CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 17.05.2026 – CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH – NĂM A

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 

Mt 28,16-20

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/19RNOI)

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”
(Mt 28,18)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Có một sự khác biệt giữa Tin Mừng của thánh Mát-thêu với hai Tin Mừng Nhất Lãm còn lại: Thánh Mát-thêu không thuật lại việc Chúa Giêsu “được đem lên trời” như các thánh sử khác. Trái lại, ngài nhấn mạnh cuộc gặp gỡ giữa các môn đệ với Thầy của mình, nhưng với cảm nghiệm hoàn toàn mới, sau khi các ông từ Giêrusalem trở về Galilê. Đó là một cuộc hành hương “về nguồn”, về lại “cái nôi” của ơn gọi đi theo Chúa. Tại đây, họ hồi tưởng lại những lời nói, việc làm của Thầy trong ánh sáng Phục Sinh, nhờ đó, họ hiểu và xác tín Thầy là Đấng được Chúa Cha sai đến, đúng như lời Kinh thánh.

Thánh Mát-thêu ghi lại: “Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi” (c.17). Quả thật, sự kiện Chúa Phục Sinh luôn mới mẻ và vượt lên trên tầm hiểu biết cũng như kiểm nghiệm của con người. Hơn nữa, sự hoài nghi ban đầu của các Tông đồ cho thấy rằng: đức tin là một ân ban của Thiên Chúa, chứ không phải là sự mê tín dễ dụ như nhiều người lầm tưởng. Thật vậy, TIN là thái độ tuân phục của lý trí đối với mầu nhiệm được Thiên Chúa mặc khải.

Chúa Giêsu thấu hiểu giới hạn của các Tông đồ và dường như không quan tâm đến thái độ hoài nghi ấy. Người vẫn “đến gần, nói với các ông: ‘Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất’” (c.18). Đó là quyền năng của chính Thiên Chúa trên toàn thể vũ trụ. Quyền năng này không thống trị theo kiểu thế gian, nhưng để cứu độ, yêu thương và quy tụ con người về với Chúa Cha. Chính vì thế, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mạng: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (c.19).

Tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, các Tông đồ đã ra đi, không rao giảng ý riêng mình, nhưng loan báo mọi điều Chúa Giêsu đã truyền dạy. Để loan báo Tin Mừng trong thời đại hôm nay, chúng ta rất cần được trang bị trước tiên là ở lại với Chúa, nơi Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, vừa phải học để biết sử dụng công nghệ thông tin để chuyển tải các tin tức theo sự hướng dẫn của Giáo Hội, đó là “sự thật trong Đức ái”, bày tỏ quyền năng và tình thương của Thiên Chúa qua mỗi hoạt động của chúng ta.

Hôm nay, trong Sứ Điệp Ngày Truyền thông Xã hội Thế giới lần thứ 60, Đức Thánh Cha Lêô XIV tập trung vào truyền thông kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ phẩm giá con người: “Sự đổi mới công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nhằm phục vụ nhân loại, chứ không phải để thay thế hoặc làm giảm phẩm giá con người.Chúng ta đừng loan truyền những nội dung sai lệch, mập mờ, gây hiểu lầm, nhưng hãy chọn là người biết tự trọng để nói sự thật cách chính xác và minh bạch.

Mẹ Maria đã lắng nghe Chúa Thánh Thần mặc khải Chân lý của Thiên Chúa trong tâm hồn và cung lòng mình. Mẹ “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng, nên mỗi khi cần lên tiếng, Mẹ đều đem đến cho người nghe Sự Thật và tình yêu của Thiên Chúa, nơi chính Chúa Giêsu. Nhờ đó, bất cứ ai tiếp xúc với Mẹ đều được chan chứa niềm vui, sự bình an và họ được nhận biết Thiên Chúa hơn, được giải gỡ khỏi mọi nỗi gian nan khốn khó và nhất là được cứu độ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ 

Cùng với Mẹ, tôi tĩnh lặng cầu nguyện chờ đón Chúa Thánh Thần, xin Người hướng dẫn Giáo Hội và chính tôi trong mọi hành vi, lời nói.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết cách “nói Sự Thật trong tình yêu” cách chân thành như Mẹ, để mọi người nhận biết quyền năng và sự hiện diện của Chúa trong chính cuộc sống của con. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

————o0o————
May the 17th 2026

THE ASCENSION OF THE LORD, YEAR A 

(Mt 28,16-20)

(Link to the Gospel: https://bom.so/19RNOI)

All authority in heaven and on earth has been given to me
(Mt 28,18)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS

There’s a difference between St. Matthew’s Gospel and two remaining Synoptic Gospels: St. Matthew didn’t recount that Jesus “was taken up into heaven” as the other evangelists. On the contrary, the encounter between the disciples and their Master was emphasized by him, but with a completely new experience, after their return to Galilee from Jerusalem. It was a pilgrimage “to the source”, to the “cradle” of their vocation for following Jesus. They recalled here their Master’s words and deeds in the Resurrection light, they thereby understood and believed that He’s the One Who was sent by the Father, exactly as the Scriptures foretold.

Matthew recorded that: “When they saw Him, they worshiped Him; but some doubted” (s.17). The   Resurrection event is indeed always new and transcends human beings’ level of knowledge and verification. Furthermore, the Apostles’ initial scepticism shows that: faith is God’s gift, instead of a superstition which was easily enticed as many people misunderstood. The BELIEF is really an obedient attitude of reason towards the mystery which was revealed by God.

Penetrating the Apostles’ limitations, it seemed that Jesus wasn’t mindful of that scepticism. He still “came to them and said:All authority in heaven and on earth has been given to me’” (s. 18). This is God’s own power over the entire universe. Not being a domination in accordance with the worldly way, but this power is for salvation, love and for gathering human beings together with the Father. The disciples were therefore given by Jesus the mission: “Go and make disciples of all nations” (s. 19).

Trusting in God’s power, the Apostles went forth, they didn’t preach their own will, but they made known everything which was commanded by Jesus. For the sake of proclaiming the Gospel in today’s age, we really need to be first equipped with remaining in God, in Whose words and the Eucharist Sacrament, and with learning how to use the information technology in order to transmit news  according to the Church’s guidance, which is “the truth in Charity”, so as to express God’s power and love through each of our actions.

Today, in Pope Leo 14’s Message for the 60th World Social Communications Day, the digital communication and artificial intelligence have been focused on by him who emphasized the necessity to protect human dignity: “The technological innovation, especially the artificial intelligence, are for serving humanity, instead of replacing or diminishing the human dignity. Let’s not spread contents which are inaccurate, ambiguous and cause misunderstanding, but let’s choose to be individuals who are aware of  self-respect, in order to speak the truth with accurateness and explicitness.

Mary listened to the Holy Spirit Who revealed God’s Truth in Her heart and womb. She “treasured up all these things and pondered them in Her heart, whenever it was thus necessary to speak up, listeners were brought by Her God’s Truth and love, which are in Jesus Himself. Thanks to them, anyone who came into contact with Mary has been filled with joy, peace, they recognized God better and were freed from all hardships and difficulties, and especially, they were saved.

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Along with Mary, I quietly pray while waiting for the Holy Spirit Whom I implore to guide the Church and myself in all my deeds and words.

PRAY TO MARY

O Mary, teach me to be aware of sincerely “speaking the Truth in love” as Yourself, so that everyone will realize God’s power and presence in my own life. Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *