CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 04.05.2026 –THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH

Ga 14,21-26

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/c3b0AC)

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.”

(Ga 14,23)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau khi được ơn trở lại, Phaolô cùng Barnaba hăng say đi loan báo Tin Mừng. Các ông gặp rất nhiều khó khăn, chống đối và bách hại. Nhớ lời Chúa Giêsu dạy, các ông đã “trốn sang thành khác”[1] và tiếp tục sứ mạng. Nhờ quyền năng Thiên Chúa ban, các ông đã làm được những dấu lạ lớn lao, khiến những người ở Lýt-ra tưởng các ông là những vị thần mặc xác phàm. Họ muốn tế lễ cho các ông. Các ông đã phải khó nhọc lắm mới ngăn cản được họ.[2]

Phaolô và Barnaba cũng như các Tông đồ khác, luôn nhẩm đi nhắc lại lời dạy của Chúa Giêsu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (c.23). Dù Chúa Giêsu không còn hiện diện giữa các ông như trước, nhưng các ông luôn ý thức: “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.[3] Các ông chứng tỏ tình yêu đối với Chúa Giêsu bằng cách tuân giữ lời Người: loan báo Tin Mừng cho mọi người, sống khiêm nhường, yêu thương, tha thứ, khôn ngoan và tỉnh thức bằng cách trung thành với bổn phận của mình.

Yêu mến và vâng giữ Lời Chúa Giêsu, ta sẽ được Chúa Cha yêu mến, được Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng, được đưa vào mối tương quan thân tình của Ba Ngôi Thiên Chúa, trong tình yêu Thánh Thần: “Ai yêu mến Thầy… Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (c.23). Khi đó, linh hồn ta được biến đổi thành thiên đàng, là nơi Thiên Chúa cư ngụ, và bất cứ cuộc gặp gỡ, tiếp xúc nào của ta cũng để lại dấu ấn là niềm vui, sự bình an cho người ta gặp gỡ. Chớ gì mọi người luôn cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa nơi ta.

Khi yêu thật sự, ngoài cảm xúc tự nhiên của tình yêu, ta luôn có ao ước làm vui lòng người mình yêu, dù phải hy sinh. Vì thế, ta thường quan tâm tới những khao khát của họ cho chính họ và cho những người họ thương mến nữa. Cũng vậy, yêu mến Chúa, ta hãy để cho tình yêu này chi phối cuộc đời ta, bằng cách yêu mến Chúa tha thiết và lắng nghe để nhận biết và thực thi ý Chúa, chứ không phải cứ làm điều ta cho là đúng, là tốt. Ý Chúa được thể hiện qua Lời Chúa, các giới răn của Chúa và Hội Thánh. Mỗi khi ta để Chúa Thánh Thần thúc đẩy lựa chọn sống theo Lời Chúa là ta đang tỏ lòng yêu mến Chúa. Thánh Vinh Sơn Phaolô, nhà thần bí của đức ái, đã chìm đắm trong những giờ cầu nguyện, và sau đó là cùng với Chúa, cha phục vụ các anh chị em nghèo khó không ngơi nghỉ. Ngài gọi đó là cách chuyển từ tình yêu cảm mến qua tình yêu thiết thực.

Chúa Giêsu đã hãnh diện nói về Mẹ Người: “Mẹ tôi…là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”[4] Quả thật, Mẹ Maria đã luôn yêu mến đón nhận và gìn giữ Lời Chúa trong tác động của Thánh Thần, nên Mẹ luôn ở trong tương quan tình yêu thần linh của Ba Ngôi Thiên Chúa, được Chúa Ba Ngôi ở cùng.[5] Mẹ hân hoan chia sẻ niềm vui với người chị già nua từng bị xã hội coi thường vì son sẻ. Cuộc gặp gỡ của Mẹ đã đem đến cho bà và hài nhi Gioan một niềm vui khôn tả, khiến hài nhi nhảy mừng ngay trong dạ mẹ. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ cứu họ khỏi thất bại, đổ vỡ, và đem cho họ sự vui mừng.[6] Mẹ thể hiện lòng yêu mến Chúa qua việc yêu thương phục vụ mọi người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi năng cầu nguyện: Tại đây, lúc này, Chúa muốn con làm gì? Và cương quyết làm theo ý Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ là Đấng Chỉ Bảo Đàng Lành, xin dạy con biết khao khát Lời Chúa, suy niệm và yêu mến thực thi ý Chúa, để tâm hồn con được trở thành nơi cư ngụ thân thương của Thiên Chúa Ba Ngôi. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Mt 10,23

[2] Bài Đọc I, Cv 14,5-18

[3] Ga 15,5

[4] Lc 8,21

[5] Lc 1,28

[6] X. Lc 1,44; Ga 2,1-11

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *