Lc 12,39-48
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/6fKKRU)
“Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều…”
(Lc 12,48)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG
Lời Chúa Giêsu dạy: HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG luôn mang tính thời sự. Khi Chúa Giêsu nói về thái độ tỉnh thức như người chủ nhà luôn sẵn sàng đối phó với kẻ trộm, ông Phêrô thắc mắc: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Chúa Giêsu lại trả lời ông bằng dụ ngôn người quản gia trung tín luôn biết tỉnh thức trong bổn phận của mình. Rồi Người kết luận: “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (c.48).
Thiên Chúa luôn yêu thương và tín nhiệm từng người chúng ta. Người đã trao cho mỗi người những khả năng riêng, để ta làm việc phụng sự Chúa và phục vụ mọi người, phục vụ Giáo Hội, xã hội, tùy theo bổn phận và bậc sống của mình. Điều quan trọng là chúng ta nhận biết các ơn mình đã lãnh nhận, để sống tâm tình biết ơn và luôn trung thành với Chúa, như người quản gia trung tín. Ý thức thân phận mình là tôi tớ như mọi tôi tớ khác, nhưng được ông chủ tín nhiệm và cất nhắc lên, anh sẽ không lạm quyền, cậy thế mà hành động theo ý riêng, nhưng biết làm theo ý chủ: khiêm tốn, quan tâm đến mọi người mà anh có bổn phận chăm sóc và phục vụ.
Thấm thía lời dạy của Thầy, Thánh Phêrô đã để lại cho chúng ta một bài học: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.”[1] Phân phát các ân sủng của Thiên Chúa cho người khác, không chỉ là làm việc “từ thiện”, cứu trợ những anh chị em đang gặp khó khăn ở những vùng sâu xa lắc, mà trước hết và trên hết, là sống tha thứ, hòa giải, là đem bình an và ơn chữa lành nội tâm đến những anh chị em ngay bên cạnh mình, trong gia đình, giáo xứ, những người chúng ta gặp hằng ngày. Thánh Phaolô cũng chia sẻ cách mà chính ngài đã phân phát các ân huệ của Thiên Chúa cho mọi người, đó là “sự phong phú khôn lường của Đức Ki-tô” mà chính Thiên Chúa đã mặc khải cho riêng ngài.[2]
Qua chuỗi Mân Côi mỗi ngày, chúng ta chiêm ngắm Đức Maria, người quản gia trung tín và khôn ngoan, luôn tỉnh thức và sẵn sàng thực hiện ý muốn của Thiên Chúa. Nhìn lại những chặng đường gian nan khi Mẹ phải bồng Con chạy trốn khỏi tay bạo chúa Hêrôđê,[3] khi lạc mất Con và phải đau khổ tìm kiếm suốt ba ngày, Mẹ không hề than trách. Mặc dù Thiên Chúa chỉ mặc khải ý muốn của Người qua những giấc mơ của thánh Giuse, Mẹ cũng một lòng vâng theo và mau mắn thi hành. Nhờ vậy, Mẹ bảo trọng “GIA SẢN GIÊSU” cách tuyệt đối, hoàn thành kế hoạch của Chúa trong cuộc đời mình và trong lịch sử cứu độ.
Mẹ khích lệ chúng ta trung tín trong những bổn phận mà Chúa đã trao phó tùy theo bậc sống của mình: biết sử dụng giây phút hiện tại để thi hành ý Chúa bằng cách chu toàn trách nhiệm người cha, người mẹ hay người con trong gia đình, làm tốt bổn phận của mình nơi công sở, quan tâm đến bà con lối xóm; tôn trọng, chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên, mọi thụ tạo mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chu toàn cách tốt nhất bổn phận đã được Chúa giao phó trong bậc sống của mình.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, con muốn được trở thành người quản gia trung tín, khôn ngoan của Chúa trong bổn phận hằng ngày như Mẹ. Xin Mẹ dạy con biết tỉnh thức để sống trọn vẹn từng giây phút hiện tại trong mọi mối tương quan với Chúa, với tha nhân, với thiên nhiên và với chính mình. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
