CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 26.06.2026 –THỨ SÁU TUẦN XII – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mt 8,1-4

 (Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/6gAukS)

 “Người giơ tay đụng vào anh và bảo: 

‘Tôi muốn, anh hãy được sạch’.” 

(Mt 8,3)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG: 

Người Do thái xem bệnh phong là hậu quả của tội lỗi, và bệnh nhân phải cách ly khỏi cộng đồng xã hội. Họ vừa chịu nỗi đau trong thân xác, vừa tủi nhục và cô đơn trong tâm hồn. 

Trong Tin Mừng hôm nay, một người phong cùi đã bất chấp lệnh cách ly, anh tìm đến với Chúa Giêsu và sấp mình bái lạy Người: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (c.40). Dù rất mong được khỏi bệnh, nhưng anh đã khiêm tốn đặt ước muốn của mình dưới ý muốn của Chúa và hoàn toàn tùy thuộc vào Người. 

Chúa Giêsu đưa tay chạm đến anh và nói: “Tôi muốn, anh hãy được sạch!” Lập tức, anh được sạch bệnh phong. 

Hành động của Chúa Giêsu có vẻ như “vi phạm” công khai với “luật thanh sạch” của người Do Thái. Nhưng Người không bị bệnh tật của anh làm cho ô uế, trái lại, sự thánh thiện và quyền năng của Người đã thanh tẩy và thánh hóa anh. Chúa Giêsu đã phá vỡ mọi rào cản của định kiến xã hội, vượt qua ranh giới của sự sợ hãi để vươn tới những con người tận cùng của sự đau đớn và tủi nhục. 

Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy chìa tay ra với những người bị loại trừ trong thế giới hiện nay. Cho dù bệnh phong hầu như đã được kiểm soát, nhưng lại xuất hiện nhiều thứ phong hủi tinh thần: những người tự cô lập mình với chiếc điện thoại, với thế giới ảo, những người bị cộng đồng mạng cô lập, ném đá, bị gia đình thân thuộc loại trừ vì tội lỗi công khai, hay vì nghèo nhân cách, nghèo sức khoẻ, những người bị coi thường, ghét bỏ vì lỡ lầm, bị tai tiếng khiến người khác không dám tiếp xúc vì sợ bị vạ lây… Chúa đang cần tôi cam đảm “giơ tay ra” để liên đới với họ, để qua tôi, tình yêu của Chúa chạm đến những người ấy, chứ đừng cô lập ai hay tự cô lập chính mình. 

Cũng có thể tôi tự cô lập chính mình vì mặc cảm tội lỗi, khi đó, tôi cần tìm đến với Chúa Giêsu qua các Bí tích, để được Người cứu chữa. Chúa Giêsu luôn sẵn sàng chạm đến linh hồn và thân xác tôi mỗi ngày để nói với tôi: “Ta muốn, con hãy được sạch!” Mỗi Thánh Lễ là cơ hội để tôi được gặp Chúa và được Chúa chạm đến. Tôi cần giục lòng tin để cung kính cúi chào Mình Thánh Chúa nơi Nhà Tạm, sốt sắng dọn mình rước Lễ, nghiêm trang thờ lạy, cám ơn Chúa sau khi rước Chúa vào lòng, đơn sơ trình bày với Chúa điều tôi đang cần, khiêm tốn phó thác trọn vẹn vào tình yêu đầy quyền năng của Chúa và hoàn toàn tùy thuộc vào Người.

Mẹ Maria đã được phúc cưu mang Thánh Thể Chúa nơi lòng Mẹ suốt chín tháng, nên Mẹ sẽ dạy ta cách chiêm ngắm và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể cho xứng đáng. Mẹ thinh lặng chiêm ngắm, lắng nghe và dâng lòng yêu mến, tôn thờ Chúa, thay cho cả nhân loại… Nhờ cưu mang Con Thiên Chúa, cung lòng Mẹ càng được thánh hóa tuyệt vời hơn. Năng rước Lễ, ta càng được Chúa thanh tẩy để nên giống Mẹ hơn nữa. Ngoài việc Rước Lễ, Thánh nữ Catherine Labouré còn được Mẹ chỉ cách: “Hãy đến chân bàn thờ…”  để gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ đó, chị được Chúa ban ơn nâng đỡ mỗi khi gặp đau khổ, thử thách trong cuộc sống. 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Nghe lời Mẹ, tôi năng đến viếng Thánh Thể, sốt sắng dọn mình Rước Lễ và cung kính thờ lạy, cám ơn và dâng lòng yêu mến Chúa trong tâm hồn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ: 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn ý thức sự thánh thiện cao cả của Chúa và khiêm nhường thờ lạy, tín thác vào tình yêu đầy quyền năng của Người. Xin cho con luôn được cùng Mẹ gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể với tất cả tâm tình yêu mến, tôn thờ. Amen 

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,

Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *