nhận biết quyền năng, tình thương và lòng trung tín của Chúa, để ta mạnh dạn đến với Người: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”[4] Lời nói của Mẹ đẹp từ trong ngôn từ đến âm điệu, đem lại niềm hoan hỉ cho bà Êlizabeth và cả thai nhi trong lòng bà, cho tiệc cưới Cana được trọn vẹn niềm vui, và các môn đệ thêm xác tín vào Chúa.[5]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày, mau mắn giúp đỡ mọi người, cách riêng người trong gia đình, lối xóm.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ: 

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết nhìn thấy nhu cầu của tha nhân và sẵn sàng giúp đỡ mọi người với tất cả khả năng của mình, như Mẹ đã giúp đỡ mọi người, vì yêu mến Chúa trong họ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.

 

[1] X. https://linhmucmen.com/news/le-thanh-theo-ngay/ngay-11-11-thanh-martino-thanh-tours-3594.html#_Toc213731545

[2] X. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-02/su-diep-mua-chay-2026-lang-nghe-va-an-chay-thoi-gian-hoan-cai.html

[3] X. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-02/su-diep-mua-chay-2026-lang-nghe-va-an-chay-thoi-gian-hoan-cai.html

[4] Lc 1,50

[5] X. Lc 1,44; Ga 2,1-11

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *