fbpx

THƯ MÙA CHAY

TU HỘI TRUYỀN GIÁO

NHÀ TỔNG QUẢN

Via dei Capasso, 30 – 00164  ROMA
Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 661 30 661 – Email: segreteria@cmcuria.org


 

BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN

Rôma, ngày 05.03.2025 – Thứ Tư Lễ Tro

Gửi tất cả các thành viên Gia Đình Vinh Sơn

Thư Mùa Chay

 

« Khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn, khu vườn của chúng ta bắt đầu sinh ra những bông hoa xinh đẹp nhất không bao giờ tưởng tượng được !»

SỐNG SÓT !

Các thành viên Gia Đình Vinh Sơn thân mến,

          Ân sủng và bình an của Đức Giêsu ở cùng chúng ta luôn mãi ! 

          Những người sống sót là tựa đề một cuốn phim, phát hành năm 1993, dựa vào câu chuyện thật của một đội bóng bầu dục Uruguay, có cha mẹ và bạn bè cùng đi, bay đến Chili dự một trận đấu. Máy bay bị tan tành trong dãy núi Andes ngày thứ sáu 13/10/1972.

          Khi bay trên dãy Andes, thoát khỏi đám mây, máy bay đã gặp nhiễu động và va chạm với một ngọn núi. Cánh và đuôi tách khỏi thân máy bay, trượt xuống sườn núi trước khi dừng lại. Sáu hành khách và một tiếp viên hàng không bị văng ra khỏi máy bay và tử vong. Sáu người khác nhanh chóng qua đời, trong đó có hai phi công. Những người sống sót ẩn náu trong thân máy bay và thu mình lại bên nhau để sưởi ấm. Hai hành khách đã chết trong đêm. Không có gì để săn bắn hoặc hái lượm trên núi, một trong những người sống sót đã tuyên bố họ sẽ phân phối theo khẩu phẩn một hộp sôcôla và một két rượu mà họ đã tìm thấy.

Sau đó, trong tuần, một trận tuyết lở đã đập vào máy bay và lấp đầy phần lớn bên trong. Tám trong số người sống sót bị chết ngạt vì tuyết. 22 người sống sót còn lại buộc phải ở lại bên trong máy bay khi họ nhận ra có một cơn bão tuyết bên ngoài. Trong những tuần lễ tiếp theo, sáu hành khách khác sẽ chết.

Một trong những người sống sót, đi với mẹ và chị của mình, đã hồi tỉnh. Sau khi biết được người mẹ đã chết, anh ta chăm lo cho người chị. Khoảng hai tháng sau tai nạn, biết rằng người chị sắp chết vì những vết thương trong những ngày kế tiếp, anh thề đi bộ và tìm ra một phương tiện để thoát khỏi vùng núi. Một hành khách khác đã cùng đi với anh.

Sau khi đi bộ 12 ngày dưới 0 độ với quần áo và giày dép không thích hợp, hai người đàn ông đã báo động cho nhà chức trách địa phương nơi các bạn của họ đang ở. Hai chiếc trực thăng, mà trong một chiếc có hai người sống sót, đã xuất hiện trên những người bạn ấy, dẫn 14 người sống sót khác đến ăn mừng cuộc giải cứu sắp diễn ra. Trên 45 người đã ở trong máy bay, chỉ có 16 người sống sót, sau 72 ngày trong sự lạnh buốt đến -40 °C.

Khi xem phim Những Người Sống Sót và gần đây khi đọc lại những ghi chú mà tôi viết sau khi xem phim nhiều lần cách đây gần 30 năm, tôi đã hiểu điều mà tựa đề của Thư Mùa Chay năm nay diễn tả : «Khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn, khu vườn của chúng ta bắt đầu sinh ra những bông hoa xinh đẹp nhất không bao giờ tưởng tượng được ! »

