CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 20.07.2026 – THỨ HAI TUẦN XVI – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mt 12,38-42

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/1GUnYm)

“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ…”

(Mt 12,39a)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

“Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn: đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa.” Lời ngôn sứ Mikha trong Bài đọc I là chìa khóa giúp chúng ta hiểu bài Tin Mừng hôm nay. Điều Thiên Chúa muốn không phải là những lễ vật lớn lao hay những dấu lạ ngoạn mục, nhưng là một tâm hồn khiêm nhường biết nhận ra những dấu lạ hằng ngày Chúa ban cho để tin tưởng và yêu mến Người.

Vì thiếu chiều sâu tâm hồn ấy, các kinh sư và người Pharisêu vẫn đòi Chúa Giêsu làm thêm dấu lạ. Họ tưởng rằng chỉ cần thấy một phép lạ đủ lớn thì họ sẽ tin. Nhưng một trái tim thiếu chân thành, thì dù chứng kiến bao nhiêu phép lạ cũng vẫn giữ định kiến. Biết rõ điều này, Chúa Giêsu đã phải gọi họ là “thế hệ gian ác và ngoại tình” (c.39), và Người chỉ ban cho họ một dấu lạ duy nhất: dấu lạ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Người. Đó chính là dấu lạ đưa ta đến với tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.

Trái ngược hoàn toàn với thái độ cao ngạo và nghi ngờ của họ, Đức Maria không bao giờ xin Thiên Chúa ban một dấu lạ để củng cố đức tin. Khi sứ thần truyền tin, Mẹ chỉ hỏi để biết cách Chúa sẽ hành động thế nào, rồi khi đã hiểu, Mẹ khiêm tốn thưa: “Xin Vâng.” Từ giây phút ấy, Mẹ bước đi với Thiên Chúa bằng một niềm tín thác trọn vẹn, dù chỉ “thấy dấu lạ” giữa những nghịch cảnh: bị xua đuổi và phải sinh Con trong máng cỏ nghèo hèn, bồng Con thơ trốn sang Ai Cập, sống những năm tháng âm thầm tại Nadarét, lặng lẽ theo Con từng chặng đường trong cuộc thương khó, can đảm đứng dưới chân thập giá, rồi ôm xác Con trong vòng tay… Mẹ không đòi Chúa giải thích hay chứng minh điều gì. Mẹ vững tin rằng Thiên Chúa luôn thành tín, nên âm thầm ghi nhớ mọi sự và suy đi nghĩ lại trong lòng.

Chính vì xác tín này, Mẹ có thể hát lên: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.” Mẹ nhận ra những điều mà con người chúng ta thường không dễ nhận ra. Mẹ thấy quyền năng Thiên Chúa trong sự bé nhỏ của hang đá Bêlem; thấy sự hạ mình của Con Thiên Chúa phải chạy trốn sự truy đuổi của con người giữa đêm khuya, thấy tình yêu tha thứ và cứu độ nơi cuộc thương khó và tử nạn đau thương của Chúa Giêsu…

Hôm nay Chúa cũng muốn hỏi mỗi người chúng ta: “Con đang đi tìm dấu lạ, hay đang tìm chính Ta?” Biết bao dấu chỉ yêu thương mà Chúa đang âm thầm gửi đến hằng ngày: nào là trăng thanh gió mát, khí thở, ánh sáng, mọi phương tiện cuộc sống, những người thân, một cuộc gặp gỡ và nhất là kho tàng LỜI CHÚA và THÁNH THỂ… Đừng bao giờ xin “dấu lạ” nữa, nhưng hãy xin ơn “hoán cải”: nhận ra tình thương của Chúa qua những dấu lạ hằng ngày!

Năng nhớ đến Mẹ trong suốt ngày sống, Mẹ sẽ uốn nắn trái tim ta trở nên đơn sơ như Mẹ, biết khiêm nhường và nhạy bén nhận ra những “tín hiệu yêu thương” Chúa dành cho ta, và nhận biết cả cuộc đời ta đã và đang là một dấu lạ lớn lao của tình yêu Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, hôm nay tôi tập nhìn mọi biến cố bằng con mắt đức tin, để nhận ra những dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa và sống tâm tình tạ ơn suốt ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa như Mẹ. Xin giúp con không đi tìm những điều phi thường để củng cố đức tin, nhưng biết nhận ra tình yêu Chúa trong từng biến cố của cuộc sống, để luôn tín thác, tạ ơn và trung thành theo Chúa đến cùng. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,

Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *