Ga 17,1-11a
(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/AIeYKM)
“Con cầu nguyện cho họ.”
(Ga 17,9a)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần khám phá lại giá trị của lời cầu nguyện, nhất là việc cầu nguyện cho người khác, vì chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đệ của Người: “Con cầu nguyện cho họ…bởi vì họ thuộc về Cha” (c.9). Chúa Giêsu biết các môn đệ yếu đuối, dễ chao đảo và sắp phải đối diện với thử thách, nên Người không để họ một mình, nhưng đem tất cả cuộc đời họ mà dâng lên Chúa Cha.
Dù là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu vẫn luôn cầu nguyện. Người không thiếu thốn điều gì, nhưng vì là Con của Cha, Người sống tâm tình con thảo tuyệt đối với Chúa Cha, luôn tín thác và tùy thuộc vào Cha trong mọi sự. Chính đời sống cầu nguyện ấy làm đẹp lòng Cha và trở nên mẫu gương cho các môn đệ. Chúa Giêsu hoàn toàn có thể trực tiếp ban ơn cho các ông, nhưng Người vẫn cầu nguyện cho họ để dạy chúng ta biết nâng đỡ nhau bằng lời cầu nguyện, vì tất cả chúng ta đều thuộc về Cha.
Khi cầu nguyện cho các môn đệ, Chúa Giêsu mang lấy tất cả những yếu đuối, thiếu thốn, sợ hãi và cả tương lai bấp bênh của các ông mà dâng lên Chúa Cha, xin Cha gìn giữ, thánh hóa và nâng đỡ họ. Cũng vậy, khi chúng ta cầu nguyện cho một ai đó, chúng ta đang mang lấy tâm tư và nỗi thao thức của họ để đặt vào trái tim yêu thương của Thiên Chúa. Có những điều ta không thể làm được cho người mình yêu quý, nhưng Thiên Chúa thì có thể. Hơn nữa, hôm nay Đức Giêsu vẫn tiếp tục lời cầu nguyện tha thiết ấy cho chúng ta: “Con cầu nguyện cho họ”. Hãy lắng nghe bằng trái tim lời nguyện liên lỉ này của Chúa Giêsu dành cho chúng ta, vì chúng ta thuộc về Cha. Người lại được Cha trao quyền ban sự sống đời đời cho những ai nhận biết Cha và tin vào Con là Đấng được Cha sai đến (c.3).
Hãy cảm nếm niền hạnh phúc có biết bao lần chúng ta được hưởng cách nhưng không sự an toàn, sự nâng đỡ, được bình an mà không hề biết rằng có ai đó đang âm thầm cầu nguyện cho mình và nhất là có Chúa Giêsu là Trạng Sư cầu bầu trước tòa Cha cho chúng ta.
Lời cầu nguyện giúp chúng ta liên kết với cuộc sống và với nhau, nhờ đó trái tim ta trở nên nhạy bén và yêu thương hơn. Người biết cầu nguyện cho tha nhân sẽ biết quan tâm, cảm thông và biết sống quảng đại hơn mỗi ngày. Cầu nguyện cho nhau cũng là cách làm cho Hội Thánh được hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi, như Chúa Giêsu hằng mong ước.
Trong tiệc cưới Cana, Đức Maria đã âm thầm chuyển cầu cùng Chúa Giêsu cho đôi tân hôn khi họ hết rượu giữa bữa tiệc: “Họ hết rượu rồi.”[1] Chính lời chuyển cầu đầy tình mẫu tử ấy là món quà lớn nhất của Mẹ dành cho đôi bạn trẻ, và Chúa Giêsu đã lầm dấu lạ đầu tiên, bày tỏ vinh quang và ơn cứu độ của Người.
Ngày nay, Đức Maria vẫn không ngừng quan tâm đến từng người chúng ta. Có những lúc ta chưa biết cầu nguyện thế nào, chưa nhận ra điều mình thật sự cần, thì Mẹ đã âm thầm chuyển cầu cho ta trước mặt Chúa. Mẹ nâng đỡ những người yếu đuối, an ủi những tâm hồn đau khổ và dẫn đưa mọi người đến gần Chúa Giêsu hơn. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, biết bao người đã tìm lại được bình an, đức tin và hy vọng giữa những thử thách cuộc đời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi quan tâm đến nhu cầu của người khác để âm thầm giúp đỡ và cầu nguyện cho họ.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ.
Lạy Mẹ dấu yêu, biết bao ơn lành con đã nhận được nhờ lời chuyển cầu âm thầm của Mẹ, con xin tạ ơn Mẹ. Xin cho con biết noi gương Chúa và Mẹ cầu nguyện cho người khác, đồng thời cũng biết trân trọng lời cầu nguyện của những người khác dành cho con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.
————-o0o————
[1] Ga 2,3