Ga 13,16-20
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/Gmfvje)
“Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn.”
(Ga 13,18b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở về với khung cảnh bữa tiệc ly, sau khi Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Người để lại cho họ một bài học cụ thể về lối sống khiêm hạ và đầy yêu thương, bằng cách cúi mình xuống phục vụ mọi người. Chính Người, Đấng là Thầy và là Chúa, đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ – một công việc của người nô lệ. Qua đó, Người cho thấy giá trị của con người không hệ tại địa vị, nhưng ở khả năng yêu thương. Khi ta biết cúi xuống vì người khác, ta đang thực hành cách sống của chính Thiên Chúa.
Cúi xuống để phục vụ không phải là hạ thấp bản thân, nhưng là cách đẹp nhất để bày tỏ tình yêu, như người cha, người mẹ cúi xuống chăm sóc cho con cái. Đó là một tình yêu nhưng không, không đòi hỏi người kia phải xứng đáng với tình yêu và sự phục vụ của mình. Thật vậy, Người đã rửa chân cho các môn đệ, trong số đó có cả Giuđa – một người trong Nhóm Mười Hai, đang toan tính trong lòng kế hoạch phản bội Thầy. Chúa Giêsu biết rõ điều đó, và Người nói với các môn đệ: “Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn…” (c.18b). Người thấu suốt tận đáy lòng, biết cả ánh sáng lẫn bóng tối nơi mỗi con người.
Có lẽ khi đặt Giuđa làm thủ quỹ của nhóm, Chúa Giêsu đã muốn anh hiểu rằng: Người đã rất tín nhiệm anh, đồng thời Người luôn tạo cho anh nhiều cơ hội cho: anh được nằm gần Chúa trên giường ăn, chấm chung một chén với Thầy, được Thầy trao bánh, nhắc riêng… Tình yêu của Chúa không thay đổi theo sự bất trung của con người. Người luôn mở ra cho con người một con đường trở về, để họ không rơi vào tuyệt vọng.
Cũng như Thiên Chúa biết rõ Dân Israel nhiều lần bất trung, nhưng Người luôn trung tín, kiên nhẫn đồng hành với họ suốt dòng lịch sử cho đến khi ban Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu.[1] Chúa biết rất rõ từng người chúng ta – những yếu đuối, giới hạn, cả những lần thiếu trung tín… Nhưng đồng thời, Người cũng biết những khả năng và những hạt giống tốt lành Người đã gieo trong ta. Và dù ta chưa hoàn hảo – như Giuđa, Người vẫn chọn ta, vẫn trao cho ta một sứ mạng trong kế hoạch yêu thương của Người. Người kiên nhẫn ở bên ta qua từng chặng đường, ngay cả khi ta yếu đuối và bội phản. Hơn nữa, Người không ngừng tạo cho ta những cơ hội đánh động lòng ta, để ta có thể quay trở lại với Người bất cứ lúc nào. Hạnh phúc thay nếu ta khám phá ra những dấu chỉ ấy mỗi ngày sống để nếm cảm niềm vui được Chúa yêu thương. Người luôn chờ đợi để tha thứ, cả những tội lỗi trong quá khứ hoặc những yếu đuối, sai lầm trong tương lai của ta. Điều Chúa mong chờ nơi ta là mở lòng mình ra đón nhận tình yêu trung thành bền vững ấy!
Thiên Chúa đã biết Đức Maria trước khi Mẹ chào đời. Người đã chăm sóc Mẹ bằng đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội và biết bao ân sủng cao quý. Đáp lại, Mẹ đã luôn giữ tâm hồn thinh lặng để chiêm ngắm những việc Chúa làm cho mình, cho dân tộc mình… để ca tụng, ngợi khen và cảm tạ qua kinh Magnificat[2]. Rồi với lòng hiếu thảo đầy trìu mến, Mẹ sẵn sàng vâng theo thánh ý Người. Cả cuộc đời Mẹ được dệt bằng những tâm tình yêu mến, ngợi khen và tạ ơn, bằng sự trung tín xin vâng liên lỉ để làm đẹp lòng Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi tập nhìn ra sự chăm sóc Chúa dành cho tôi qua mọi biến cố…để luôn sống tâm tình yêu mến, tạ ơn Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con cảm nghiệm được tình yêu mà Chúa dành cho con, và xin Mẹ dạy con biết cách diễn tả tình yêu của con đối với Chúa như Mẹ đã luôn làm đẹp lòng Người. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, Cv 13,13-25
[2] X. Lc 1,46-55