CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 02.10.2026 –THỨ SÁU TUẦN XXVI – MÙA THƯỜNG NIÊN

 

 

KÍNH CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

Mt 18,1-5.10

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/njgic1)

“…các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng
nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
(Mt 18,10)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Khi dẫn đưa Israel về Đất Hứa, Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu thương và sự gần gũi liên tục của Người, qua việc sai Thiên Thần đi trước họ, “để giữ gìn ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn.”[1] Điều họ cần làm là lắng nghe sự hướng dẫn của Thiên Thần: “hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu cay đắng; người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh Ta ngự trong người.” Dân Israel đã vào được Đất Hứa và định cư ở đó.

Lịch sử Cứu Độ luôn nhắc đến các Thiên Thần: các ngài là “loài thiêng liêng”,[2] được Thiên Chúa tạo dựng để phụng sự Chúa, và phục vụ kế hoạch cứu độ con người. Đặc biệt, Thiên Chúa còn ban cho mỗi người một vị Thiên Thần để làm bạn đồng hành suốt cuộc đời, đó là Thiên Thần Bản Mệnh. Ngay cả các trẻ thơ và những người nghèo nhất, thì “các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (c.10). Vì thế, Chúa Giêsu căn dặn chúng ta “chớ khinh thường một ai”, cho dù là em bé hay người kém cỏi nhất. Cả những người chưa biết Chúa cũng có Thiên Thần Bản Mệnh.

Các Thiên Thần Bản Mệnh luôn hiện diện với ta mọi nơi mọi lúc, che chở ta khỏi nguy hiểm xác hồn, giúp ta xa tránh dịp tội và chiến đấu chống lại các cơn cám dỗ. Các ngài gợi cho ta những tâm tình trong sạch, cao quý, xua đuổi những tư tưởng xấu xa tội lỗi, nhưng luôn tôn trọng tự do của ta. Các ngài vừa ở bên chúng ta, đồng thời luôn hiện diện trước mặt Chúa để thờ lạy Chúa. Các ngài chuyển cầu lên Chúa những lời cầu nguyện và hy sinh của ta, và chuyển đến ta những ân ban của Chúa.

Thật hạnh phúc vì “Cuộc đời mỗi người từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đều được bao bọc bằng sự bảo vệ và lời chuyển cầu của các thiên thần.”[3] Thánh nữ Louise de Marillac vẫn thường nhờ Thiên Thần Bản Mệnh “đến thưa với Chúa Giêsu Thánh Thể là con yêu mến và thờ lạy Người…”[4] Sơ Catarina Laburê đã được Thiên thần đến tận phòng ngủ đánh thức dậy và mời đi tới Nhà Nguyện để gặp Đức Mẹ. Nhiều vị thánh đã được thấy Thiên Thần Bản Mệnh của mình, đặc biệt các Đức Thánh Cha đã được các ngài giúp đỡ trong sứ vụ, như Đức Piô XI, Đức Piô XII, Đức Gioan XXIII, Đức Gioan Phaolô II…[5]

Càng năng nhớ tới Thiên Thần Bản Mệnh và kêu cầu ngài, ta càng được ngài giúp đỡ để luôn sống trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa, đi đúng kế hoạch Thiên Chúa dành sẵn cho ta để tôn vinh Thiên Chúa. Chắc chắn ta sẽ được cùng Thiên thần chiêm ngưỡng và ca ngợi Chúa muôn đời.

Giáo Hội tôn vinh Đức Maria là “Nữ Vương các thánh Thiên Thần”, không chỉ vì Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu “Vua Trời”, nhưng còn vì Mẹ được ơn hiểu biết Chúa, yêu mến Chúa hơn hết thảy các Thiên Thần. Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa và có công phúc trong công trình cứu độ hơn tất cả các Thiên Thần.

Cho đến muôn đời, Mẹ xứng đáng được các thiên thần chào kính: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà” và toàn thể chư thánh cùng hết thảy con cái loài người không ngớt ngợi khen: “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.”

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Thiên Thần Bản Mệnh, tôi lần hạt Mân côi để chào kính Mẹ mỗi ngày và lắng nghe sự nhắc nhở của ngài.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết ngoan ngoãn lắng nghe Thiên Thần Bản Mệnh của con, để con được đẹp lòng Chúa và hoàn tất cuộc đời trong kế hoạch tốt đẹp Chúa dành sẵn cho con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *