10.11.25 – THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Lc 17,1-6
“Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!”
(Lc 17,3)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Năm 2015, một bé gái 7 tuổi đã ném em trai 2 tháng tuổi từ ban công tầng 8 xuống đất, chỉ vì bị bà hàng xóm trêu chọc: “Mẹ cháu có em bé, cháu “ra rìa” rồi!”[1] Nếu không có lời trêu ghẹo ấy, cô bé đã không bị kích động đến thế, hoặc có thể em chỉ tủi thân khi thấy bố mẹ quan tâm đến em bé nhiều hơn mình. Những cách đùa phản giáo dục rất thường xảy ra và cần phải loại bỏ. Chúa Giêsu gọi đó là một “cớ vấp ngã” và Người nói: “Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã” (c.3). Thà kẻ ấy bị giết chết phần xác, còn hơn là làm cớ cho kẻ trong trắng phạm tội.
Ai trong chúng ta cũng đầy những yếu đuối, sai sót; và vì “không ai là một hòn đảo”, nên mọi việc làm tốt hay xấu của ta đều có ảnh hưởng đến người khác. Chúa Giêsu bảo “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã”, nhưng Người căn dặn: “Anh em hãy đề phòng!” Chính Người cũng đã trở nên “duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên”[2] như lời cụ Simêon đã tiên báo. Tuy nhiên, những người bị “vấp ngã vì Người”[3] là những kẻ tự cho là mình hiểu biết và không chịu nhìn nhận quyền năng và sự hiện diện của Thiên Chúa nơi Người. Trái lại, những kẻ đơn sơ khiêm nhường thì nhìn nhận Người là “Đấng ngự đến nhân danh Chúa”;[4] các môn đệ còn xác tín Người “từ Thiên Chúa mà đến”[5] và nhờ đó, họ được nên vững mạnh trong đức tin.
Có những lúc vô tình hoặc yếu đuối, chúng ta cũng làm gương xấu cho người khác như khi nóng giận, lỡ lời. Nhưng điều phải tránh hết sức là những cớ vấp phạm cố tình, những sự khêu gợi mời mọc khiến cho những tâm hồn đơn sơ trong trắng bị hoen ố, phim ảnh xấu, lối sống bê tha, cờ bạc, rượu chè, gian dối, tranh giành, thù ghét, loan tin xấu, bịa đặt tin giả trên mạng xã hội… Tội làm gương xấu là giết chết cả xác lẫn hồn chúng ta và của người khác cần phải được xưng thú.
Ngược lại, ta cần cầu nguyện để biết nhận định đúng-sai và không bị “vấp ngã” trước những tin tức xấu trong Giáo Hội và xã hội. Ngoài ra, do ảnh hưởng của truyền thống Nho giáo, người lớn (người trên) thường ngại nhìn nhận sai sót của mình. Vì thế, chúng ta cần làm “gương sáng” cho con cái bằng cách khiêm nhường xin lỗi nhau hoặc xin lỗi các con ngay từ những điều nhỏ nhặt, chắc chắn con cái chúng ta sẽ ghi khắc và phát huy những nét đẹp đó. Gương Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã xin lỗi nhiều lần và đặc biệt là cuộc gặp gỡ những người dân bản địa Canada để xin lỗi họ về những vụ lạm dụng gây ra bởi các nhà truyền giáo trong các trường học nội trú Công giáo tại đây[6]. Một số cha xứ cũng làm gương sáng cho giáo dân khi khiêm tốn xin lỗi cả giáo xứ trong thánh lễ Tất niên.
Khi thưa tiếng “Xin Vâng” với kế hoạch của Chúa, chấp nhận cưu mang Con Thiên Chúa bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã chấp nhận nguy cơ trở thành “cớ vấp ngã” cho mọi người, kể cả thánh Giuse. Tuy nhiên, Mẹ biết mình đã làm theo ý Chúa nên không hề lên tiếng biện minh cho mình. Vì thế, chính Thiên Chúa đã sai sứ thần can thiệp với thánh Giuse: “vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.” Nhờ đó, thánh Giuse càng thêm kính trọng Mẹ hơn nữa, và mọi người muôn thế hệ đều ngợi khen Mẹ có phúc.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi cầu nguyện và biện phân mọi việc dưới cái nhìn của Chúa, can đảm làm theo ý Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống đức tin cách can đảm và khiêm nhường, để Chúa tùy ý thực hiện điều Chúa muốn nơi con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://kenh14.vn/the-gioi/be-gai-7-tuoi-nem-em-trai-2-thang-tuoi-tu-tang-8-xuong-vi-bi-treu-ra-ria-20151005034847742.chn
[2] Lc 2,34
[3] Mc 6,3
[4] Mt 21,9; Mc 11,10; Lc 19,38
[5] Ga 16,30;
[6] https://dcctvn.org/duc-thanh-cha-phanxico-dua-ra-loi-xin-loi-mang-tinh-lich-su-vi-cac-vu-lam-dung-trong-cac-truong-noi-tru-tai-canada/
