CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 28.08.2026 –THỨ SÁU TUẦN XXI – MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Mt 25,1-13

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/4TpNWk)

 “Những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới.”
(Mt 25,10b)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Theo phong tục lễ cưới Do Thái, chú rể có thể đến đón cô dâu vào ban đêm mà không cần báo trước. Vì thế, cô dâu và các bạn phải luôn sẵn sàng chờ đợi. Chính sự chờ đợi bất ngờ ấy làm nổi bật vẻ đẹp của lòng chung thủy trong tình yêu hôn nhân.[1]

Có một chi tiết rất thú vị trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể: cả mười cô trinh nữ đều ngủ. Các cô đều mệt mỏi sau một thời gian dài chờ đợi. Điều làm nên sự khác biệt giữa các cô khôn hay dại, là họ có luôn mang theo dầu hay không.

Hóa ra, sự tỉnh thức mà Chúa Giêsu muốn nói không phải là lúc nào cũng căng mình trong tư thế cảnh giác. Người tỉnh thức có thể vẫn mệt, vẫn yếu đuối, vẫn có những lúc chao đảo; nhưng họ luôn có sẵn một bình dầu được chuẩn bị cho ngày giờ quan trọng nhất, để khi chàng rể đến, họ chỉ cần đứng lên, cầm đèn và đi theo Người.

Cả mười cô đều có đèn, nhưng chỉ năm cô có đem dầu dự trữ. Ngọn đèn đức tin đã được ban cho mỗi người, nhưng dầu là chất liệu bên trong để âm thầm nuôi dưỡng ngày qua ngày cho đèn luôn cháy sáng là sự trung thành chu toàn bổn phận, cầu nguyện, hy sinh, sống công bình, bác ái…với lòng mến Chúa yêu người. Dầu ấy không thể vay mượn vào phút cuối, vì nó là trách nhiệm cá nhân, gắn liền với tương quan riêng tư của người đó với Chúa. Không ai có thể trao cho ta những năm tháng cầu nguyện của họ, những hy sinh hay lòng trung thành mà họ đã vun đắp.

Mỗi ngày sống đều là một cơ hội để ta tích lũy thêm dầu vào bình của đời mình, và mỗi chúng ta đều đang trong hành trình tỉnh thức và chờ đợi Chúa đến. Thánh Augustinô, sau một hành trình dài đi tìm hạnh phúc trần gian, đã nhận ra tận đáy lòng mình một nỗi khắc khoải không gì trên đời có thể lấp đầy: “Lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”[2]

Các Phúc Âm không trực tiếp nói về sự tỉnh thức của Mẹ Maria, nhưng những gì được thuật lại về Mẹ cho ta thấy rõ: trái tim Mẹ luôn được thắp sáng với dầu của lòng tin, tình yêu và phó thác. Thật vậy, khi bất ngờ Sứ thần Chúa viếng thăm, Mẹ đã mau mắn thưa “Xin Vâng” rồi hăm hở đón Chúa Giêsu vào cuộc đời mình. Mẹ kiên trì theo Người từ Nadarét cho đến chân Thập Giá, qua biết bao thăng trầm cuộc sống, nhưng ngọn đèn đức tin nơi Mẹ không hề tắt.

Hôm nay, Mẹ dạy ta hãy tận dụng mọi biến cố Chúa gửi đến như cơ hội tích lũy thêm dầu cho ngọn đèn đức tin của mình. Hơn nữa, chúng ta có thể chia sẻ cách “tích lũy dầu” cho nhau, đó là loan báo Tin Mừng, là chia sẻ và sống Lời Chúa, sống bác ái, yêu thương… Mỗi ngày thêm một chút “dầu”, mọi người cùng có “dầu” thì cả thế giới sẽ được thắp sáng. Như thế, chúng ta sống tỉnh thức trong niềm vui chờ đón Chúa đến bất cứ lúc nào. Khi Chúa đến, tất cả chúng ta có thể cùng Mẹ cầm đèn bước ra đón Người và theo Người bước vào dự tiệc Nước Trời.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Noi gương Mẹ, tôi nuôi dưỡng ngọn đèn đức tin mỗi ngày bằng cầu nguyện, Thánh Thể, Lời Chúa và những việc bác ái âm thầm, để luôn sẵn sàng gặp Chúa trong mọi hoàn cảnh.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ là Đấng Chỉ Bảo Đàng Lành, xin giúp con luôn tỉnh thức và mỗi ngày biết thêm vào bình dầu đời mình một chút đức tin, một chút yêu thương, một chút trung thành và phó thác, để con luôn sẵn sàng cùng Mẹ đón rước Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *