06.06.2026 –THỨ BẢY TUẦN IX – MÙA THƯỜNG NIÊN

06.06.2026 –THỨ BẢY TUẦN IX – MÙA THƯỜNG NIÊN

Mc 12,38-44

“Bà góa này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết.”
(Mc 12,43)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong cuộc sống, có những điều nhỏ bé nhưng mang giá trị thật lớn lao; ngược lại, cũng có những điều bên ngoài xem ra rất nổi nang, hào nhoáng, nhưng bên trong lại nghèo nàn về ý nghĩa và tình yêu. Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ bài học cụ thể ấy khi Người quan sát cảnh người ta bỏ tiền dâng cúng vào Đền thờ. “Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma” (cc.41-42).

Xuyên qua vẻ bề ngoài giàu có hay nghèo khó, Chúa Giêsu nhìn thấu tận thâm sâu tâm hồn mỗi người. Người khen bà goá nghèo chỉ bỏ 2 xu tiền kẽm vào thùng dâng cúng, nhưng đó là tất cả tài sản bà có để nuôi thân. Với Thiên Chúa, cái “tất cả” ấy lớn hơn rất nhiều lần số tiền dư thừa rủng rỉnh của những anh nhà giàu kia, hay đúng hơn: chiều sâu của lòng mến trọng đại hơn sự dồi dào của lễ vật. Bà góa nghèo đã dâng cho Chúa chính “”cái mình là” chứ không chỉ là “cái mình có”, nghĩa là với tất cả tấm lòng, bà trao phó toàn bộ tương lai vào tay Chúa.

Thiên Chúa không đánh giá chúng ta theo số lượng của cải hay những khả năng vượt trội, nhưng Người khao khát tình yêu của ta. Ánh mắt Người sẽ mau mắn dừng lại ở nơi nào trái tim biết rộng mở trước Thiên Chúa và khiêm nhường nhìn nhận sự bất toàn, sự nghèo nàn của mình. Chính khi đó, Thiên Chúa sẽ lấp đầy tâm hồn họ bằng ân sủng và tình yêu. Chính Người sẽ làm cho họ nên phong phú về mọi mặt.

Điều quan trọng là ta có dám dâng cho Người những gì ta đang có hay không?… Sức khỏe, thời giờ, của cải, kinh nghiệm, sự hiểu biết… là những nén bạc Chúa trao cho ta. Ta có sẵn sàng chia sẻ thời giờ để giúp đỡ tha nhân ngay lúc ta đang cần được nghỉ ngơi, giải trí? Ta có dám bớt chi tiêu hoặc chia sẻ phần ăn của mình cho người đang thiếu thốn, hay dành thời gian lắng nghe một người đang buồn phiền với tất cả sự trân trọng? Tôi có sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết của tôi cho người khác, hay sợ họ thành công hơn mình?…

Theo Tin Mừng thánh Mát-thêu, người ta chỉ biết đến mẹ của Đức Giêsu là bà Maria, đã đính hôn với ông Giuse, thế thôi! Không một điều gì nổi nang hay đáng chú ý về gia thế, tài sản gì. Maria biết mình chỉ là một thụ tạo nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa, nhưng khi cần phải “dâng cúng” cho Thiên Chúa, Cô đã dám “rút hết tất cả cái vốn liếng nhỏ bé” đó ra và nhẹ nhàng bỏ vào “hòm tiền” của Thiên Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[1]

Chính tình yêu và sự dâng hiến trọn vẹn ấy đã làm cho Mẹ được “đầy ơn phúc” và “đẹp lòng Thiên Chúa”. Mẹ vui mừng và hãnh diện không phải vì Mẹ, mà “vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Mẹ khiêm tốn nhìn nhận “Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả”[2], và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng sự dấn thân dứt khoát và trọn vẹn, không giữ lại chút gì cho riêng mình.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi sống tinh thần khiêm tốn, sẵn lòng dâng hiến tấm lòng chân thật và trọn vẹn của tôi cho Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết khiêm tốn nhìn nhận những gì con có được là do Chúa ban và sẵn sàng dâng hiến như Mẹ để làm theo ý Chúa. Xin cho con luôn ao ước sống đẹp lòng Chúa, biết đóng góp phần nhỏ bé của mình để thực hiện công trình lớn lao của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] Lc 1,38

[2] Kinh Magnificat.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *