CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 21.08.2026 –THỨ SÁU TUẦN XX – MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Mt 22,34-40

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/SpzTd5)

Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi…
và yêu người thân cận như chính mình 
(Mt 22,37.39)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Có đôi lúc chúng ta cảm thấy mình đang ở trong tình trạng “khô đét” không còn sức sống, như những bộ xương khô  ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã được thị kiến: không còn khả năng yêu thương, mất hết hy vọng. Thế nhưng Thiên Chúa đã làm cho những bộ xương khô ấy được hồi sinh nhờ Thần Khí. Cũng thế, Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta khả năng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân nhờ Thánh Thần Người ban cho chúng ta.  

Yêu thương là điều răn trọng nhất, mà chính Chúa Giêsu đã tóm kết “tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ vào đó: “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu người thân cận như chính mình (cc.37.39). Đó là một tình yêu duy nhất hướng về hai đối tượng khác biệt nhưng không thể tách rời: Khi yêu mến Thiên Chúa, chúng ta không thể khép lòng lại trước tha nhân, vì tha nhân là hình ảnh và hiện thân của Thiên Chúa. Tình yêu dành cho Thiên Chúa sẽ thôi thúc ta chạm đến tha nhân, qua cử chỉ nhã nhặn, lời nóibác ái, ánh mắt cảm thông...như Đức Cố giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại lời thánh Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “một tâm hồn cháy bỏng tình yêu không thể nào ngồi yên thụ động được.

Kinh nghiệm cho ta thấy, những người đang yêu cũng có những biểu hiện sống động như thế. Cách riêng nơi Mẹ Maria, vì yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, nên Mẹ thưa tiếng “xin vâng” với Chúa, được tình yêu Chúa thôi thúc, Mẹ vội vã lên đường đến với bà Êlisabeth và chia sẻ niềm vui với bà. Hai chị em đã trao đổi với nhau về kinh nghiệm được Thiên Chúa xót thương và ngợi khen Chúa. Tại Cana, Mẹ tham dự trọn vẹn vào niềm vui và cả những khó khăn mà gia chủ tiệc cưới gặp phải. Mẹ biết “Họ hết rượu rồi”, và đem nỗi khó khăn ấy đến với Chúa Giêsu, như một người mẹ quan tâm lo lắng cho những nỗi thiếu thốn của con cái mình. 

Tình yêu nơi Mẹ cũng được thể hiện cách âm thầm trong gia đình Nazareth, với những công việc bình thường của một người nội trợ, đồng hành với thánh Giuse và chăm sóc Chúa Giêsu. Cả khi Người đã trưởng thành, đi loan báo Tin Mừng, Mẹ vẫn dõi theo Người cho đến khi đứng dưới chân Thập giá. Mẹ không thể làm gì để cất đi đau khổ của Con, Mẹ trao đi chính mình, đón nhận tất cả như tình yêu đòi hỏi và đi hết con đường tình yêu ấy cùng với Con. 

Hôm nay, Mẹ dạy chúng ta cách thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân: nếu thật sự yêu mến Chúa hết lòng, ta quyết tâm đi ra khỏi sự an toàn đến với một người đang cần ta giúp đỡ, hoặc đôi khi chỉ là ở lại, hiện diện bên một người đang đau khổ, một người đang bị gạt ra bên lề… Vì yêu mến Chúa, ta có thể nói cách dịu dàng với người đang làm mình khó chịu; quan tâm đến người ít được lưu ý; hoặc phục vụ âm thầm mà không cần được ghi nhận

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi xin Thánh Thần Chúa đốt nóng trái tim và thôi thúc tôi:

 Dành đủ thời giờ cho Chúa khi tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện với Lời Chúa.
 Quan tâm đến người ít được để ý trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ: 

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa Thánh Thần đến nung đốt trái tim con, để Người giúp con yêu mến Chúa bằng tất cả tâm hồn, đồng thời dám hy sinh thời giờ, sức khỏe và mọi sự cho tha nhân. Xin dạy con biến những tâm tình tốt đẹp trong cầu nguyện thành những việc làm nhỏ bé, âm thầm và chân thành mỗi ngày. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *