fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 12.03.25 –  THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY

12.03.25 –  THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY

Lc 11,29-32

 “Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào,
ngoài dấu lạ ông Giôna” (Lc 11,29).

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Hồi ấy, Israel đang bị đế quốc Assyria cai trị. Ông Giôna là người Israel, được Thiên Chúa sai đến thủ đô của Assyria, kêu gọi dân Ninivê sám hối. Ông Giôna không muốn điều đó. Ông chỉ muốn họ bị giáng phạt, để dân ông được tự do. Nhưng cuối cùng, ông đã phải vâng lời Thiên Chúa. Ông đi nói cho họ biết: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” Dân Ninivê nhìn nhận sự kiện ông Giôna xuất hiện kêu gọi họ hối cải là một dấu lạ. Họ đã nghe và sám hối từ vua chí dân, ăn chay, từ bỏ tội lỗi. Và Chúa đã tha thứ không phạt họ.[1]

Ngay từ buổi đầu loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng kêu gọi mọi người: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.[2] Nhưng Chúa Giêsu đã không gặp may mắn như Giôna. Trái lại, người Do Thái còn đòi thêm dấu lạ, dù họ đã thấy Chúa làm rất nhiều phép lạ: trừ quỷ, người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy[3] nhưng họ vẫn không tin, không hối cải.

Sự cứng lòng của họ khiến Đức Giêsu đau buồn đến nỗi Người phải thốt lên: “Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna” (c.29). Đức Giêsu không thực hiện phép lạ để thỏa mãn sự tò mò của con người, vì chính Người là Đấng Thiên Chúa sai đến, nên tất cả những lời nói và việc làm của Người đều là dấu chỉ ơn cứu độ dành cho dân Người.

Nhiều người trong chúng ta vẫn thích “được ơn lạ”: không giữ gìn sức khỏe, nhưng khi mắc bệnh lại đổ tại Chúa và cầu mong được phép lạ khỏi bệnh; không cố gắng làm việc nuôi thân, nhưng lại mong trúng số để nên giàu có… Thiên Chúa không làm phép lạ để ta trở nên lười biếng, ỷ lại, cũng không giáng phạt cách nhãn tiền để trừng trị kẻ ác như sự mong đợi của con người hẹp hòi chúng ta. Tuy nhiên, với lòng tin chân thành, Dân Ninivê đã nhận ra ông Giôna chính là dấu lạ Chúa ban để kêu gọi họ sám hối.

Chỉ cần đọc lại những sự kiện, biến cố trong đời mình, mỗi ngày chúng ta sẽ nhận ra những “dấu lạ”: sự quan phòng của Thiên Chúa cho ta ngay trong những nhu cầu nhỏ bé bình thường, sự kiên nhẫn của Chúa khi ta yếu đuối tội lỗi, đối xử “gian ác” với anh chị em. Chúa không thẳng tay trừng trị, nhưng qua Lời Chúa, qua những người có trách nhiệm, thân nhân…giúp ta nhận ra tội lỗi và tin tưởng vào ơn tha thứ của Chúa mà sám hối trở về.

Với tâm tình đơn sơ, phó thác và khiêm nhường, Mẹ Maria luôn hướng những suy nghĩ, cảm xúc và ý định của mình theo trái tim và ý muốn của Thiên Chúa, sống thiết thân với Chúa và lắng nghe Lời Người. Mẹ sẵn sàng cất đi những kế hoạch và lý luận cá nhân, khiêm tốn và cởi mở để nhận ra các dấu lạ hằng ngày Thiên Chúa vẫn làm cho Mẹ và cất cao lời tạ ơn vì “Chúa đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu.[4] Mẹ đã tin và đồng hành cùng Chúa Giêsu suốt hành trình dương thế đến khi Người trút hơi thở cuối cùng, mà không hề đòi hỏi một dấu lạ nào.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi nhìn lại mỗi ngày sống để nhận ra những dấu lạ Chúa làm cho tôi mà tạ ơn Chúa, nhận biết ý Chúa và hoán cải đời sống.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, con xin dâng lên Mẹ con người yếu đuối và bất toàn của con đã nhiều lần không vâng theo ý Chúa. Xin Mẹ sửa dạy và uốn nắn để con biết lắng nghe Lời Chúa, biết từ bỏ ý riêng và đi vào mối tương quan mật thiết với Chúa như Mẹ đã sống xưa kia. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Bài đọc I, Gn 3,1-10

[2] X. Mc 1,15

[3] X. Lc 7,22

[4] Kinh Magnificat

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *