CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 18.08.2026 –THỨ BA TUẦN XX – MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Mt 19,23-30

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/b8YlG3)

“…chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy.
Vậy chúng con sẽ được gì?”
(Mt 19,27)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau khi người thanh niên giàu có “buồn rầu” bỏ đi, vì anh có nhiều của cải; Chúa Giêsu muốn chứng minh cho các môn đệ biết nỗ lực với sức riêng của mình để vào nước Thiên Chúa là điều khó khăn, hầu như không thể thực hiện được: “con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”[1] Nghe thế, ông Phêrô thắc mắc: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” (c.27). Có lẽ đó cũng là câu hỏi rất thật trong lòng mỗi chúng ta: “Con đã bỏ nhiều như thế, vậy con sẽ được gì?”

Nếu so với một số bạn bè ngoài Công giáo, chúng ta đã bỏ một phần thời gian, (đồng nghĩa với cơ hội kiếm thêm tiền, nhưng không chắc lắm!), để chu toàn các bổn phận Kitô hữu. Đôi lúc, trong thẳm sâu tâm hồn, chúng ta cũng tự hỏi: “Con đi lễ, đọc kinh như vậy thì được gì?”

Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta đi xa hơn, vượt trên cách tính toán theo kiểu “được – mất” của con người. Thông thường, tiền bạc của cải đem lại chỗ dựa vững chắc cho con người, nhưng thực tế cho thấy biết bao người “tiền rừng bạc biển” lại ở trong tình trạng “chênh vênh” hơn ai hết, vì họ tự mãn, tự tôn mình lên, xa cách anh em và nhất là gạt Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời họ.  Bởi vì điều quý giá nhất người môn đệ nhận được chính là sự an vui, hạnh phúc nội tâm vì được thuộc về Đức Kitô và ở lại trong Ngài[2].

Chính Mẹ Maria đã trải nghiệm rất rõ phần thưởng này trong đời sống của Mẹ. Khi thưa lời “Xin vâng” với kế hoạch của Chúa, Mẹ đâu biết phía trước sẽ là những gì. Mẹ chỉ biết Thiên Chúa đang gọi, và Mẹ mau mắn đáp lời Người. Mẹ trao cho Chúa tất cả, dù chưa biết Chúa sẽ dẫn mình đi đâu.

Thế rồi sóng gió ập đến: sự bối rối của Thánh Giuse, lang thang không chỗ trọ, sinh Con trong hang súc vật, đang đêm phải đưa Con trốn sang Ai Cập, rồi lại về quê gầy dựng cuộc sống, những ngày tìm Con trong lo âu, theo Con trên đường vác thập giá rồi đứng nhìn Con yêu dấu chịu chết thảm thương…Ngay từ đầu, Mẹ đã không đặt điều kiện gì. Khi ôm xác Con, Mẹ cũng không than trách “Tại sao…?”

Đó cũng là bí quyết Mẹ muốn dạy chúng ta để có được bình an. Mẹ biết rõ: Thiên Chúa không đòi chúng ta phải bỏ hết của cải và mọi mối tương quan thân thuộc, nhưng ta đừng để những thứ ấy cản trở ta hiệp nhất với Người. Chính Mẹ sẽ dạy ta biết dành ưu tiên trước nhất cho Chúa trong mọi chọn lựa, biết sử dụng và quản lý tiền bạc; biết quý trọng công việc nhưng không “tham việc”; biết yêu thương những người thân vì Chúa và trong Chúa; làm mọi việc với Chúa và tìm vinh danh Chúa.

Khi Mẹ không tính toán với Chúa, chính Chúa ở cùng Mẹ và làm cho Mẹ “biết bao điều cao cả”,[3] vượt lên trên mọi ước mơ. Thiên Chúa luôn quảng đại hơn ta rất nhiều lần. Vì thế, điều lớn nhất ta nhận “được” khi bỏ điều này điều kia để cùng nhịp bước với Chúa, chính là có Chúa ở với ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Khi có Chúa, ngay cả những điều tưởng như mất mát cũng trở thành con đường dẫn đến sự sống đời đời.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi tập đếm những điều kỳ diệu Chúa làm cho tôi hôm nay, để nhận ra những điều tôi dâng Người chẳng đáng là gì.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết mau mắn dâng vào tay Chúa những gì con đang muốn níu giữ, bám víu, kho tính toán so đo, để con được tự do và vui tươi bước theo Người, với niềm xác tín rằng chính Chúa mới là kho tàng quý giá nhất của đời con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.

————-o0o————



[1] X. Mt 19,16-26

[2] X. Pl 3, 8-9

[3] Lc 1,49

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *