CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 20.05.2026 –THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH

Ga 17,11b-19

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/BJYvOZ)

 “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.
(Ga 17,15)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau 3 năm loan báo Tin Mừng ở Êphêsô, thánh Phaolô lưu luyến chia tay các tín hữu để đi đến nơi khác. Ngài biết rằng “sẽ có những sói dữ đột nhập” vào giáo đoàn và “giảng dạy những điều sai lạc”. Đau đớn hơn, những người ấy xuất phát “ngay từ giữa hàng ngũ của anh em” mà cho dù biết trước, ngài cũng không thể ngăn chặn. Vì thế, ngài chỉ còn biết phó thác họ cho Chúa, để chính Chúa gìn giữ họ.[1]

Chúa Giêsu, trước khi chia tay các môn đệ, cũng trải qua tâm trạng trăn trở, lo lắng cho các môn sinh của mình như thế. Người đã cầu nguyện tha thiết với Chúa Cha: “…xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (c.15). Vì có sứ mạng loan báo Tin Mừng, làm men làm muối giữa trần thế các môn đệ của Người phải “ở trong thế gian”. Chúa Giêsu không xin Chúa Cha đưa các môn đệ của Người ra khỏi thế gian, nhưng chỉ xin “gìn giữ họ cho khỏi sự dữ” và “thánh hóa họ trong chân lý”, để họ được hiệp nhất với nhau trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, chứ không tìm vinh danh cá nhân mình.

Chúa Giêsu đã nhắc đi nhắc lại: “Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian(cc.14.16). Thật vậy, điều này hết sức hệ trọng, Chúa cũng đã nhắc đi nhắc lại  trước đó: “họ thuộc về Cha”[2].  

Chúng ta cần ghi nhớ căn tính cao quí của mình là được “thuộc về Chúa”, nên ta không đối xử với nhau theo kiểu “mạnh được yếu thua” của thế gian, nhưng bằng tình yêu khiêm nhường và phục vụ quên mình như Chúa Giêsu. Yêu như Chúa Giêsu, là vâng phục Chúa Cha và các vị hữu trách trong Giáo Hội, chấp nhận bị thiệt thòi và tha thứ vô điều kiện, không kỳ thị hay loại trừ bất cứ ai. Sống như thế, đôi khi chúng ta sẽ bị thế gian ghét bỏ và bách hại. Chúa Giêsu đã chịu bách hại và Người khích lệ chúng ta: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.[3]

Ngày nay, thứ “ác thần” mà chúng ta phải đề phòng nhiều nhất là sự ghen tỵ và chia rẽ, trong từng gia đình và cả trong những cộng đoàn, hiệp hội, giáo xứ…do mỗi người đều cho ý mình là nhất và không muốn lắng nghe người khác; hoặc cho là mình làm việc nhiều mà hưởng lợi ít hơn người khác. Thế rồi, người ta dễ chán nản bỏ cuộc, sống thụ động, không hợp tác, tự tách mình khỏi cộng đoàn, giáo xứ, hội nhóm, chia bè phái và phê bình, chỉ trích; tệ hơn nữa là “bỏ đạo”!!! Hơn nữa, với thách đố của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo “có nguy cơ làm xói mòn các khả năng nhận thức, cảm xúc và giao tiếp của chúng ta…làm suy yếu khả năng lắng nghe, tư duy phản biện và làm gia tăng sự phân cực xã hội”[4]. Xin Thánh Thần tình yêu giúp chúng ta biết sống sự hiệp nhất giữa những khác biệt để xây dựng Giáo Hội.

Mẹ Maria không sử dụng công nghệ hiện đại, nhưng nhờ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, nên Mẹ có một trí tuệ hết sức minh mẫn và khôn ngoan để biết chọn lựa điều đẹp lòng Chúa và ích lợi cho tha nhân. Đối diện với những “biến động” trong xã hội và trong cuộc sống gia đình, Mẹ lắng nghe và vâng phục ý Chúa. Giáo Hội đã xưng tụng Mẹ là Tòa Đấng Khôn ngoan.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi luôn chọn làm điều đẹp lòng Chúa và ích lợi cho tha nhân.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ là Tòa Đấng Khôn ngoan, xin dạy con biết lắng nghe và vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, biết tôn trọng tác động của Chúa Thánh Thần nơi mọi người, để có được sự khôn ngoan cần thiết của con cái Chúa khi sống giữa thế gian này. Xin che chở con dưới áo Mẹ và đạp giập đầu con rắn đang hòng tấn công chúng con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

vœ

[1] X. Bài Đọc I, Cv 20,28-38

[2] Ga 17,6.9

[3] Ga 16,33 https://gdanhducmebanon.org/2024/05/12/cung-me-song-tin-mung-13-05-2024-thu-hai-tuan-vii-phuc-sinh/

[4] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2026-01/su-diep-cua-dtc-leo-xiv-ngay-the-gioi-truyen-thong-xa-hoi-60.html 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *