Mc 12,1-12
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/k1WrKY)
“Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu:
người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ.”
(Mc 12,6)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Khi chọn Israel làm Dân Riêng, Thiên Chúa đã hướng dẫn họ trong suốt dòng lịch sử, để họ trở nên gương mẫu cho mọi dân tộc. Họ có nhiệm vụ phát huy công lý, tinh thần trách nhiệm và tình huynh đệ cho các dân khác noi theo để được cứu độ. Đó là “hoa lợi” mà Thiên Chúa muốn thu được nơi Israel. Nhưng họ đã không quan tâm đến các dân tộc khác, họ tưởng rằng chỉ mình họ mới được cứu độ. Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến để nhắc nhở họ. Họ đã không nghe và còn bách hại các ngài.[1] Cuối cùng, Thiên Chúa sai chính Con Duy Nhất của Người đến, với hy vọng họ sẽ nghe Người và làm theo ý Chúa để được cứu độ. Nhưng tiếc thay!…
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ví Israel như Vườn nho, và Thiên Chúa như ông chủ quá đỗi tốt lành: Ông chọn giống tốt để trồng, rào giậu, làm bồn đạp nho và xây cả tháp canh. Rồi ông cho tá điền thuê để canh tác, chỉ cần họ nộp huê lợi cho ông theo thỏa thuận. Thế nhưng các tá điền đã không nộp hoa lợi, lại còn giết các tôi tớ và cả người con duy nhất của ông chủ!
Thiên Chúa đã yêu thương và tín nhiệm trao cho con người cả vũ trụ này. Nhưng con người thích tự mình làm chủ mạng sống, xã hội và cả thế giới. Trào lưu “cá nhân chủ nghĩa” dẫn người ta đến lối sống tham lam, ích kỷ, vun quén cho lợi ích của riêng mình. Để dâng lại cho Thiên Chúa những hoa lợi như Người mong muốn, chúng ta cần học biết cách sử dụng các ơn Chúa ban như một người quản lý trung tín và khôn ngoan, để làm vinh danh Chúa và giúp ích cho tha nhân.
Nhờ Chúa Giêsu, chúng ta được biết Thiên Chúa “đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta”[2] và Người không ngừng ban ơn giúp sức, để ta “thoát khỏi cảnh hư đốn do dục vọng gây ra trong trần gian”[3] mà sống thánh thiện, vì đã được thông phần bản tính Thiên Chúa trong Đức Giêsu. Chúng ta có trách nhiệm loan báo Tin Mừng cho mọi người chưa biết Chúa, để họ cùng được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa và dự phần ơn cứu độ. Như thế là chúng ta trở thành người môn đệ thừa sai với phương châm “Anh em là ánh sáng thế gian”, cùng nhịp bước với Giáo hội Công giáo Việt Nam[4] và sinh hoa lợi cho Thiên Chúa.
tham dự vào sứ mạng của Chúa Giêsu là làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa: “sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô.”[5]
Mẹ Maria chính là vườn nho sai trái mà Thiên Chúa đã “đầu tư” vào đó tất cả những ân sủng lớn lao của Người. Mẹ đã luôn trung tín như sứ thần Gabriel đã công nhận rằng: “Bà đẹp lòng Thiên Chúa”.[6] Mẹ ý thức tất cả những gì mình “có” đều thuộc về Thiên Chúa, và Mẹ sẵn sàng dâng lại cho Chúa chính bản thân mình khi Chúa muốn Mẹ cộng tác vào công trình cứu độ: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm nơi tôi…”[7] Mẹ đã sinh hoa lợi lớn nhất là chính Chúa Giêsu Cứu Thế, là sự Bình An và Ơn Cứu Độ cho nhân loại.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, ý thức trách nhiệm sinh hoa lợi cho Thiên Chúa, tôi
- Đem hết khả năng với lòng yêu mến vào công việc Chúa trao phó.
- Xét mình mỗi buổi tối để tạ ơn và xin lỗi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận biết những ơn riêng Chúa ban cho con, biết dùng những ơn ấy để làm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân như ý Chúa muốn. Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội luôn kiên vững trong niềm xác tín vào một mình Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ duy nhất được Chúa Cha sai đến. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Lời Chúa cho mọi người, phần chú giải trang 1699
[2] Bài Đọc I, 2Pr 1,3-4
[3] Nt.
[4] X. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/moi-kito-huu-la-mot-mon-de-thua-sai–anh-em-la-anh-sang-the-gian-mt-514
[5] Ga 17,3
[6] Lc 1,30
[7] Lc 1,38
