CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 23.09.2026 – THỨ TƯ TUẦN XXV – MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Lc 9,1-6

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/BO1llO)

“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa
và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9,2).

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm những điều các Ngôn Sứ loan báo trước về “Sứ Mạng Thiên Sai” của Người, đó là giải thoát con người khỏi mọi đau khổ, bệnh tật và chết chóc, hậu quả do tội lỗi và sự dữ gây ra. Chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền trên các thần ô uế và giải thoát con người khỏi tội lỗi, sự dữ và các bệnh tật. Chúa Giêsu đã cho các tông đồ được tham dự vào sứ mạng của Người, khi Người đã trao ban sức mạnh, quyền năng để “các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (c.2).


Muốn cho các tông đồ được thanh thoát, nhẹ nhàng để chỉ chú tâm vào việc chính yếu là loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (c.3). Như thế, Chúa muốn các ông hoàn toàn cậy trông vào sự quan phòng của Thiên Chúa, khiêm tốn làm việc dưới sự hướng dẫn của Chúa, trở nên khí cụ mềm dẻo và để ơn Chúa hoạt động nơi lời nói, việc làm và toàn bộ cuộc sống của mình. Điều này giúp họ sẵn sàng đón nhận lòng tốt của con người và mọi điều xảy đến, thành công không thụ hưởng, thất bại không cay đắng, sẵn sàng đến và sẵn sàng đi: “Khi anh em vào nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em thì ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân phản đối họ” (cc.4-5).

Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”.[1] Vì thế, việc truyền giáo đúng nghĩa và cụ thể nhất phải được bắt đầu từ nơi chính bản thân mỗi người. Khi “quyền năng chữa lành” (c.1) của Chúa thực sự biến đổi cuộc sống người môn đệ: không còn quyến luyến tội lỗi hay những thói hư tật xấu, siêng năng làm những việc lành, sống bác ái với tha nhân…thì sứ điệp Tin Mừng trở mà họ rao giảng trở nên đáng tin cậy. Khi đó, người môn đệ thực sự trở nên chiếc đèn để ánh sáng Tin Mừng chiếu qua: Anh em là ánh sáng thế gian.[2] Có những người đã được Lời Chúa biết đổi, họ trở nên lời chứng mạnh mẽ cho thế giới, như cha Phanxicô Xaviê Trần An (thường gọi là cha Trần An) tại Đan viện Biển Đức Thiên An (Huế) từng chìm đắm trong nghiện ngập, tù tội trở thành một mục tử tận tụy giúp đỡ những người lầm lỡ.[3] Thầy Daniel Maria Piras, từng là con nghiện khi mới 16 tuổi, nhưng ơn Chúa đã giải thoát và biến đổi thành tu sĩ dòng Phanxicô tỉnh Umbria, nước Ý.[4]

Đức Maria, người “nữ tỳ hèn mọn” của Chúa và là người môn đệ thừa sai đầu tiên đã sống trọn vẹn những chỉ thị của Chúa Giêsu: cùng với thánh Giuse, Mẹ luôn sẵn sàng lên đường không bao bị, lương thực, tiền bạc, nhưng chỉ có Đấng Quyền Phép có thể trừ mọi thứ quỉ và chữa lành các bệnh tật (c.1) cùng đi với Mẹ.  Nhờ đó, Con Thiên Chúa đã sinh ra, được những người nghèo khó như các trẻ mục đồng, cũng như người giầu có thông thái là các đạo sĩ nhận ra Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa và tìm đến tôn thờ và còn biết bao người khác nữa được Mẹ dẫn dắt đến với Chúa, như các gia nhân tại tiệc cưới Cana… nhờ Mẹ, các môn đệ đã tin vào Người.[5] Nhờ Mẹ khuôn đúc mỗi ngày, chắc chắn chúng ta sẽ được Mẹ nên giống Mẹ, sống đẹp lòng Chúa và làm chứng về Chúa như Mẹ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi sống tiết kiệm để chia sẻ với những người gặp khó khăn, và quy mọi thành công, vinh dự về Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn biết tìm đến Chúa là suối nguồn ân sủng, biết cậy nhờ sức mạnh Chúa ban để sống yêu thương phục vụ mọi người và loan báo Tin Mừng của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *