CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 06.07.2026 – THỨ HAI TUẦN XIV – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mt 9,18-26

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/AYBjGt)

“Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.”
(Mt 9,22)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong xã hội Do thái, người nữ luôn bị coi thường và phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Tin Mừng hôm nay, có một bé gái đã chết. Cha đứa bé lại là một thủ lãnh của người Do thái. Ông thừa biết: con gái thì ít giá trị, hơn nữa, theo luật, ai đụng vào xác chết cũng bị ô uế. Thế nhưng vì thương con, ông dám liều đến xin Chúa Giêsu: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống” (c.18). Ông tin Chúa Giêsu có quyền trên lề luật và trên cả sự chết.

Dọc đường cùng đi với ông, có một phụ nữ mắc bệnh nan y mà theo Luật, bà bị xem là ô uế, phải tự xa lánh mọi người và cũng không được để ai chạm đến mình. Nhưng xác tín vào quyền năng của Chúa Giêsu, bà đã vượt ra khỏi “mặc cảm ô uế”, mạo hiểm len lỏi vào đám đông để đến gần Chúa, với ý nghĩ: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa!” (c.21). Bà đã chạm được tua áo choàng của Người. Bà sợ hãi vì biết mình đã “phạm luật”. Nhưng Chúa Giêsu không tỏ ra khó chịu. Người thấu biết nỗi khổ và nội tâm của bà, nên quay lại, Người công khai giải thoát và trấn an bà: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa (c.22)

Là Con Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ, Chúa Giêsu không bị ảnh hưởng của những giới hạn mà Luật Lệ cho là “ô uế”. Người đã để cho nữ bệnh nhân kia chạm tới tua áo của Người, và Người cũng đã “cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy” (c.25). Người không bị nhiễm uế, trái lại, bất cứ ai “chạm đến Người” hoặc chính Người chạm đến họ, khi họ có lòng tin, thì họ được thánh hóa. Bé gái đã sống lại, người phụ nữ kia được khỏi bệnh thân xác, đồng thời thoát khỏi mặc cảm và được công khai hòa nhập vào cộng đồng.

Thường mỗi khi chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích (Thêm Sức, Thánh Thể, Hôn Phối), chúng ta cần được ở trong tình trạng sạch tội, nhất là tội trọng. Nhưng khi đến với Bí tích Hòa Giải, chúng ta như bé gái đã chết, hoặc như người phụ nữ bệnh nan y kia. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không loại trừ ta, trái lại, Người sẵn sàng đến với ta và mong đợi ta đến với Người. Người sẵn sàng chạm đến ta và cho phép ta chạm đến người trong lòng tin, để chính Người tha thứ, chữa lành, thánh hóa cả thân xác và linh hồn ta.

Đặc biệt, mỗi khi Rước lễ, ta được chạm đến Chúa và Chúa chạm đến ta, Người cho ta kết hiệp mật thiết và nên một với Người. Chúa Giêsu cũng ban cho ta khả năng chạm đến và lan tỏa bình an cho người khác qua những cuộc trao đổi, gặp gỡ… Ta hãy tận dụng nguồn ơn thánh này!

Tin rằng “Không có gì mà Chúa không làm được”, Mẹ Maria là Người đầu tiên được chạm vào Chúa, khi Mẹ cưu mang Người chín tháng trong lòng và sống bên Chúa hơn 30 năm. Khi để tâm lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, Mẹ còn cưu mang Lời trong tâm trí và nên một với Người cách mật thiết hơn ai hết. Mẹ là người duy nhất có thể giúp ta chạm đến lòng thương xót của Chúa cách dễ dàng và mau mắn nhất.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi dự lễ và rước lễ mỗi ngày với tất cả lòng tin, gia tăng rước lễ thiêng liêng, để được Chúa Giêsu chữa lành cả thể xác và tâm hồn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con can đảm vượt qua những mối bận tâm trong cuộc sống, để chỉ tập trung vào Chúa Giêsu và quyền năng của Người, gặp được ánh mắt của Chúa và nghe được Người nói với con: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *