CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 02.07.2026 –THỨ NĂM TUẦN XIII – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mt 9,1-8

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/5BTbDo)

“Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này,
Con Người có quyền tha tội”
(Mt 9,6)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngôn sứ A-mốt người miền Nam, thuộc đất Giuđa, được Thiên Chúa kêu gọi đi làm ngôn sứ cho người Israel ở miền Bắc. Những tư tế miền Bắc chẳng những không đón nhận Lời Chúa, lại còn bảo ngôn sứ A-mốt “mau chạy về đất Giu-đa mà kiếm ăn”. Bởi họ xem việc làm tư tế của họ với sứ mạng của ngôn sứ A-mốt như một “nghề” để “kiếm ăn”, chứ không phải là sứ mạng thánh thiêng do Thiên Chúa kêu gọi và sai đi. Rất khiêm tốn, A-mốt cho họ biết: “Chính Đức Chúa đã truyền cho tôi: “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.”

Trong Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu tha tội cho một bệnh nhân bại liệt trước khi chữa lành cho anh về thân xác, có mấy kinh sư đã nghĩ thầm rằng: “Ông này nói phạm thượng.” Bởi với họ, Chúa Giêsu chỉ là một người “dân thường”, không phải là một kinh sư hay Rabbi như họ, thì càng không thể tha tội được, vì chỉ Thiên Chúa mới có quyền tha tội. Họ chỉ thấy Người không có địa vị, chức tước, bằng cấp thì đáng ra Người phải tìm đến học hỏi nơi họ. Họ không mong chờ Thiên Chúa đến để hoán cải họ, mà chỉ muốn Thiên Chúa đến chuẩn y giáo lý của họ và nhìn nhận công lao của họ. Khi nghĩ xấu về Chúa Giêsu, họ chỉ quan tâm đến lề luật cứng nhắc chứ không mong đợi sự giải thoát cho một người đang đau khổ.

Chúa Giêsu cho họ biết: Người không chỉ thấu biết nội tâm và mặc cảm tội lỗi của bệnh nhân trước mặt họ, Người còn biết rõ trong lòng họ nghĩ gì về Người: “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy?” (c.4). Nếu việc Người tha tội cho bệnh nhân là phạm thượng, thì hẳn Người không thể làm cho bệnh nhân lành bệnh được. “Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội”, Người nói với người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà!” – anh liền đứng dậy và ra đi như lời Người nói.

Xác tín vào Lòng Thương Xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa, cách riêng nơi Chúa Giêsu, Đấng có quyền năng tha tội, chúng ta đừng ngại đến với Bí tích Hòa Giải để được tha thứ tội lỗi, lãnh nhận ơn bình an và được đứng dậy bước đi, làm lại cuộc đời. Đức Thánh Cha Lêô cũng khuyến khích các linh mục hãy đến với đàn chiên, tạo sự gần gũi để họ có cơ hội lãnh nhận Bí tích Giao hòa. Khi khiêm tốn xin người khác cầu nguyện cho mình, là ta để cho mình được anh chị em “khiêng” đến trước mặt Chúa. Hãy lắng nghe Chúa Giêsu tha tội cho ta và nhìn vào ánh mắt của Người, để được Người khích lệ và vững mạnh bước đi…

Với sự khiêm tốn thẳm sâu trong lời thưa “Xin Vâng”, Mẹ Maria đã mở lòng đón nhận Ơn Cứu Độ là chính Chúa Giêsu, Đấng đến để chữa lành cả nhân loại. Mẹ xác tín: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Mẹ quan tâm đến người chị họ lớn tuổi, không phải qua việc hỏi thăm từ xa, nhưng vội vã đến giúp chị bằng sự hiện diện đầy năng động, đem cho chị niềm vui và bình an trong Thánh Thần. Cũng thế, qua Mẫu Ảnh Phép lạ, Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, Con của Mẹ, và đem cứu độ của Chúa đến cho chúng ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Nhờ Mẹ Maria, tôi

  • Xin Chúa Giêsu chữa lành cho tôi những bệnh tật linh hồn và thể xác.
  • Thăm viếng, nâng đỡ, khích lệ, an ủi các bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đưa con đến cùng Chúa, để Người chữa lành con khỏi mọi bệnh tật thân xác và tâm hồn, để con được đứng dậy mạnh mẽ vác lấy gánh nặng cuộc sống mà bước đi trong bình an. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *