Mc 11,27-33
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/2eYuFI)
“Ông lấy quyền nào mà làm các việc ấy ?”
(Mc 11,28)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sau khi Chúa Giêsu thanh tẩy Đền Thờ Giêrusalem, các nhà lãnh đạo Do Thái đã hạch hỏi Chúa: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” (c.28). Quả thật, “Chúa Giêsu đã không xin phép giảng dạy trong Đền Thờ, cũng không xin phép đuổi con buôn ra khỏi đó. Người hành động một cách hoàn toàn tự do như các ngôn sứ thuở xưa. Vì các tư tế có nhiệm vụ bảo vệ đức tin chân thật, nên họ có muốn kiểm tra xem Chúa Giêsu có phải là ngôn sứ thật hay không cũng là chuyện bình thường. Nhưng họ có thật sự quan tâm đến sự thật và có sẵn sàng nhìn nhận Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến hay không?
Xét bề ngoài, các tư tế chỉ quan tâm đến một trật tự thuận lợi cho họ thôi, và ngay trước khi nghe Chúa Giêsu, họ đã xét đoán Người là một kẻ phá rối. Vì thế, Chúa hỏi họ về ông Gio-an Tẩy Giả. Ông này đã giảng dạy dân chúng và gây nên sự kiện tôn giáo rầm rộ trong thời gian trước đó. Lẽ ra các tư tế phải có ý kiến. Nhưng họ đã không làm gì cả. Vậy mà họ đòi Chúa Giêsu phải trả lẽ về hành động của Người. Rõ ràng là họ chỉ can thiệp khi thấy có lợi cho họ thôi.”[1]
May thay, các Tông đồ và môn đệ của Chúa đã lắng nghe và tin nhận Chúa Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến, và quyền năng của Người là quyền năng của chính Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, thánh Giuđa Tông đồ tuyên xưng Thiên Chúa là “Đấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững, tinh tuyền, trước vinh quang của Người.”[2] Tin vào một Thiên Chúa quyền năng như thế, chúng ta sẽ khiêm tốn cậy trông ơn Chúa và can đảm sống theo giáo huấn của Người, ta sẽ tránh được những cạm bẫy thế gian và được ơn cứu độ.
Tuy nhiên trong cuộc sống, người ta thường thích đặt câu hỏi nhưng lại không sẵn sàng đón nhận câu trả lời, vì nếu câu trả lời là sự thật, thì phải hoán cải. Trái lại, những ai chân thành tìm kiếm và đón nhận Sự thật, sẽ được nhận biết quyền năng của Chúa, nhất là được khôn ngoan để có thể giải quyết những căng thẳng, xào xáo, đổ vỡ trong cộng đoàn, trong gia đình, xã hội và Giáo Hội, vì chỉ có sự thật mới giải phóng tất cả.[3] Các thánh tử đạo và rất nhiều vị thánh trong thời đại của chúng ta đã “đứng vững” trước mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống đời này không phải nhờ sức riêng. Thật vậy, các ngài đã thành công và đã nên thánh nhờ biết biết đón nhận sự thật mà Chúa đã cho hiểu và cộng tác với ơn Chúa để sống sự thật đó.
Trong biến cố Truyền Tin, Đức Maria đã nhìn nhận sự thật về điều Mẹ “không biết”.[4] Mẹ không chất vấn về chương trình của Chúa, nhưng Mẹ hỏi để biết cách làm đúng ý Chúa. Điều Mẹ luôn cố gắng để biết và biết mỗi ngày một sâu xa hơn, đó là nhận biết quyền năng và tình thương của Chúa để yêu mến, ngợi khen, tin tưởng và phó thác nơi Người. Mẹ luôn tin tưởng vào “Đấng quyền năng đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu”[5] và phó thác mọi sự nơi Người. Đó là thái độ của người chân thành tìm kiếm Thiên Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi dám đối diện và lắng nghe tiếng nói Sự Thật trong tâm hồn, để điều chỉnh đời mình theo thánh ý Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết sống đơn sơ, chân thành, luôn chọn đứng về phía sự thật để gặp được Chúa và thuộc về Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, xin cho con luôn mạnh dạn tuyên xưng lòng tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Lời Chúa cho mọi người, phần chú giải, trang 1698
[2] Gđ 24
[3] X. Ga 8,32
[4] X. Lc 1,34
[5] Lc 1,49
