CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 14.06.2026 – CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Mt 9,36-10,8

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/T2Ppaz)

“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
(Mt 10,8)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Năm 1903, chuyến bay đầu tiên do anh em nhà Wright đã bay được 37 mét trong 12 giây, đánh dấu bước khởi đầu của ngành hàng không thế giới. Nhưng có thể nói rằng: Hơn 5000 năm trước, Thiên Chúa đã thực hiện “chuyến bay cứu độ” lịch sử mà dân Israel ghi nhớ đến muôn đời: “Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta.Từ một đám đông ô hợp, Thiên Chúa đã quy tụ họ, sai ông Môsê đến lãnh đạo, dạy dỗ và ban Lề Luật, để họ trở nên một dân tộc lớn mạnh hơn những dân tộc hùng mạnh khác. Vì thế, khi nhìn lại lịch sử thánh ấy, Dân Israel cảm nhận tình thương của Chúa và họ vui mừng thốt lên: “Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.”

Trong Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa – nơi Con của Người là Chúa Giêsu – một lần nữa lại “chạnh lòng thương” trước đám đông “lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt” (c.9,36). Người đã chọn các Tông đồ, sai đi rao giảng Tin Mừng, ban cho họ quyền năng chữa các bệnh tật, xua trừ ma quỷ, phục sinh kẻ chết… để họ trở thành những “tiếp viên hàng không” của ân sủng.

Thánh Phaolô còn mô tả một công cuộc vĩ đại hơn mà Thiên Chúa đã thực hiện cho toàn thể nhân loại, khi Người cho cả những Dân ngoại được thoát khỏi tội lỗi, trở nên công chính nhờ cái chết của Đức Giêsu. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở thành “tiếp viên hàng không” trên chuyến bay cứu độ ấy. Chúng ta hãy nói với với mọi người rằng: Họ chính là “hành khách danh dự” trong “chuyến bay cứu độ” hoàn toàn miễn phí hôm nay. 

Khi dạy: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (c.8), Chúa Giêsu nhắc nhở các Tông đồ và từng người chúng ta hãy nhìn lại lịch sử đời mình, những ân huệ ta nhận được đều do tình thương “miễn phí” của Thiên Chúa: Ơn được làm người, được làm con Chúa, những phương tiện để sống và phát triển… Chúng ta cần ý thức tận dụng các ân huệ đó, để sống đúng phẩm giá con người và tôn vinh Chúa, đồng thời giúp người khác cũng nhận biết ơn Chúa ban cho họ, để họ cũng cảm nhận được tình thương của Chúa, biết tạ ơn và yêu mến Chúa. Chúa đã cho ta mọi thứ trước khi ta cất lời xin Người. Ta hãy để ý đến những nhu cầu thầm kín của những anh chị em xung quanh, giúp đỡ họ cách tế nhị, kín đáo và không cần được họ biết ơn hay trả ơn. Đó chính là loan báo Tin Mừng, để mọi người cùng bước vào “chuyến bay cứu độ” với chúng ta. 

Đức Maria chính là “hành khách đầu tiên” và “tiếp viên” hoàn hảo nhất trên chuyến bay ân sủng đó. Mẹ ý thức tất cả mọi sự Mẹ có – nhất là đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội – đều là món quà hoàn toàn miễn phí. Mẹ vui mừng ngợi khen “Chúa đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu”, và chia sẻ cho tất cả mọi người: Mẹ mau mắn đem Chúa đến cho gia đình người chị họ Êlizabeth. Mẹ tận dụng hồng ân được làm Mẹ Chúa Giêsu, để chuyển cầu và xin Người cứu giúp cho đôi bạn trẻ trong tiệc cưới tại Cana. Là Bạn chí thiết của Chúa Thánh Thần, Mẹ đã cùng cầu nguyện với các Tông đồ trong ngày Lễ ngũ Tuần, xin Chúa Thánh Thần đến với Giáo Hội…

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Noi gương Mẹ, tôi chủ động và mau mắn thăm viếng, giúp đỡ mọi người, cầu nguyện cho họ trước khi họ mở lời xin được giúp đỡ.  

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con ngày càng nhận ra những ân huệ Chúa ban để luôn vui sống trong tình thương của Chúa, đồng thời biết tận dụng các ơn đó để làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

—————o0o—————

June the 14th 2026 

THE ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR A

(Mt 9,36-10,8)

Freely you have received, freely give

(Mt 10,8)

CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS 

In 1903, the Wright brothers’ first flight which covered 37 meters in 12 seconds marked the initial step of world aviation.But it can be said that: It was over 5000 years ago, God accomplished the historical “salvation flight” which the Israelitish people will remember forever: “I carried you on eagles’ wings and brought you to myself. From a motley crowd, they were gathered together by God Who sent Moses to lead, teach and give them the Law, in order that they would become a nation which was stronger than other powerful ones. Therefore, reviewing this sacred history, God’s love had been experienced by the Israelitish people who joyfully exclaimed: “We are His people, the sheep of His pasture.

Through today’s Gospel, God – in Jesus, His Son – once again “had compassion” on the crowd who “were harassed and helpless, like sheep without a shepherd” (s. 9,36). The Apostles were chosen by Him from Whom they were sent to preach the Gospel, and the power was bestowed on them in order to heal the sick, cast out demons and raise the dead…, so that they would become “flight attendants” of grace.

Saint Paul described a greater work which God has accomplished for the whole of humanity, when He freed from sin even the Gentiles who have grown righteous owing to Jesus’ death. Each one of us is also invited to become a “flight attendant” on that salvation flight. Let’s tell all people that: They are the “honorary passengers” on this completely free “salvation flight” today.

While teaching: “Freely you have received; freely give” (s. 8), the Apostles and each one of us have been reminded by Jesus to reflect on our own lives, the graces which we’ve received are from God’s “free” love: The grace of being man, of being God’s children, the means to live and grow… We need to be conscious of taking advantage of these graces so as to live in accordance with human dignity and to glorify God, and we simultaneously assist others in recognizing as well God’s gifts which they have been granted, so that God’s love is also experienced by them who are aware of being grateful and of loving Him. We’ve been bestowed everything by God before we offer our prayers to Him. Let’s pay attention to the private needs of the neighbours who are around us, whom we discreetly help without expecting their gratitude or repayment. This is really proclaiming the Gospel, in order that everyone may embark on the “salvation flight” together with us.

Mary is the “first passenger” and the most perfect “flight attendant” on that flight of grace. She was conscious that everything with which She was endowed – especially the Immaculate Conception privilege – was an entirely free gift. Joyfully praising: “The Mighty One has done great things for me, Mary shared them with all people: She promptly brought Jesus to Her cousin Elizabeth’s family. She took advantage of being Jesus’ Mother grace so as to intercede and suggested to Him an assistance to the young couple at the wedding party in Cana. As the Holy Spirit’s close Friend, Mary prayed in common with the Apostles on Pentecost, and implored the Holy Spirit for coming to the Church…

LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY

Following Mary’s example, I proactively and promptly visit in aid of everyone, for whom I pray before I’m asked for help. 

PRAY TO MARY

O Mary, help me with increasingly recognizing the graces which I’ve been bestowed by God, so that I may unceasingly live joyfully in His love, and I’m concurrently aware of taking advantage of those graces so as to make everyone know and love God. Amen.

O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *