Lc 6,6-11
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/jj8z23)
“Ngày Sa-bát được phép làm sự lành hay sự dữ,
cứu mạng người hay hủy diệt?”
(Lc 6,9)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Các Luật sĩ và Biệt phái thời Chúa Giêsu thượng tôn Lề Luật như cùng đích, đến nỗi bỏ mặc con người đau khổ, bệnh tật, chỉ vì phải giữ luật! Chúa Giêsu luôn tôn trọng Lề Luật, nhưng Người muốn cho họ nhận ra cốt lõi và cùng đích của Lề Luật là sự sống, là phục vụ con người. Vì thế, Người không ngại cứu chữa những người đau yếu, bệnh tật mọi nơi mọi lúc, kể cả ngày Sabát, để họ cảm nhận được tình yêu thương và nhất là được sống vui trọn vẹn trong Ngày của Chúa.
Trong hội đường hôm ấy, có một người bị khô bại tay phải. “Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người” (c.7). Biết thế, nhưng Chúa Giêsu vẫn bảo anh: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây!” (c.8). Rồi Người hỏinhững người đang có mặt ở đó: “Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?”(c.9). Đương nhiên, câu trả lời là “làm điều lành”. Nhưng đối với các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì không được làm bất cứ việc gì, kể cả những việc tốt lành như chữa bệnh hay cứu sống.
Không ai trả lời, Chúa Giêsu“rảo mắt nhìn họ tất cả” (c.10), rồi tiếp tục chữa lành bệnh nhân, chỉ bằng một lời truyền lệnh, làm họ “giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không” (c.11).
Mẹ Maria luôn yêu mến và sống theo Lề Luật. Nhưng Mẹ cũng luôn sẵn sàng linh động khi nhận ra ý Chúa, dù rằng phải hy sinh điều đẹp nhất Mẹ thường ấp ủ là ở đồng trinh vì yêu mến Thiên Chúa. Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ đã minh chứng điều đó.
Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ dạy chúng ta thực hành Luật yêu thương, bằng cách để tình yêu Thiên Chúa dẫn đi qua mọi biến cố cuộc đời. Mẹ cũng học nơi Chúa cách nhìn con người bằng ánh mắt xót thương, như tại Ca-na, Mẹ nhạy bén nhận ra sự cố hết rượu của tiệc cưới và mau mắn can thiệp với Chúa để giúp đỡ họ. Nhờ Mẹ, chúng ta nhận ra Luật của Thiên Chúa luôn là Luật của tình yêu. Vì cho dù “Giờ” của Chúa Giêsu chưa đến, nhưng tình yêu đã thúc đẩy Người hành động vì phẩm giá và nhu cầu chính đáng của con người.
Chúng ta vẫn giữ luật, đi lễ, đọc kinh, làm các việc đạo đức; nhưng đồng thời hãy kiên nhẫn với những ai chưa thực hành được như mình. Hãy cùng Mẹ lắng nghe và quan tâm đến sức khỏe, hoàn cảnh sống của họ để hiểu được và cảm thông, và để tình yêu thúc bách ta làm cho họ những gì cần thiết nhất, để họ được sống bình an, sống đúng với phẩm giá của họ, và nhất là để họ được nhận biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương họ. Đó là cách chúng ta “làm điều lành” cho bất cứ ai, và bất cứ lúc nào, nhất là vào ngày Chúa nhật hoặc các dịp nghỉ lễ khác. Thánh Vinh Sơn Phaolô thường nói: “Ăn chay, tuân giữ các luật lệ, làm việc cho Chúa, chưa phải là tất cả, nhưng còn phải làm những điều đó theo tinh thần của Chúa, nghĩa là làm cách trọn hảo với những mục đích vì sự sống con người, trong mọi hoàn cảnh”.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ
Hôm nay, cùng với Mẹ, tôi lắng nghe và nhìn sâu vào một người đã làm mình khó chịu, để thấu cảm và tìm cách bày tỏ tình yêu của Chúa cho họ.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Lòng thương xót, xin cho con biết nhìn mọi người với đôi mắt cảm thông của Chúa và Mẹ. Xin dạy con biết thực hành điều Chúa dạy với tất cả tình yêu, để mỗi lời nói, việc làm và sự hiện diện của con đều trở thành lời tôn vinh Chúa, đem lại niềm vui, bình an và hy vọng cho mọi người xung quanh con. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
