CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 01.05.2026 –THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH

Ga 14,1-6

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/RWrWTb)

Thầy đi dọn chỗ cho anh em
để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.”
(Ga 14,3)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong một cuộc tranh luận với người Do thái, Chúa Giêsu nói với những kẻ không tin Người:Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Vì họ không tin Người từ Thiên Chúa mà đến, và như thế, họ cũng không tin chính Thiên Chúa đã sai Chúa Giêsu. Họ cứng lòng giống như cha ông họ khi xưa, mà trong thánh vịnh 95,11 Thiên Chúa “thề rằng: Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.

Thế rồi trong bữa ăn cuối cùng trước khi chịu thương khó, Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ: “Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được‘, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”Điều này làm cho tất cả các môn đệ đều bối rối hoang mang. Cảm thấy không thể chịu nổi sự xa vắng Thầy, ông Phêrô thốt lên: “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” Nhưng Chúa Giêsu cho ông biết điều sp xảy ra: ông sẽ chối là không biết Người để bảo toàn tính mạng!

Dầu vậy, Chúa Giêsu vẫn trấn an các ông: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy (c.1). Người mời gọi các ông bình tĩnh và đón nhận một cuộc tạm biệt trong hy vọng, vì: Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (c.3) Thật ra, không phải vì “nơi ấy” chưa có “chỗ”, nhưng chính vì tình trạng của người “cần chỗ” chưa sẵn sàng, vì họ chưa vững tin.

Thật là dễ để tin vào Thiên Chúa là chủ vũ trụ và lịch sử, nhưng tin vào Chúa Giêsu, mà chỉ ít giờ sau, Người sẽ bị bắt, bị tra tấn, bị đưa ra tòa, bị kết án chết nhục nhã… quả là một thách đố lớn lao đối với các môn đệ khi ấy. Tuy nhiên, chỉ sau khi Chúa Phục Sinh ban bình an và lãnh nhận Chúa Thánh Thần, các ông mới dám tin đem cả mạng sống mình để làm chứng Người chính là Thiên Chúa, Người ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong Người. Khi ấy, các ông xứng đáng được “ở cùng” với Chúa trên thiên đàng.

Cũng thế, khi chúng ta xác tín vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa và nhận biết tình thương của Chúa Cha được thể hiện qua Chúa Giêsu, ta sẽ dám sống niềm tin ấy với sự trung thực, khiêm tốn, bác ái, hiền hòa…như Chúa dạy, sẵn sàng đón nhận những khó khăn để nên giống Chúa như các Tông đồ, ta xứng đáng được vào nơi mà Chúa Giêsu dọn sẵn cho ta. Đức tin giúp ta luôn ý thức Chúa hiện diện với tôi “tại đây, lúc này, ta sẽ thấy những đau khổ hôm nay trở thành phương tiện liên kết ta với Chúa và thanh luyện bản thân mình, ta sẽđược ở với Người mãi mãi.

Mẹ Maria đã ở cùng Chúa suốt hành trình dương thế, Mẹ đã cùng Chúa trải nghiệm mọi vui buồn, nhất là trong cuộc thương khó và cái chết đau đớn của Người. Không có nỗi đớn đau, xỉ nhục nào của Chúa chịu mà Mẹ lại không cùng chịu với Người: tại Belem, tại Ai cập, Nazareth, Capharnaum, dinh Philatô, và nhất là trên thập giá. Chính vì thế, khi Chúa phục sinh, Mẹ cũng được tràn đầy hoan hỉ và được ở với Chúa cả hồn lẫn xác trên thiên đàng.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, để Người sống với tôi, trong tôi, và tôi được ở với Người ngay từ bây giờ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa mọi nơi mọi lúc và can đảm ở lại với Chúa khi vui cũng như lúc gặp gian nan thử thách, để con được ở với Chúa mãi mãi trên thiên đàng. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *