fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 08.03.2026 – CHÚA NHẬT III MÙA CHAY – NĂM A

Ga 4,5-42

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/o5XHrv)

“Chị cho tôi xin chút nước uống!”
(Ga 4,7)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Khi dân Israel khát nước trong sa mạc, họ kêu trách ông Môsê và nổi loạn. Tuy thế, qua lời cầu xin của Môsê, Thiên Chúa cho nước tuôn trào từ tảng đá để họ nhận biết tình thương và sự dẫn dắt của Chúa.[1] Tảng đá bị đập vỡ để nước chảy ra là hình ảnh báo trước Đức Giêsu – Đá Tảng Cứu độ, Đấng sẽ mở trái tim mình ra để ân sủng tuôn trào.

Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô cho ta thấy rõ tình yêu ấy: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những tội nhân. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.”[2] Thiên Chúa không đợi con người nên tốt rồi mới yêu. Người yêu ta ngay cả khi ta “có 5 đời chồng” (x.c.18) và bước lại gần để đem ta về với Người.

Thật vậy, Tin Mừng hôm nay cho thấy tình yêu của Thiên Chúa tế nhị biết bao! Chúa Giêsu chủ động đến giếng Giacóp giữa trưa nắng để đón gặp một phụ nữ Samari – chị này đã có một quá khứ và cả hiện tại cũng không tốt đẹp gì, lại thuộc dân tộc bị khinh miệt. Chị mặc cảm và né tránh mọi người, nên mới đi lấy nước vào giữa trưa như thế. Nhưng chính Chúa Giêsu đã chờ đợi chị và mở lời với chị như một người cần đến lòng tốt của chị: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” (c.7).

Vốn dĩ là Tình yêu, Thiên Chúa luôn khao khát cho đi và làm mọi cách cho người yêu được hạnh phúc. Vì yêu, Thiên Chúa đã hạ mình và trở nên như thiếu thốn, để xin người Samari này mở lòng! Người không khơi lại quá khứ để kết án, nhưng nhẹ nhàng giúp chị nhận ra sự thật đời mình. Người tôn trọng tự do, lắng nghe, đối thoại và từng bước dẫn chị đến ánh sáng. Được tôn trọng và yêu thương, chị không còn mặc cảm, trái lại, chị đã xin Người ban cho chị thứ Nước trường sinh của Người. Lòng chị vui mừng như gặp được “mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (c.14). Chị để lại vò nước – biểu tượng của đời sống cũ – và trở thành người loan báo Tin Mừng.

Tình yêu Thiên Chúa không làm ta xấu hổ, nhưng nâng ta dậy; không chà đạp quá khứ, nhưng mở ra tương lai. Thiên Chúa không coi thường hoặc chê trách sự bất toàn của ta; trái lại, chính nơi đó Người muốn bày tỏ lòng thương xót.

Năm đời chồng” của mỗi người chúng ta là những gì ta từng theo đuổi nhưng không làm ta thỏa mãn: tiền tài, danh vọng… Đức Giêsu vẫn chờ đợi và nói với ta: “Anh / chị cho tôi xin chút nước uống?”. Người mong muốn ta bước vào cuộc đối thoại với Người trong Mùa Chay này. Trên thánh giá, Người vẫn kêu lớn tiếng: “Ta khát![3] Đến với Chúa Giêsu nơi mỗi Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, nếu ta thực sự hiện diện và trò chuyện với Người, Người sẽ khơi lên trong ta mạch Nước Hằng Sống làm đổi mới tâm hồn ta.

Khi được Sứ thần truyền tin, Mẹ Maria đã nhận ra cơn khát tình yêu của Thiên Chúa và cơn khát ơn cứu độ của nhân loại. Mẹ đã quảng đại dâng hiến cả con người: linh hồn, thân xác và cả cuộc đời mình, để làm thỏa cơn khát thánh thiêng ấy. Qua thánh nữ Catherine Labouré, Mẹ mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để được thỏa cơn khát ơn cứu độ. Nếu ta năng kêu cầu Mẹ, yêu mến Mẹ, Mẹ sẽ giúp ta ngày một thêm xác tín, khao khát và yêu mến Chúa Giêsu – Đá Tảng và NGUỒN NƯỚC CỨU ĐỘ của ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Vâng nghe lời Mẹ, tôi siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc sự bình an, sức mạnh cho tâm hồn và để được biến đổi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận ra Chúa đang khao khát điều gì nơi con và quảng đại dâng hết cho Người, nhờ đó, con cảm nghiệm được tình thương cứu độ của Chúa và vui mừng loan báo cho mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę

—————o0o—————

March the 8th 2026

THE THIRD SUNDAY OF LENT – YEAR A

(Jn 4,5-42)

Will you give me a drink?

(Jn 4,7)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

When the Israelitish people had been thirsty in the desert, Moses was reproached by them who rebelled. However, through Moses’ prayer, God caused water to flow out from the rock so that they might realize His love and guidance.[4] The rock which was broken so as to let the water stream had been Jesus’ foreshadowing image – the Rock of Salvation, the One Whose heart would be opened from which grace may overflow.

In St. Paul’s letter to the Romans, we’ve been clearly shown this love: “God demonstrates His own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.”[5] God doesn’t wait for human beings who become good before loving them. Even when we “have had five husbands” (s.18), we’re loved by Him Who  approaches us for bringing us back to Him.

Today’s Gospel indeed shows how subtle God’s love is! Jesus proactively came to Jacob’s well at sunny noon in order to meet a Samaritan woman whose past and present hadn’t been fine as well, and who was belonging to a despised people. Having an inferiority complex, she was thus avoiding others and came to draw water at midday. But Jesus was waiting for her to whom He spoke first, as someone who had need for her kindness: “Will you give me a drink?” (s.7).

Being Love, God incessantly longs to give and do everything to make the beloved happy. Because of love, God humbled Himself and became like a needy person who was asking this Samaritan to open her heart! He didn’t rekindle her past in order to condemn her, but she was gently helped by Him so as to recognize the truth of her life. Having respect for her freedom, He listened to her with whom He conversed and gradually led her to the light. Being respected and loved, she no longer had any inferiority complex; on the contrary, she asked Him to give her His living Water. Her heart had rejoiced as if she found “a spring of water welling up to eternal life” (s.14). Leaving her water jar – a symbol of her old life – she became a proclaimer of the Good News.

God’s love doesn’t put us to shame, but we’re lifted up; His love doesn’t trample on the past, but it opens up the future. Our imperfections aren’t disdained or criticized by God Who, by contrast, wishes to manifest His mercy through them.

Five husbands” of each of us are what we once pursued but we weren’t satisfied by them: wealth, fame… Jesus is still waiting for us to whom He will say: “Will you give me a drink?”. He desires us to enter into dialogue with Him in this Lenten season. On the cross, He remained crying out: “I’m thirsty!”[6] Coming to Jesus in each Mass and in the Eucharistic adoration, if we’re truly present and converse with Him, He will awaken within us the course of Living Water through which our soul will be renewed.

While receiving the Angel’s annunciation, Mary recognized God’s thirst for love and humanity’s one for salvation. She generously offered Her whole being: Her soul, body and entire life, in order to satisfy that sacred thirst. Through Saint Catherine Labouré, we’ve been invited by Mary for coming to Jesus in the Eucharist, so that our thirst for salvation will be quenched. If we diligently invoke Mary Whom we love, we’ll be helped by Her to grow more and more reliant, longing and loving Jesus — the Rock and SOURCE of our SALVATION.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Obeying Mary’s words, I assiduously approach Jesus in the Eucharist so as to draw the peace and strength for my soul and to be transformed.

PRAY TO MARY

O Mary, assist me in recognizing what God desires in me and in generously offering everything to Him, therefore, I may experience His saving love which I joyfully proclaim to everyone. Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.

[1] X. Bài đọc I, Xh 17,3-7

[2] Bài đọc II, Rm 5,8

[3] Ga 19,28

[4] See: First Reading, Ex 17,3-7

[5] Second Reading, Rm 5,8

[6] Jn 19,28

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *