CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 05.05.2026 –THỨ BA TUẦN V PHỤC SINH

Ga 14,27-31a

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/dJ4Wwy)

 “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy…”
(Ga 14,27).

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

“Bình an!” (Shalom) vốn là lời chào và lời tạm biệt quen thuộc của người Do Thái. Ban đầu, nó mang ý nghĩa về sự khỏe mạnh của thân thể, nhưng dần dà, nó được hiểu theo nghĩa hạnh phúc trọn vẹn và sự giải phóng mà Đấng Mêsia sẽ mang đến.

Thực ra, bình an của Chúa Giêsu không chỉ là sự vắng bóng bạo lực; nhưng nó là sự an tĩnh nội tâm giữa những biến cố gây chấn động và đảo lộn cuộc sống. Như các Tông đồ trong công cuộc loan báo Tin Mừng, đặc biệt là thánh Phaolô, không để ai tôn vinh mình  khi thành công, cũng không chùn bước khi bị bách hại.[1]

Bình an là điều Chúa Giêsu đã hứa với các môn đệ trước khi Người chịu khổ nạn: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi…” (c.27). Người biết rõ lòng các ông đang chao đảo, lo lắng vì những điều sắp xảy đến cho Người.

Bình an của Chúa Giêsu không phải là sự vắng bóng của đau khổ, nhưng là sức mạnh giúp con người đứng vững giữa đau khổ. Chính Người đã sống sự bình an ấy khi đón nhận sự phản bội, sự chối từ, những lời kết án bất công, những trận đòn tàn nhẫn, và cả cái chết cô đơn trên thập giá. Trong tất cả, Người vẫn một lòng tín thác vào Chúa Cha, vẫn yêu thương cho đến cùng. Bình an của Người là hoa trái của tình yêu và sự vâng phục.

Sau khi phục sinh, lời đầu tiên Đức Giêsu nói với các môn đệ là: “Bình an cho anh em!” Như một sự xác nhận rằng bình an ấy không bị phá vỡ bởi thập giá, nhưng được hoàn tất và trao ban cách trọn vẹn hơn. Đó là món quà nhưng không, được trao cho những ai tin và gắn bó với Người.

Chúng ta thường tìm kiếm bình an nơi những điều bên ngoài: một cuộc sống ổn định, một công việc thuận lợi, những mối tương quan êm đẹp… Nhưng thực tế cho thấy, tất cả những điều ấy đều mong manh. Chỉ cần một biến cố nhỏ, lòng ta đã dễ dàng xao xuyến. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tìm kiếm bình an nơi chính Thiên Chúa. Khi biết rằng Người đang hiện diện, đang dẫn dắt và làm cho mọi sự sinh ích cho những ai yêu mến Người, ta có thể bình an ngay cả giữa những hoàn cảnh không như ý. Bình an ấy không khiến ta trở nên thụ động, nhưng trái lại, giúp ta sống tích cực hơn: biết chiến đấu cùng Chúa, biết mỉm cười trong nước mắt, biết kết hiệp những hy sinh nhỏ bé hằng ngày với hy tế của Chúa Kitô. Khi lòng ta hướng về Chúa, tìm vinh danh Người và sống cho tha nhân bằng sự tha thứ, cảm thông và hòa giải, ta sẽ dần dần cảm nếm được sự bình an đích thực.

Trong ngày Truyền Tin, Đức Maria đã thưa “Xin Vâng” với một tâm hồn tràn ngập bình an, vì Mẹ biết mình đang làm theo ý Chúa. Mặc dù Mẹ biết rõ sau lời Xin Vâng đó, Mẹ sẽ phải đối diện với biết bao khó khăn và nguy cơ bị ném đá cho đến chết, vì Lề Luật không cho phép người nữ đã kết hôn lại có con mà không do người chồng hợp pháp. Tuy nhiên, Người Con mà Mẹ cưu mang chính là Hoàng Tử Bình An. Mẹ đã cùng với Chúa Giêsu thi hành thánh ý Thiên Chúa, nhất là trong cuộc khổ nạn và cái chết của Người. Dù vô cùng đau khổ, Mẹ vẫn luôn tin tưởng và bình an đón nhận. Giáo Hội đã tôn vinh Mẹ là Nữ Vương Ban Sự Bình An.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi luôn cầu nguyện để nhận biết ý Chúa, và can đảm thi hành, dù phải gặp khó khăn thử thách.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ là Nữ Vương Ban Sự Bình An, xin cầu cho chúng con và cho những ai đang đau khổ được cảm nhận ơn bình an và sự đồng hành của Chúa và Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.

————-o0o————

[1] X. Cv 14,5-28

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *