LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Mt 11,25-30
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/sqhdmd)
“Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”
(Mt 11,29)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thứ Sáu sau Chúa Nhật kính Mình Máu Thánh Chúa được Giáo Hội dành riêng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mừng kính Thánh Tâm Chúa, là mừng kính Tình Yêu cao cả của Thiên Chúa được chứa đựng trong Trái Tim của Chúa Giêsu – Thiên Chúa làm người. Tình yêu cao cả đáng tôn thờ ấy được ban cho tất cả nhân loại và cho riêng từng người chúng ta.
Khi hiện ra với thánh nữ Ma-ga-ri-ta (Marguerite Maria Alacoque), ngày 27 tháng 12 năm 1673 với trái tim rực lửa, Chúa Giêsu đã nói với thánh nữ: “Thánh Tâm Ta bừng cháy vì Tình Yêu đối với nhân loại, và đặc biệt là đối với con, đến độ những ngọn lửa của lò lửa này không thể tự giữ lại trong chính nó được nữa…”[1]
Trong lịch sử của dân tộc Do thái, Thiên Chúa đã yêu thương tuyển chọn họ, cho dù họ chỉ là thiểu số giữa các dân. Người che chở và giải thoát họ, “cho đến muôn ngàn thế hệ, Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người.”[2]
Thánh Gioan Tông đồ, người môn đệ được tựa đầu vào lòng Chúa Giêsu, đã nghe được nhịp đập yêu thương từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã xác tín rằng: “Thiên Chúa là tình yêu : ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.”[3]
Chúa Giêsu –Con Thiên Chúa- đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu thần linh trong trái tim nhân loại của Người. Người mời gọi chúng ta, đặc biệt những người đang đau khổ, vất vả với những gánh nặng cuộc sống. Người thấu hiểu những khó khăn, áp lực của chúng ta. Người dạy ta cách sống đón nhận cuộc sống và làm cho sự hiện diện của ta trở nên đầy ý nghĩa, nhờ tình yêu hiền hậu và khiêm nhường từ chính Trái Tim Người: “Hãy đến cùng tôi… hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường…” (c.29).
Hãy đến với Người với “trái tim thật” của chúng ta. Khi trái tim “không chỉnh sửa” của ta – với những áp lực của cuộc sống, những khó khăn, thất bại, cay đắng, và cả những điều ta không thể nói cùng ai – được đặt trọn vẹn trong Trái Tim đã bị đâm thủng của Chúa Giêsu, chắc chắn chúng ta cảm nhận được tình yêu, sự an ủi và bình an của Chúa. Thánh Tâm yêu thương của Chúa Giêsu mà Thông điệp Dilexit Nos gọi là “nguyên lý thống nhất của mọi thực tại”[4] sẽ chữa lành trái tim với các mảnh vỡ rời rạc của ta, đưa ta trở lại với con người thật của mình, đồng thời thông truyền cho ta tình yêu của chính Thiên Chúa, để ta có thể yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa sốt sắng hơn, yêu thương anh chị em cách cụ thể, chân thành, khiêm tốn và sáng tạo hơn.
Khi thưa lời Xin Vâng với sứ thần, Mẹ Maria đã đặt trọn trái tim nhân loại của mình trong Trái Tim thần linh của Thiên Chúa. Mẹ đã học nơi Con Thiên Chúa sự hiền lành và khiêm nhường trong từng bước chân đi Belem, bị từ chối và loại trừ, bị truy sát ngay khi còn măng sữa, bị vu khống và kết án bất công…nhưng vẫn tha thiết yêu thương nhân loại. Dưới chân Thập giá, khi Trái Tim Chúa Giêsu bị mũi giáo đâm thủng, Mẹ cũng đồng thời chịu một mũi giáo thiêng liêng xuyên thấu tâm can, như lời cụ Simêon đã tiên báo.[5]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường, tận dụng mọi cơ hội để sống như Chúa, nên giống Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đưa con ngày càng tiến sâu hơn vào cung lòng Thiên Chúa, vào tận Thánh Tâm Người, để học và thực hành sống sự khiêm nhường và hiền lành với mọi người anh chị em xung quanh con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] http://www.simonhoadalat.com/HOCHOI/Phungvu/83ThanhTamChua.htm
[2] Bài Đọc I, Đnl 7,9
[3] Bài Đọc II, 1 Ga 4,10
[4] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-diep-dilexit-nos—nguoi-da-yeu-thuong-chung-ta số 31
[5] X. Lc 2,35