Mặc dù những người sống sót cảm thấy sự bỏ rơi hoàn toàn sau tai nạn và theo dòng thời gian trôi qua mà không có dấu hiệu hy vọng, Ai đó luôn ở đó để giúp họ cách chậm rãi hiểu và thấy thực tại mà họ sống dưới một ngày khác, như những người sống sót đã phát biểu trong các cuộc phỏng vấn. « Tuy nhiên có Thiên Chúa mà người ta đã nói với tôi ở trường, và có Thiên Chúa bị che giấu bởi những gì vây quanh chúng ta trong nền văn minh này. Đó chính là Thiên Chúa mà tôi đã gặp trên núi». « Đó là hai tháng rưỡi của một cuộc tĩnh tâm thiêng liêng dài». « Những khoảnh khắc tuyệt vọng, những lời nói và những tư tưởng tầm thường, những giây lát tăm tối của cuộc đời, những thất vọng, Đức Giêsu đã dẫn chúng tôi cách tiệm tiến, trên con đường ánh sáng, đến cuộc gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống ». « Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Chúa ở cùng bà… Biết bao lần, rét cóng vì nhiệt độ dưới không độ, chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện, là những thanh niên, những nhà thể thao, đầy sức sống và ước mơ, và bắt đầu đào sâu đức tin của mình khi xây dựng đức tin trên Thiên Chúa ».  « Đức Giêsu đã nói với chúng tôi. Biết bao lần phải chăng chúng tôi đã cảm thấy khi mặt trời mọc và lặn, qua những đêm trăng sáng, khi trăng tròn tỏa ánh sáng trước mắt chúng tôi, sự hiện diện huyền bí của Ngài xuyên qua sự uy nghi của những ngọn núi, thực tại liên tục của băng giá và tuyết phủ chung quanh chúng tôi, những cơn bão tuyết và tuyết lở. Đức Giêsu đã nói với chúng tôi và chúng tôi đã bắt đầu hiểu những gì Ngài muốn bày tỏ». «Chúng tôi đã bắt đầu hiểu Đức Giêsu, mặc dù những cái chết liên tục của cha mẹ và bạn bè dưới mắt chúng tôi, chúng tôi đã đạt đến thời điểm mà chúng tôi gọi là một kinh nghiệm thần bí !» Họ đã trải qua một cảm thức từ bỏ hoàn toàn trong khu vườn nội tâm, bắt đầu làm nảy sinh những bông hoa xinh đẹp nhất không bao giờ tưởng tượng được.

Như những người sống sót từ tai nạn máy bay trong dãy núi Andes, thánh Vinh Sơn Phaolô, nhà thần bí về Đức Ái, sau một kinh nghiệm cá nhân với Đức Giêsu, đã bắt đầu làm nảy sinh trong khu vườn riêng của ngài năm bông hoa xinh đẹp, dẫn đến một « kinh nghiệm thần bí ». Những bông hoa này tên là : đơn sơ, khiêm nhường, hiền lành, khổ chế và nhiệt thành vì ơn cứu độ các linh hồn.

Vinh Sơn đã gọi năm bông hoa xinh đẹp này của khu vườn chúng ta là «năm viên đá nhỏ xinh đẹp» (Quy luật chung XII, 12), so với những viên đá mà Đa-vít đã chiến thắng Gô-li-át. Đa-vit thể hiện điều tốt, tất cả những gì đến từ Thiên Chúa, và Gô-li-át thể hiện điều xấu, những cám dỗ, tính quy ngã của chúng ta, tất cả những gì tìm cách tranh đấu chống lại Đức Giêsu và không biết Ngài. Năm bông hoa xinh đẹp, năm viên đá nhỏ xinh đẹp của  Đa-vít, năm nhân đức trở nên một phần nền tảng của cuộc hành hương đức tin của Vinh Sơn, điều mà ngày nay chúng ta gọi là linh đạo vinh sơn.

Những người sống sót đã được chính Đức Giêsu hướng dẫn qua một cuộc tĩnh tâm thiêng liêng 72 ngày và sau khi cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn, đã bắt đầu đạt được năm nhân đức khi đặt mình trong tay Đức Giêsu và khi mở ra với « kinh nghiệm thần bí ».  

Khi thức ăn duy nhất mà họ có trong máy bay, sôcôla và rượu, đã hết, những người sống sót phải đối phó với thế tiến thoái lưỡng nan, mà chưa bao giờ họ phải đối phó trước đây : họ có bắt đầu phải ăn thịt người chết để sinh tồn và lấy lại sức cho cơ thể hoàn toàn kiệt sức và yếu đi không ? Sau nhiều cuộc thảo luận, một sự ghê tởm về thể lý, những nghi ngờ, năm bông hoa của khu vườn mỗi người bắt đầu triển nở.

Bông hoa đơn sơ, giúp chúng ta hiện hữu và trình diện trước người khác như Đức Giêsu mong ước chúng ta trở nên, không xấu hổ cũng không có cảm thức vô ích. « A ! đơn sơ, không có cái nhìn nào khác hơn cái nhìn của Thiên Chúa, nhân danh một sự phủ nhận với bất cứ lý do nào khác hơn Thiên Chúa và theo bề ngoài ! » (Coste XII, 309).

Hoa khiêm nhường, nhờ đó chúng ta nhận ra và vui mừng chấp nhận, với tư cách con người, chúng ta không toàn năng, hiểu biết mọi sự, hoặc có khả năng thực hiện tất cả những gì chúng ta muốn, nhưng có Đức Giêsu là Đấng chiến thắng và biết rõ hơn chúng ta. «Khiêm nhường…, hệ tại ở sự hạ mình trước mặt Thiên Chúa và tự hủy để đặt Thiên Chúa trong tâm hồn mình, không tìm kiếm sự quý mến và sự đánh giá cao của loài người, và chiến đấu không ngừng chống lại tính kiêu căng » (Coste XII, 304).

Hoa hiền lành, triển nở khi chúng ta nhận thức là bất cứ thái độ nào, ngược lại sự hiền lành, không thể dẫn đến điều gì tốt đẹp, nhưng mang đến biết bao bất hòa, đau khổ và đau đớn. « Sự hiền lành không chỉ làm cho chúng ta tha thứ những lăng nhục và bất công mà chúng ta nhận được, nhưng thậm chí nó muốn người ta đối xử hiền lành với những ai làm cho chúng ta những điều ấy, bằng những lời nói tử tế…» (Coste XII, 192).

Hoa khổ chế, nhờ đó chúng ta từ bỏ những sự vật và những con người mà chúng ta quyến luyến cách có hại và đưa đến những lúc thử thách, những sầu khổ và những chiến đấu của chúng ta để giúp người khác trong những hoàn cảnh thật khó khăn hơn. « Thực vậy, chúng ta hay nhạy cảm về sự đau khổ hơn là về sự vui thích, và người ta cảm thấy vết châm của một bông hồng hơn hương thơm của nó. Phương thế làm cho sự khác biệt này bằng nhau là cũng vui lòng chọn những gì khổ chế bản tính tự nhiên mà người ta từ bỏ những gì làm cho mình vui thích, và hướng tâm hồn đến sự đau khổ bằng sự cân nhắc điều tốt mà nó mang lại, và sẵn sàng đón nhận nó, để khi nó xảy ra, người ta không ngạc nhiên cũng không buồn phiền» (Coste IV, 49).

Hoa nhiệt thành vì ơn cứu độ các linh hồn, ngõ hầu một ngày nào đó, mỗi con người trên thế giới có thể đạt đến nước trời. « Lòng nhiệt thành, đó là châm ngôn thứ năm, hệ tại trong một ước ao thuần túy là trở nên đẹp lòng Thiên Chúa và hữu ích cho tha nhân. Nhiệt thành để mở rộng vương quốc Thiên Chúa, nhiệt thành để mang lại ơn cứu độ cho tha nhân. Có gì trên thế giới hoàn hảo hơn ? Nếu tình yêu Thiên Chúa là lửa, nhiệt thành là một ngọn lửa ; nếu tình yêu là mặt trời, nhiệt thành là tia nắng. Nhiệt thành là điều tinh tuyền nhất trong tình yêu Thiên Chúa» (Coste XII, 307-308).

Mười sáu khu vườn của mười sáu người sống sót, mỗi người với năm bông hoa xinh đẹp nhất không bao giờ tưởng tượng được, đã chuẩn bị thời điểm mà họ không những chấp nhận ăn thịt các hành khách đã chết để sinh tồn, nhưng sự chấp nhận của họ còn đi xa hơn nữa, chạm đến tâm điểm đức tin của họ và noi gương Đức Giêsu. Như Đức Giêsu đã ban mình và máu Ngài để chúng ta sinh tồn và sống, chúng ta phải trao thịt và máu mình cho người khác để sinh tồn và sống. « Bây giờ, về những lý do để cho chúng ta thấy sự thật về mình và máu Chúa chúng ta trong bí tích này, chỉ cần xem những gì được ghi chép trong thánh Gioan : « Đây là mình ta, đây là máu ta ; bánh mà Ta ban, đó là mình Ta ; rượu mà Ta ban, đó là máu Ta.» Không ai được nghi ngờ sự thật này, ngoại trừ những người lạc giáo, họ muốn hiểu điều này theo một nghĩa khác. Thậm chí chính Chúa chúng ta bảo đảm bằng lời thề, vì Ngài nói rằng ai không ăn thịt Ngài và không uống máu Ngài thì sẽ chẳng có sự sống đời đời» (Coste XI, 185).

Họ đã đạt được một thỏa thuận chung không những ăn thịt những ai đã chết, mà còn cùng nhau trao tặng chính thân xác họ như thức ăn nếu họ phải chết, hầu những người khác có thể sinh tồn và sống. Điều đó trở nên một « sự hiệp thông thần bí, một kinh nghiệm thần bí ! »

Trong khi chúng ta bước vào Mùa Chay, tôi gợi ý cho anh chị em, nếu có thể, xem phim Những Người Sống Sót, có sẵn trên mạng cho những ai truy cập Internet, hoặc đọc sách viết về kinh nghiệm này, để giúp chúng ta cầu nguyện, suy tư và suy niệm trong việc chuẩn bị lễ Phục Sinh.  

Sau đó, một nhóm người sống sót đã trở lại vị trí tai nạn và đã an táng những gì còn sót của các cơ thể dưới một đống đá, được đánh dấu bằng một thập giá để tưởng nhớ 29 người đã qua đời và 16 người sống sót : Một thân thể duy nhất trong Đức Kitô ! Amen.

Người anh em trong Thánh Vinh Sơn,

                                                                             Tomaž Mavrič, CM

                                                                             Bề Trên Tổng Quyền

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *