Mt 8,23-27
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/6xDAQn)
“Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”
(Mt 8,27)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Cuộc sống con người luôn phải đối diện với nhiều nỗi sợ: những tai họa bất ngờ xảy đến, những đe dọa từ thiên nhiên như tiếng gầm của sư tử đe dọa cuộc sống yên lành. Nhưng với cái nhìn đức tin, ngôn sứ Amốt cho dân Israel thấy: những đe dọa đó là lời nhắc bảo của Thiên Chúa để họ biết sám hối ăn năn, để có thể sẵn sàng “đi gặp Thiên Chúa” của họ, Đấng có quyền trên mọi sự và Người cho phép những tai họa xảy ra, cũng như có quyền cứu họ khỏi tai họa như “rút thanh củi khỏi đống lửa cháy”, nếu họ biết trở về với Người1.
Tin Mừng hôm nay của thánh sử Mat-thêu kể lại Chúa Giêsu đang rong ruổi trên đường rao giảng Nước trời, có các môn đệ cùng đi. Khi Người xuống thuyền, các môn đệ cũng theo xuống. Trên thuyền, Chúa Giêsu nằm ngủ, sóng động mạnh và ập vào thuyền, nhưng Chúa vẫn ngủ. Các môn đệ – những thủy thù vốn gan dạ và dày kinh nghiệm, nhưng lần này hầu như phải xuôi tay trước cuồng phong. Họ hốt hoảng tìm đến Chúa Giêsu, nhưng Người cứ ngủ ngon lành! Các môn đệ đành phải đánh thức Chúa: “Thầy ơi, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (c.25). Chúa ngạc nhiên: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.
Người ta ngạc nhiên và nói: “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (c.27). Đức Giêsu vừa là người giống như họ, nhưng lại mang nơi mình uy quyền của chính Thiên Chúa, Đấng nắm giữ quyền năng cai quản thiên nhiên. “Chúa vẫn ngủ” giữa cơn bão tố quả là một mầu nhiệm đối với con người chúng ta. Chúa cũng ngạc nhiên sao có Chúa trên thuyền mà các môn đệ lại sợ thế, chỉ vì họ “kém lòng tin”!
Phần chúng ta đã học biết về Chúa Giêsu, xác tín Người là Thiên Chúa thật với tất cả quyền năng như Chúa Cha, và Người hứa ở cùng chúng ta cho đến tận thế. Nhưng khi Người cứ im lặng để ta một mình đối diện với những cơn bão tố cuộc đời (những bất công, áp lực công việc…), ta có thái độ nào? Hãy tự hỏi Chúa luôn ở với ta trên cùng con thuyền cuộc đời, mà sao lòng ta cứ hoang mang sợ hãi? Đừng nói với Thiên Chúa bạn có một khó khăn lớn, hãy nói với khó khăn rằng bạn có một Thiên Chúa vĩ đại, và đừng ngại đánh thức Chúa bằng lời cầu nguyện tha thiết và chân thành nhất.
Kể từ khi cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng, Mẹ Maria đã gặp biết bao sóng gió: sự hoang mang của thánh Giuse, áp lực từ phía thân nhân, lối xóm, Lề Luật… Rồi những khó khăn trên đường đi Belem, đi Ai-cập… Chúa Giêsu luôn ở cùng Mẹ, nhưng Người không hề thị uy để “dẹp yên bão tố” cho Mẹ. Nhưng nhờ xác tín vào lời sứ thân nói: Người Con mà Mẹ cưu mang là “Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa” 2, Mẹ vững tin vào quyền năng của Chúa và can đảm cùng đi trên sóng với Người.
Khi hiện ra với thánh nữ Catherine Labouré năm 1830, Đức Mẹ cho biết Sơ sẽ gặp gian nan khốn khó, và Mẹ dạy Sơ hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Sơ đã đến với Chúa Giêsu và quả thật, Sơ tìm được nguồn trợ giúp thiêng liêng để vượt qua mọi sóng gió và tới bến bình an 3.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi xác tín vào sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa, nhất là lúc bị cám dỗ hay gặp gian nan khốn khó.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bình an, xin cầu cho chúng con. Xin giúp con vững tin rằng Chúa luôn hiện diện bên con với quyền năng và tình yêu của Người, để con can đảm chiến đấu đến cùng và được cập bến thiên đàng bình an với Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.
————-o0o————
1 Bài Đọc I, Am 3,1-8; 4,11-12
2 Lc 1,35
3 https://gdanhducmebanon.org/category/gia-san-vinh-son/gdvs/thanh-nu-catherine-laboure/
