Mt 22,1-14
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/YGDcn6)
“Mời quý vị đến dự tiệc cưới”
(Mt 22,4)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ngày nay, chuyện “bom hàng” có lẽ không còn xa lạ. Người đặt hàng rồi không nhận có thể chẳng mất gì, lại còn khoái chí nữa; nhưng người bị bom thì lại phải gánh đủ thứ thiệt hại. Câu chuyện Chúa Giêsu kể hôm nay còn kịch tính hơn nhiều: Một ông vua mở tiệc cưới cho con mình. Vua chủ động gửi lời mời trước và chuẩn bị mọi sự. Đến ngày giờ, tiệc đã dọn sẵn, vua sai đầy tớ đi mời khách đến dự tiệc cưới, nhưng thật kỳ lạ! họ đồng loạt từ chối vì coi chuyện đi buôn và chăn nuôi quan trọng hơn chuyện dự tiệc cưới hoàng tử (c.5).
Thế nhưng, nhà vua có một quyết định thật bất ngờ: Ông bảo các đầy tớ “đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (c.9). Thế là phòng tiệc lại đầy các thực khách, cả tốt lẫn xấu và những người bất ngờ được dự tiệc cưới vui mừng hớn hở! Như thế là Thiên Chúa mở cửa phòng tiệc cho mọi người để làm nên Giáo hội và ban cho họ cách nhưng không.
Nhưng, lại một chi tiết khác được Chúa Giêsu nhắc đến: tấm áo cưới. Được mời vào bàn tiệc, theo phong tục thời đó, khách cần nhận y phục lễ cưới đã được chủ tiệc chuẩn bị sẵn và khoác vào, cho đúng phong cách của lễ cưới. Ở đây, có một người muốn dự tiệc, nhưng không chịu “mặc y phục lễ cưới” (c.11). Muốn vào Nước Thiên Chúa, cần phải bỏ đi lối sống không phù hợp với Tin mừng và để Chúa biến đổi tận con tim:“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi.”[1]
Mẹ Maria đã luôn mặc “chiếc áo” ấy, nên khi sứ thần Gabriel đến, Mẹ sẵn sàng và mau mắn bước vào tiệc cuới Nước Trời. Thật vậy, nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ được gìn giữ khỏi tội lỗi ngay từ giây phút đầu tiên hiện hữu, và Mẹ luôn giữ gìn “tấm áo Vô Nhiễm” ấy để không hề vướng tội riêng. Mẹ luôn ý thức “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”, tất cả những gì Mẹ có đều là ân ban của Thiên Chúa. Mẹ luôn mở lòng trước ân sủng và để Chúa Thánh Thần làm cho quả tim của Mẹ luôn luôn mới, mềm mại trước thánh ý của Người, đồng thời cũng luôn nhạy bén trước những nhu cầu của con người. Vì thế, Mẹ mau mắn lên đường thăm bà Ê-li-sa-bét; Mẹ lưu giữ và suy niệm mọi biến cố về Chúa Giêsu trong lòng; Mẹ đứng vững dưới chân thập giá; và cùng các Tông đồ kiên trì cầu nguyện để đón nhận Chúa Thánh Thần… Khi kết thúc cuộc đời dương thế, Mẹ đã được Vua Trời đưa vào Bàn tiệc đời đời trên thiên quốc.
Chiêm ngắm Mẹ trong chiếc áo tinh tuyền, tôi được mời gọi giữ tâm hồn sạch tội và nuôi dưỡng khả năng yêu thương: yêu mến Chúa với tấm lòng tôn kính, và yêu tha nhân cách chân thành. Mẹ nhắc nhở tôi mỗi lần tham dự Thánh Lễ, là tôi được mời đến bàn tiệc cao quý hơn mọi bàn tiệc trần gian. Cũng chính nơi bàn tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu lại tiếp tục thánh hóa tôi, thanh tẩy tâm hồn và trái tim tôi, để tôi ngày càng xứng đáng tham dự bàn tiệc đời đời.
Năng đến với Mẹ và chiêm ngắm Mẹ mỗi ngày, Mẹ sẽ giúp tôi biết cởi bỏ chiếc áo cũ của ích kỷ, tự mãn, xét đoán, cố chấp…, và mặc lấy tấm áo của tình yêu, khiêm nhường, vâng phục như Mẹ, để xứng đáng dự tiệc cưới Hoàng Tử.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Hôm nay, tôi “cởi” dần tấm áo xét đoán, ganh tỵ…và mặc sự khiêm nhường, đơn sơ, bác ái như Mẹ.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ choàng tấm áo tinh khiết của Mẹ trên con, để tâm trí, ánh mắt và môi miệng con được che chở khỏi mọi ô nhiễm thế gian. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa đổ tràn Thần Khí vào linh hồn con và thanh tẩy con nên xứng đáng với Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
