Mt 19,16-22
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/pOupMM)
“Nếu anh muốn nên hoàn thiện,
hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo…
rồi hãy đến theo tôi”
(Mt 19,21)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Năm 2021, Montserrat Medina Martínez, một nữ doanh nhân Tây Ban Nha đang ở đỉnh cao của thành công đã bất ngờ bỏ hết sự nghiệp, để trở thành một nữ tu chiêm niệm. Cô giải thích: “Tôi không rời khỏi thế giới, mà chỉ rời bỏ những thứ thuộc về thế giới…”[1] Những thứ cô vui vẻ buông bỏ, thì người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay lại không đủ tự do để từ bỏ.
Thật vậy: ngoài khối tài sản khá lớn, anh còn thủ đắc những giá trị đẹp về tinh thần và thiêng liêng: giữ các giới răn từ thuở nhỏ và thao thức kiếm tìm sự sống đời đời. Nhưng khi Đức Giêsu mời anh “hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo… rồi hãy đến theo tôi” (c.21), anh đã “buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (c.22). Chúa Giêsu mời anh làm rỗng đôi tay và con tim, để có thể nhận một kho tàng lớn hơn là chính Người. Nhưng anh thích dựa vào của cải hơn là dựa vào Đức Giêsu – Đấng “không có nơi gối đầu” ở dưới đất này. Tiếc thay! anh không đủ tự do để đáp lại tiếng gọi yêu thương này, anh từ chối hiệp thông với Người trong tình yêu, không muốn chung nhịp đập với Thiên Chúa và anh chị em nghèo khổ.
Mẹ Maria không có tài sản vật chất, nhưng Mẹ có những tài sản tinh thần, thiêng liêng và có dự định cho cuộc đời mình với thánh Giuse. Tuy nhiên, khi Thiên Chúa ngỏ lời, Mẹ đã không giữ lấy quyền quyết định tương lai cho riêng mình. Mẹ đặt chính bản thân và cả cuộc đời mình vào tay Chúa: “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[2] Mẹ đã làm rỗng chính mình để Thiên Chúa tự do bước vào cuộc đời Mẹ, Người trở nên gia nghiệp của Mẹ và Mẹ hoàn toàn thuộc về Người.
Mẹ không dựa vào của cải hay bất cứ con người nào, kể cả vị hôn phu. Chỗ dựa chắc chắn nhất và vững bền nhất của Mẹ là chính Thiên Chúa. Mẹ trao cho Chúa cả thân xác, tâm hồn, mọi dự tính, sự an toàn và cả tương lai của mình. Vì thế, tâm hồn Mẹ trở nên đơn sơ và thanh khiết hơn, trở nên một không gian thánh cho Ngôi Lời cư ngụ. Khi dâng hiến tất cả để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình, Mẹ lại được chính Chúa là Kho Tàng vô giá của nhân loại. Nhờ cưu mang Ngôi Lời, cung lòng Mẹ càng được thánh hóa và nên một với Đấng Thánh mà Mẹ cưu mang.
Hôm nay, Mẹ dạy chúng ta con đường “nên hoàn thiện” của Mẹ: Nếu ta biết buông bỏ những ý riêng, dự tính, sự an toàn, địa vị, kiến thức, hay một mối tương quan, một cách sống quen thuộc…để dành chỗ cho Chúa và thuộc về Chúa hơn, thì chính Chúa sẽ bước vào đời ta, Người thánh hóa con đường và cuộc sống của ta và trở nên tất cả của ta! Lắng nghe Mẹ trong mọi việc, Mẹ sẽ dạy ta biết buông khỏi tay những gì cần buông, bỏ những gì cản trở ta đến với Chúa và Chúa đến với ta, để được nhẹ nhàng thanh thoát bước theo Chúa. Mẹ sẽ dắt ta đi vào con đường hoàn thiện và sự sống đời đời bằng cách trở về “dọn dẹp và thanh lý” mọi thứ trong lòng và mọi mối tương quan của mình, để có chỗ cho Chúa Giêsu ngự vào. Như thế, tim ta sẽ cùng chung nhịp đập yêu thương với Chúa Giêsu, với Mẹ và với các anh chị em nghèo khổ đang cần đến ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi bắt đầu “thanh lý” những ý riêng, những bận tâm vô bổ, để được tự do hơn và theo Chúa sát hơn.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết cậy dựa vào Chúa chứ không cậy vào sức riêng con, biết luôn ở tư thế tay không trước mặt Chúa, khao khát nên hoàn thiện và sẵn sàng theo Chúa như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
