CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 11.08.2026 –THỨ BA TUẦN XIX – MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Mt 18,1-5.10.12-14

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/hSoYtT)

“Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này,
 người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.”
(Mt 18,4)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Như trẻ nhỏ tin tưởng và tùy thuộc người lớn thế nào, ngôn sứ Êdêkiel đối với Đức Chúa cũng như vậy: khi Người cho ông “ăn” cuốn sách chứa đầy những lời cay đắng, ông vẫn ăn và cảm nhận “nó ngọt như mật trong miệng tôi.[1] Nhờ “ăn” và “tiêu hóa” Lời Chúa, Êdêkiel đã trở thành ngôn sứ đi nói Lời của Chúa cho Dân.

Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ của Người sống tinh thần trẻ thơ, đơn sơ phó thác như thế. Nhưng các ông chỉ bận tâm “ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (c.1). Chúa Giêsu đặt một trẻ nhỏ vào giữa các ông và nói : “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời” (c.4).

Nước Trời không phải là “phần thưởng dành cho người có công” để cứ lầm tưởng lập được công to là chắc chắn chiếm được. Trái lại, Nước Trời dành cho những ai ý thức tất cả những gì mình làm được là nhờ hồng ân Thiên Chúa ban cho cùng với sự cộng tác của mình. Họ vui mừng tạ ơn Chúa khi thành công, biết sám hối khi vấp ngã và bắt đầu lại với niềm tín thác vào Chúa và từ kinh nghiệm đã trải qua.

Lạ thay: những phẩm tính trẻ thơ ấy như hội tụ tất cả nơi Đức Maria. Thật vậy, Mẹ luôn ý thức mình chỉ là tỳ nữ thấp hèn trước mặt Chúa. Mẹ không thấy mình có công trạng gì, nhưng Mẹ vẫn vui mừng vì “phận nữ tỳ hèn mọn Chúa đoái thương nhìn tới.[2] Mẹ đón nhận Lời Chúa trong tâm hồn, cưu mang Lời trong lòng, ghi nhớ mọi điều và suy đi nghĩ lại để suốt đời trở thành môn đệ trung tín của Người.

Có thể nói: Mẹ đã “ăn” Lời Chúa bằng cả cuộc đời và sống với Lời từng ngày. Nhờ Mẹ, Ngôi Lời đã lớn lên và đến ở giữa nhân loại: “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.”[3] Sự bé nhỏ khiêm tốn nơi Mẹ chính là sự hiện diện âm thầm nhưng luôn hữu hiệu ở mọi nơi: nơi nhà bà Êlisabét, bên những người đau khổ ở Cana, Mẹ hiện diện dưới chân thập giá. Mẹ vẫn ở giữa các môn đệ khi Hội Thánh bắt đầu hành trình.

Hôm nay Mẹ dạy ta hiểu rằng: bé nhỏ là ý thức mình cần Chúa, biết trân quý những ơn Chúa ban và cộng tác với ơn Chúa để phục vụ mọi người. Biết mình được Thiên Chúa yêu thương và cũng nhận biết Thiên Chúa yêu thương hết mọi người, vì thế ta tôn trọng mọi người là làm đẹp lòng Chúa, tôn vinh Chúa.

Sự bé nhỏ và khiêm tốn nơi Mẹ mời gọi chúng ta hiện diện trước mặt Chúa với tâm hồn đơn sơ khi cầu nguyện, lắng nghe Chúa nói với lòng mình thay vì đi tìm ý tưởng cao siêu, cũng đừng dựa vào khả năng, kinh nghiệm và những điều mình biết. Hãy cứ “ăn” cả những Lời làm mình khó chịu, Lời sửa dạy và mời gọi ta thay đổi. Hãy thư giãn và để cho mình ngạc nhiên trước những vẻ đẹp nơi những người mình gặp gỡ, nơi những cảnh vật Chúa tạo dựng, nơi những tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ… Chính Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta sống những nét đơn sơ như thế của trẻ nhỏ. Hãy nhắm mắt lại và lắng nghe Lời Chúa với trái tim của Mẹ, đón nhận Lời Chúa với lòng đơn sơ, để Lời thấm vào đời sống, biến đổi tôi và qua tôi chạm đến một ai đó đang cần được yêu thương.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi dành ít phút thinh lặng, đọc và lắng nghe Lời Chúa, để Lời chạm vào trái tim tôi…và đem ra thực hành

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con trở nên bé nhỏ trước mặt Chúa, biết lắng nghe Chúa với trái tim đơn sơ, đón nhận Lời Người với lòng tín thác và để Lời ấy biến đổi cuộc đời con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.

————-o0o————

 


[1] X. Bài Đọc I, Ed 2,8-3,4

[2] Kinh Magnificat.

[3] Ga 1,14

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *