CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 28.07.2026 –THỨ BA TUẦN XVII – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mt 13,36-43

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/MXgqWL)

 “Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời,
trong Nước của Cha họ.” (Mt 13,43)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong cảnh lưu đày, dân Chúa khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi và kêu cầu Thiên Chúa. Họ ý thức sự yếu đuối, dễ sai lỗi của họ như một “gen trội” từ cha ông truyền lại: “chúng con nhận rằng mình gian ác và cha ông sai lỗi đã nhiều.” 1 Nhưng tin vào Lòng Thương Xót của Chúa, họ sám hối và xin Chúa nhớ lại giao ước Người đã ký kết với cha ông họ xưa kia, mà ban ơn cứu độ, tha thứ và làm cho họ lại được trở nên con cái của Chúa.

Qua dụ ngôn cỏ lùng, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết: Thiên Chúa không làm ngơ trước sự dữ, nhưng Người kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải. Hôm nay còn là thời gian của lòng thương xót; ngày sau hết (mùa gặt) là lúc công lý được thực thi. Cỏ lùng (những kẻ làm điều gian ác và gương xấu) sẽ bị hủy diệt trong lửa, còn lúa tốt (người công chính) sẽ được rạng rỡ trong Nước Trời.

Chiêm ngắm Đức Maria, ta thấy Mẹ đã sống giữa một thế giới đầy “cỏ lùng”: Mẹ gặp sự từ chối ở Bêlem, sống cảnh lưu đày nơi đất khách, chứng kiến sự chống đối dành cho Chúa Giêsu và cuối cùng đứng dưới chân thập giá của Người. Nhưng Mẹ không để những “cỏ lùng” của hận thù, bất công hay đau khổ bén rễ trong tâm hồn mình. Trái lại, Mẹ vẫn gìn giữ một trái tim trong sạch, lòng khiêm nhường và trung tín đối với Chúa và bao dung tha thứ với mọi người. Mẹ không bận tâm nhổ cỏ lùng của ruộng người khác, vì Mẹ không cho phép mình lấn quyền xét xử của Thiên Chúa, nhưng âm thầm chăm sóc mảnh đất tâm hồn mình bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Nhìn lại mình, tôi chợt nhận ra mình dễ nhìn thấy cỏ lùng nơi người khác hơn là trong chính lòng mình. Tôi mong người khác thay đổi, nhưng lại chậm hoán cải bản thân. Tôi có thể mất bình an vì những điều trái ý, những bất công hay những khuyết điểm của người chung quanh, mà quên rằng Chúa đang mời gọi tôi cộng tác với ân sủng để thanh luyện chính mình.

Có những “cỏ lùng” rất âm thầm đang lớn lên mỗi ngày: một lời xét đoán thiếu bác ái, một sự ganh tỵ kín đáo, một thói quen cầu nguyện hời hợt, một cái tôi muốn hơn thua, hay một sự thất vọng về chính bản thân… Thật nguy hiểm, vì chúng sẽ dần làm nghẹt những hạt lúa tốt Chúa đã gieo trong tâm hồn tôi nếu tôi không kiêm tốn để nhận ra chúng.

Cách sống của Mẹ Maria dạy tôi một con đường khác: Thay vì bận tâm nhổ cỏ lùng nơi người khác, Mẹ mời tôi chăm sóc hạt giống lúa tốt trong đời mình. Thay vì nóng lòng xin Chúa đổi thay người khác, Mẹ mời tôi khiêm tốn và mềm dẻo để Chúa biến đổi chính lòng tôi, cách suy nghĩ, lời nói và mọi hành vi, cử chỉ của tôi cho thật nhã nhặn, đơn sơ, khiêm tốn và bác ái. Chính khi tôi quan tâm chăm sóc những hạt giống tốt được gieo trong tâm hồn bằng Lời Chúa và các Bí tích, thì cỏ lùng sẽ “bị cớm” và còi cọc; ánh sáng của Chúa ngày càng tỏa rạng nơi tôi. Ngày tận thế, Chúa Giêsu sẽ không hỏi tôi nhổ được bao nhiêu cỏ lùng nơi người khác, nhưng Người vui mừng đón nhận những hoa trái tốt tươi đã trổ sinh do hạt giống Tin Mừng Người đã gieo trồng nơi tôi.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, hôm nay tôi sống kiên nhẫn hơn với chính mình và mọi người, suy nghĩ tích cực, nói và làm điều tốt với tấm lòng chân thành, khiêm nhường, đơn sơ và bác ái.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết kiên nhẫn với chính mình và với tha nhân như Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với con. Xin giúp con chăm sóc mảnh đất tâm hồn mình, để một ngày kia được cùng Mẹ tỏa sáng trong Nước Thiên Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.

————-o0o————

  1. @font-face{
    font-family:"Times New Roman";
    }

    @font-face{
    font-family:"宋体";
    }

    @font-face{
    font-family:"Calibri";
    }

    p.MsoNormal{
    mso-style-name:Normal;
    mso-style-parent:"";
    margin:0pt;
    margin-bottom:.0001pt;
    text-align:justify;
    text-justify:inter-ideograph;
    font-family:Calibri;
    mso-fareast-font-family:宋体;
    font-size:10.5000pt;
    mso-font-kerning:1.0000pt;
    }

    p.MsoFootnoteText{
    mso-style-name:"Footnote Text";
    mso-style-noshow:yes;
    margin:0pt;
    margin-bottom:.0001pt;
    font-family:'Times New Roman';
    mso-fareast-font-family:Calibri;
    font-size:10.0000pt;
    }

    span.msoIns{
    mso-style-type:export-only;
    mso-style-name:"";
    text-decoration:underline;
    text-underline:single;
    color:blue;
    }

    span.msoDel{
    mso-style-type:export-only;
    mso-style-name:"";
    text-decoration:line-through;
    color:red;
    }
    @page{mso-page-border-surround-header:no;
    mso-page-border-surround-footer:no;}@page Section0{
    }
    div.Section0{page:Section0;}

     X. Bài Đọc I, Gr 14,17-22

    []

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *